WESTMINSTER – Buổi chiều Thứ Tư, 9 Tháng Chín, một vị khách quý đến thăm tòa soạn nhật báo Người Việt. Đó là cựu Ðại Tá Phan Văn Huấn, cựu chỉ huy trưởng Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù, một trong những đơn vị lừng lẫy nhất của QLVNCH.

Từ trái, Jocelyn Nguyễn, Ðinh Quang Anh Thái, Phan Huy Ðạt, cựu Ðại Tá Phan Văn Huấn và Phạm Phú Thiện Giao. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ở tuổi 86, gương mặt vị cựu đại tá vẫn còn đượm nét quả cảm một thời chinh chiến điêu linh. Nghe ông kể chuyện những trận đánh đêm của Liên Ðoàn 81 khi giải vây Sài Gòn Tết Mậu Thân 1968, tái chiếm An Lộc Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972, và những giờ cuối của ngày 30 Tháng Tư, 1975, thế hệ sinh sau thấm được một điều: Lúc nào cũng phải trân trọng quá khứ máu xương của cha ông.
Trận An Lộc 1972, sự hy sinh của các quân nhân thuộc Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù được ghi lại bằng hai câu thơ của một phụ nữ sống tại An Lộc:
“An Lộc địa sử ghi chiến tích
Biệt Cách Dù vị quốc vong thân.”












































































