Giáo sư gốc Việt dựng vở múa tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư


 
ALAMEDA, California (NV)Một giáo sư gốc Việt đạo diễn màn múa “Thuyền Không Biên Giới,” trình diễn gây nhiều xúc động trong lòng khán giả miền Bắc California, nhân dịp tưởng niệm quốc hận 40 năm, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975.









Tờ quảng cáo đêm trình diễn miễn phí của đoàn múa “Thuyền Không Biên Giới.” (Hình: Laney College)


Màn múa “Thuyền Không Biên Giới” cùng ban nhạc của Thịnh Hùng Vũ, ra mắt lần thứ nhất vào đầu Tháng Tư tại trường trung học Yerba Buena High School ở San Jose, và hôm Thứ Năm 30 Tháng Tư sắp tới, tại rạp hát của đại học Laney College ở Oakland.


Nội dung do Giáo Sư Danny Nguyễn, 51 tuổi, đạo diễn, với sự trình bảy của tám vũ công, trong đó, cô Peggy DeCoursey đóng vai bà mẹ già đau khổ, khóc và chứng kiến cảnh gia đình rời quê hương bằng thuyền để vượt biên. Màn múa phản ảnh thảm cảnh của các thuyền nhân trong lịch sử của người Việt tị nạn.


“Tôi muốn miêu tả lịch sử của Việt Nam thông qua điệu múa với chương trình này. Đó là một cách để mọi người nhìn thấy và hiểu những gì các ông cha, các bà mẹ và các ông bà nội ngoại đã phải trải qua,” vị giáo sư gốc Việt được trích lời nói.


Cá nhân Giáo Sư Danny Nguyễn cũng trải qua kinh ngiệm vượt biển năm 18 tuổi và thoát chết trên chiếc thuyền dài 8 mét, cùng với 47 người khác.


“Tôi muốn có cuộc sống tốt hơn và tôi biết muốn được thế, tôi phải đến được nước Mỹ,” ông Danny nói.


Các vũ công trong đoàn múa là những người có cha hay từng là cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam.


Một số khán giả không cầm được nước mắt. Một phụ nữ nói với một thành viên của ban múa rằng “bà trốn chạy cùng với 750 người, nhưng chỉ có 243 người sống sót sau cuộc hành trình” và “Cám ơn các vũ công đã kể lại câu chuyện của chúng tôi và vinh danh thuyền nhân chúng tôi.”


Giáo Sư Danny hy vọng chương trình của ông sẽ nhắc nhở mọi người về sự bùng phát gần đây của người di cư qua biển Địa Trung Hải khi họ chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông và Bắc Phi, mong đến được Châu Âu. Hàng trăm người chết trên biển cũng đang gây sự chú ý của thế giới, liên tưởng đến thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam trong những thập niên 80.


Trang web của đại học Alameda cho biết vị giáo sư gốc Việt vượt biên bằng thuyền năm 1982. Đến Mỹ năm 1983, ông theo học môn nghệ thuật múa tại nhiều trường nổi tiếng, và được xem là một vũ công tân thời người Việt đầu tiên, một giáo sư và một huấn luyện viên môn múa tại Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp bằng cử nhân B.F.A. môn múa, trình diễn và biên đạo từ California Institute of The Arts, và tốt nghiệp Mills College với bằng cao học M.F.A. Năm 1999, ông được xếp hạng một trong trong bảy người biên đạo múa giỏi và sáng tạo nhất trong vùng vịnh San Francisco. Ông được mời vào ban giảng huấn của Laney College, và thành lập nhóm múa của trường này. Năm 2002, ông được tiến cử làm khoa trưởng phân khoa múa của Laney College, sau ông làm việc  tại College Alameda. (L.N.)



CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT