Trung Tâm Hồng Bàng ghi danh lớp Việt Ngữ niên khóa mới

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đã bắt đầu nhận ghi danh cho các lớp Việt Ngữ niên học mới. Việc ghi danh bắt đầu từ Chủ Nhật, 10 Tháng Tư, đến Chủ Nhật, 15 Tháng Năm, tính ra là bốn Chủ Nhật liên tiếp từ 1 giờ chiều đến 3 giờ 30 chiều tại trường tiểu học Peters, 13200 Newhope Street, Garden Grove, CA 92843.

Một lớp học Việt Ngữ của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Đây là địa điểm mới của trung tâm sau khi đã hoạt động tại trung học Bolsa Grande, Garden Grove, trong nhiều năm.

Ông Lê Tấn Đạt, hiệu trưởng của trường, cho biết: “Hiện nay trung tâm đang có trên 600 học sinh theo học từ các lớp Mẫu Giáo đến lớp 8. Mỗi lớp trung bình có khoảng 30 học sinh và hai thầy hoặc cô giáo phụ trách. Riêng các lớp Mẫu Giáo thì có tới ba thầy cô để săn sóc cho các em vừa chơi vừa học. Ba thầy cô này cũng không quản ngại cả những công việc vệ sinh cho các em trong giờ học.”

Ông Đạt nói các thầy cô của trung tâm đều là thiện nguyện viên. Chính vì là thiện nguyện nên tất cả đã bỏ rất nhiều công sức mà không nề hà mệt nhọc. Các thầy cô săn sóc từng học sinh một, kiên nhẫn hướng dẫn cho các học sinh đạt được kết quả như ý. Hầu hết các thầy cô nếu không là các giáo viên đang dậy tại các trường ở địa phương thì cũng là những thầy cô đã tốt nghiệp sư phạm ở Việt Nam.

Ngoài ra, trung tâm cũng gửi một số thầy cô đi tu nghiệp tại các khóa học do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức hàng năm. Trung Tâm Hồng Bàng cũng có tổ chức lớp tu nghiệp vào cuối năm cho những thầy cô không tham dư lớp tu nghiệp của ban đại diện.

Đề cập đến chương trình học cho các lớp của trung tâm, ông Đạt cho biết: “Có thể nói Việt Ngữ của Trung Tâm Hồng Bàng cũng là Việt Ngữ đang được giảng dậy tại các trường trong Học Khu Garden Grove. Vào cuối niên khóa, hai học khu Garden Grove và Anaheim tổ chức thi tiếng Việt cho các học sinh trong học khu, thì năm vừa qua, học sinh của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đã đạt được kết quả rực rỡ là các em đã trúng tuyển 100% và nhận được những văn bằng có ghi song ngữ.”

Điều khá đặc biệt khi nói đến tuổi tác của học sinh, vị hiệu trưởng cho biết: “Trung tâm có cả những học sinh trên 60 tuổi.”

Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, ông tươi cười kể: “Đó là những học sinh của một lớp đặc biệt dành cho cư dân các dân tộc bạn và các sinh viên Việt Nam lớn tuổi. Học sinh trên 60 tuổi là một người Mỹ trắng rất chăm chỉ tỏ ra lãnh hội tiếng Việt rất nhanh.”

Vừa nói chuyện đến đây thì cô Huỳnh Thị Ngọc, một trong những người sáng lập trung tâm và hiện là thành viên ban quản trị trung tâm bước tới. Cô khoe ngay về những sinh hoạt của trung tâm.

Trung tâm có một bản tin hàng tháng để làm nhịp cầu nối thân thiết với phụ huynh. Bản tin cho biết những sinh hoạt trong tháng qua và tháng tới của trung tâm, liệt kê danh sách mạnh thường quân, các học sinh xuất sắc trong tháng và tin tức về những hoạt động văn hóa nghệ thuật của trung tâm do các học sinh và thầy cô phụ trách.

Mỗi bản tin còn có một lá thư bầy tỏ tâm tình của trung tâm về nhiều vấn đề trong cộng đồng người Việt tị nạn, như là một sợi dây nối kết và để học sinh đọc và hiểu thêm về sinh hoạt cộng đồng.

Như bản tin Tháng Tư, lá thư đã có nội dung nhắc đến biến cố 30 Tháng Tư, 1975, gây biết bao đau thương cho dân tộc. Ngoài ra, trung tâm còn có một buổi lễ chào cờ VNCH vào đầu mỗi tháng, để nhắc đến ý nghĩa của lá cờ vàng và nhắc các em phải biết trân trọng lá cờ này.

Cô Ngọc cho biết, ngày Lễ Mẹ năm nay, trung tâm sẽ tổ chức một buổi văn nghệ gọi là “Đêm Hồng Bàng” vào tối ngày 7 Tháng Năm tại Latter Day Saints Church, Westminster.

Cô cho biết: “Đêm văn nghệ này sẽ đầy tình tự dân tộc, sẽ có những giọt nước mắt rơi xuống khi xem đến những tiết mục nói về mẹ Việt Nam, cả trong nghĩa rộng lẫn nghĩa hẹp. Tất cả các tiết mục trong chương trình đều do các học sinh, thầy cô, ban quản trị, ban điều hành và phụ huynh học sinh phụ trách.”

Nhắc đến phụ huynh học sinh, ông Đạt vội giới thiệu một số phụ huynh đang tập trung chờ đón con em về. Tất cả đều đeo một tấm bảng trước ngực ghi danh tánh, số hiệu và một đồng phục áo jacket không có tay mầu vàng.

Ông giải thích: “Trung tâm cùng với phụ huynh tổ chức như thế này để bảo vệ an ninh cho các em. Chỉ có những ai ghi danh trong hội mới có thể được vào trung tâm khi đang giờ học để chờ đón con em về.”

Lân la sang nơi các phụ huynh đang ghi danh cho con em theo học, chúng tôi gặp một bà mẹ trẻ, cô Phan Mỹ Lễ, dắt hai em nhỏ.

Bà mẹ trẻ cho biết: “Hai cháu, 5 tuổi và 3 tuổi, đều là học sinh của trung tâm từ ngày được đi học. Cháu lớn cũng đã 6 năm rồi. Học ở trường rồi về nhà, ai cũng nói tiếng Việt hết nên các cháu rất thích đi học. Chúng tôi rất mừng khi thấy con mình rành rẽ tiếng Việt vì mình là người Việt mà lại không biết tiếng Việt thì cũng đáng xấu hổ, phải không ạ. Hơn nữa các cháu mà có được hai ngôn ngữ thông thạo thì rất tốt vì khi lớn lên đi làm ngoài xã hội sẽ có được nhiều dịp thăng tiến hơn.”

Mọi chi tiết về Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng có thể liên lạc (714) 721-9603, (408) 807-9397, (714) 454-4890.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT