Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Buổi trình diễn âm nhạc, gọi là “Recital Mùa Xuân 2016,” của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa được tổ chức tại hội trường nhật báo Người Việt vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy, 10 Tháng Tư.
Ðây là buổi hội ngộ của những tiếng hát, gồm các em bé nhi đồng, thanh thiếu niên, và cả những vị cao niên, đều là học trò của lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang, với lòng say mê âm nhạc, cùng gặp gỡ lần này.

Bé Kariann Anh Thư hát bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành” với phần đệm dương cầm của nhạc sĩ Lê Hồng Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tất cả những tình yêu âm nhạc ấy hòa quyện trong những âm thanh non nớt trong trẻo cùng những cách nhả chữ mạnh dạn cứng cáp, điêu luyện trong kỹ thuật của những vị cao niên đã làm thành nét đặc biệt của đêm nhạc.
Hội trường ấm cúng trong tiếng đàn dương cầm của nhạc sĩ Lê Hồng Quang, đệm đàn cho từng học viên lên trình bày nhạc phẩm chọn lọc của mình, cộng với phần âm thanh của Tuyền Sound.
Buổi trình diễn lần này có 37 tiết mục của các học viên, trình bày những nhạc phẩm mình yêu thích nhất, gởi đến người nghe những giai điệu du dương, vui tươi và tình tứ theo từng bài đã được thầy Lê Hồng Quang thẩm định phù hợp với chất giọng của từng người.
Ðây cũng là chương trình biểu diễn thường xuyên theo mùa của lớp nhạc, được chọn lọc qua các bài của học viên đã qua được phần tuyển lựa trong các kỳ thi.
Mở đầu buổi trình diễn là nhạc phẩm “Trường Làng Tôi,” sáng tác Phạm Trọng Cầu, do em Kellyann Thu Anh, 11 tuổi, trong tà áo dài dễ thương trình diễn. Một bài hát mà những thế hệ học trò Việt Nam ngày trước đều hát trong những dịp tựu trường, nghỉ hè hoặc những buổi trình diễn văn nghệ học đường.
Kế tiếp là em Thảo Uyên hát bài “Ði Học,” thơ Bùi Ðình Thảo và Hoàng Minh Chính, nhạc BÐT.
Tiếp nối chương trình là phần trình diễn của bé Kariann Anh Thư, trong bộ áo dài, bằng giọng phát âm tiếng Việt thật chuẩn xác từng chữ, em đã chinh phục tất cả khán thính giả.
Nhìn điệu bộ thật hồn nhiên, khi đứng trên sân khấu thấp hơn cây đàn piano, vậy mà với cử chỉ điệu bộ thật khớp với lời ca, cùng với những nốt nhạc thật thấp và cao vút, làm cả hội trường vỗ tay hoan hô nhiệt liệt khi bé hát bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành,” sáng tác Dương Thiệu Tước.

Thầy trò lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Phần trình diễn của các em thiếu nhi tiếp tục thật với các nhạc phẩm “Bụi Phấn,” “Trống Cơm,” “Hoa Thơm Bướm Lượn,” “O Sole Mio,” “Họa Mi Hót,” và “Mừng Tuổi Mẹ,” do các em Lam Anh, Bảo Ân, Bảo Hân, Hoàng Trung, Ngọc Quỳnh và Ngân Lê hát, với các giai điệu thật mộc mạc, hồn nhiên, đôi lúc tình tứ lãng mạn của dân ca Ý, hoặc lả lướt, khó diễn tả như điệu quan họ Bắc Ninh.
Nếu phần một dành riêng cho các em thiếu nhi với những bài hát vui tươi và âm điệu dễ hát thì phần hai của chương trình lại nhường chỗ cho các giọng ca của nhiều vị cao niên, những người lớn tuổi mà ca hát là một thú vui, một phần không thể thiếu trong tinh thần sống lạc quan và yêu đời, và những nhạc phẩm được chọn là những bài hát khó, cần nhiều kỹ thuật trình diễn với âm điệu luyến láy, độ ngân, rung của những âm vực chính mà bài hát đòi hỏi để thể hiện tình cảm sâu lắng của tâm hồn.
Cô Vũ Ngọc Mai với bài “Lệ Hoa,” thơ Phan Xuân Hiệp, nhạc Pham Gia Cổn, tiếp nối chương trình, Long Cơ với “Mãi Mãi Bên Em,” sáng tác Từ Công Phụng, liên tục chương trình.
Cũng có những bài khó trình diễn như “Bên Cầu Biên Giới,” sáng tác Phạm Duy, do Quốc Việt trình bày, với điệu tango rộn ràng, hoặc như bản “Vắng Bóng Anh” (nhạc Pháp “Apres Toi,” Phạm Duy dịch lời Việt) do cô Lan Phương trình bày.
Hoặc những bài nhạc thật khó, với ca từ sang trọng và giai điệu không dễ hát như nhạc phẩm “Hoài Cảm” được Kim Nhung trình bày, hoặc tình tứ nhẹ nhàng đưa người nghe vào không gian êm đềm của Hà Nội ngày tháng cũ trong “Mong Về Hà Nội,” sáng tác Dương Thụ, do Phan Uyển Nghi trình bày.
Càng về khuya, không gian càng sâu lắng, người nghe ngồi thưởng thức và người hát vẫn liên tục cùng với tiếng dương cầm.
Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang là một nơi quy tụ những tâm hồn yêu âm nhạc, nơi mà không có biên giới về tuổi tác và nghề nghiệp. Những em bé sinh ra và lớn lên tại Mỹ vẫn hát được bài hát bằng tiếng mẹ đẻ của mình, hoặc những người chọn ca hát để cân bằng với bận rộn trong công việc làm hàng ngày, hoặc những vị cao niên sống đời vui vẻ bằng việc tập luyện âm nhạc, đó là những nét đặc biệt của lớp nhạc.
Cô Vũ Ngọc Mai, cựu giáo sư trung học Lê Văn Duyệt, rất hãnh diện khi cho biết tuy đã lớn tuổi, cô vẫn vui vẻ lạc quan yêu đời trong âm nhạc, và cho biết hai em Anh Thư và Thu Anh chính là cháu nội của cô, thật là một gia đình hạnh phúc khi các thế hệ cùng sống trong âm nhạc.
Cuối chương trình là phần chụp ảnh lưu niệm chung cả lớp và tặng hoa thầy Lê Hồng Quang.
Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tọa lạc tại 12600 Brookhurst Street, Suite 104, Garden Grove, CA 92840, điện thoại 714-515-9655, trang web www.lehongquang.com.














































































