ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Một người Mỹ 41 tuổi, trong khi ngồi ở tòa vào buổi nghe tuyên án về tội tàng trữ ma túy đã bất ngờ dùng vật nhọn đâm vào cổ tự sát.

Báo Washington Post trích nguồn tin của tờ Taipei Times nói rằng, sự kiện kinh hoàng xảy ra không lâu sau khi một quan tòa tuyên án ông Tyrel Martin Marhanka bốn năm tù về tội chuyển lậu hạt giống cây thẫu (opium poppy) vào Đài Loan, kể cả tội trồng cây cần sa.
Ông Marhanka bị bắt hồi Tháng Tư 2015 sau khi cảnh sát khám phá thấy một gói lớn thuốc cấm tại một căn nhà cho thuê, gồm hằng trăm cây cần ca và 10 cây thẫu.
Lúc đó ông Marhanka khai với cảnh sát rằng tất cả ông đều dùng vào những lúc giải trí.
Nhân chứng nói rằng, sau khi quan tòa lớn tiếng tuyên đọc bản án, người đàn ông xoay qua phía thông dịch viên và lập lại câu: “Đến bốn năm sao?”
Nhân chứng kể thêm, mặc dù người thông dịch viên có giải thích rằng có thể kháng án nhưng ông Marhanka thì không muốn như thế.
Đương sự hét lớn: “Tôi chán sống quá rồi,” trước khi tự đâm vào cổ làm đứt ít nhất một động mạch, khiến máu tuôn lênh láng.
Tòa án sau đó công bố một thông cáo, trong đó viết: “Chúng tôi lấy làm tiếc rằng ông Tyrel Martin Marhanka đã tự sát trong khi nghe tuyên án. Đương sự đã tỏ ra hoàn toàn hợp tác trong khi điều tra và trong khi xử. Thái độ của đương sự là ôn hòa và không tỏ dấu hiệu cho thấy muốn tự tử.”
Ông Marhanka lấy vợ Đài Loan và có hai mặt con. Họ từng là cư dân của đảo quốc này trong nhiều năm.
Sau sự kiện, tòa án này cho biết sẽ cải tiến sự an ninh bằng cách cho đặt một máy dò kim khí ở trạm kiểm soát. (TP)




















































