Ði bộ ‘Hãy Ðồng Hành Cùng Chúng Tôi’ giúp người tâm thần

Cũng có một gian hàng bán áo thun và nón của hội để gây quỹ. Ðồng hương ủng hộ một áo thun giá là $10, nón giá là $7. Nếu mua chung áo và nón giá chỉ có $15. Ngoài ra, còn có rất nhiều đồng hương đã đóng góp cho ban tổ chức một số tiền mặt hoặc ngân phiếu.

Ðiều hợp chương trình tại điểm xuất phát, hai MC Minh Phượng, Diệu Quyên, Tiến Sĩ Ðông Xuyến và ông Phan Việt.

Ông Phan Văn Tánh, hội trưởng Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam ngỏ lời chào mừng và cám ơn quý ân nhân, các cơ quan yểm trợ và quý đồng hương đến tham dự.

Sau đó, bà Mary Hale, giám đốc Sở Y Tế Tâm Thần Quận Cam lên phát biểu. Theo bà, sự có mặt của bà hôm nay là để khuyến khích cộng đồng Việt Nam đừng nên sợ và lo âu về tâm bệnh, mà hãy chia sẻ với nhau về những điều gì mà chúng ta học hỏi được về chứng bệnh này, để cùng giúp đỡ với nhau tìm cách ngăn chặn tâm bệnh không thể phát triển hơn.

Mời độc giả xem thêm video: Bà Clinton bị viêm phổi, hủy chuyến vận động tại California

Ban tổ chức tuyên bố cuộc đi bộ được bắt đầu di chuyển từ điểm xuất phát ra đến đường Euclid sang đường Edinger và trở về địa điểm xuất phát. Hàng trăm đồng hương trong đoàn đi bộ, với nhiều biểu ngữ có nội dung, “Hãy sưởi ấm trái tim cô đơn của người bất hạnh”; “Rất nhiều danh nhân có tâm bệnh”; “Tâm vui, thân mạnh và một nghĩa cử nhân ái”; “Hãy cùng đồng hành với chúng tôi”; “Mental Illess is treatable”…

Theo ban tổ chức, vì trong đoàn đi bộ có rất nhiều cụ cao niên, nên cuộc đi bộ chỉ có 2 miles mà thôi.

Hai MC Diệu Quyên (trái) và Minh Phượng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Hai MC Diệu Quyên (trái) và Minh Phượng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi đoàn đi bộ trở về địa điểm tổ chức, mọi người cùng dùng cơm trưa do ban tổ chức khoản đãi, và thưởng thức chương trình văn nghệ do các ca nghệ sĩ ở Little Saigon đóng góp.

Xen kẽ phần văn nghệ có phần xổ số. Những lô trúng do các nhà tài trợ tặng cho ban tổ chức để gây quỹ, gồm một bức tranh Cành Trúc và Nàng Hồng của Danial Hồ, một cây phát tài cao 5 feet của tiệm Hoa Sen Flowers, một vòng đeo cổ bằng hạt trai của tiệm vàng Mai Ly, một cành hoa hồng bọc vàng 24 K để trang trí nhà của tiệm vàng Mai Ly.

Ðặc biệt, Lee Sandwicheses bảo trợ 1,700 chai nước uống để cho đồng hương giải khát trong lúc đi bộ.

Theo Giám Sát Viên Andrew Ðỗ, hôm nay có một chương trình rất nhiều ý nghĩa, là giới thiệu một tổ chức giúp đỡ cho bệnh nhân tâm thần với cộng đồng, để hy vọng rằng, mọi người không còn nhìn thấy những bệnh nhân đó là một chuyện lạ, và mình sẽ không nên xa lánh họ.

“Trách nhiệm của chúng tôi, quan trọng nhất là làm sao phổ biết những dịch vụ này để cho mọi người biết đến, vì có nhiều gia đình của nạn nhân không biết có sự giúp đỡ này. Vì thế, trong lúc này mọi người nên phổ biến chương trình giúp đỡ của Hội Yểm Trợ Sức khỏe Tâm Thần này cho mọi người cùng biết.” Ông Andrew Ðỗ nói.

Ông Võ Thành An, phó hội trưởng Hội Thân Hữu Cà Mau, cũng có lời tâm tình, “Tham dự cuộc đi bộ này thì tôi rất vui và thích thú khi biết có một chương trình yểm trợ cho những nạn nhân có tâm bệnh, hoặc thông báo đến những ai không đủ điều kiện biết đến chương trình này. Hôm nay, chúng tôi đến đây để ủng hộ ban tổ chức, và đồng thời để gây một tiếng vang cho cộng đồng biết, những ai có con em bệnh tâm thần thì nên liên lạc với hội này để được giúp đỡ.”

Văn nghệ giúp vui. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Văn nghệ giúp vui. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Mai Ly, chủ tiệm vàng Mai Ly đã yểm trợ cho hội trong ba năm qua. Cùng đi với cô là Hoa hậu Di Ái Hồng Sâm, cho biết, cô đã từng giúp cho các trẻ em bị mất phương hướng và vô gia cư. Trong tương lai, Hồng Sâm sẽ hợp tác với hội yểm trợ sức khỏe tâm thần này nhiều hơn.

“Chúng tôi đến đây để tham dự và yểm trợ cho hội từ thiện này từ tấm lòng thương người, bởi vì trong chúng ta còn rất nhiều gia đình trong hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Theo tôi, lòng thương người không phải chỉ yểm trợ cho họ bằng tiền bạc hay phẩm vật, mà còn được xuất phát từ trái tim thương người của mình,” Mai Ly chia sẻ.

Bà Cao Phi, cư dân Garden Grove, cùng với bè bạn đến đây để dự buổi đi bộ này. Bà chia sẻ, “Tôi rất thích chữ tâm bệnh thay vì gọi họ bị tâm thần, để cho những nạn nhân mỗi khi hội nhập vào lúc đông đảo như thế này, thì họ sẽ không bị mặc cảm và buồn. Ðồng thời cũng để cho đồng hương của mình biết có hội yểm trợ cho những người tâm bệnh, để cùng gia đình của họ chia sẻ những nỗi đau lòng của họ mà không nói được với ai. Hội này đã giúp cho họ thố lộ được tất cả nỗi đau của những gia đình có người tâm bệnh, mà chính họ còn đau đớn hơn những nạn nhân đó. Tại vì trong tương lai, khi họ sẽ chết đi, thì họ nghĩ rằng, người có tâm bệnh trong gia đình của họ sẽ bị bơ vơ.”

Hội đồng quản trị của hội, gồm có ông Phan Văn Tánh, hội trưởng; bà Huỳnh Anh Ðào, phó hội trưởng, kiêm thư ký; bà Ðinh Kim Chi, thủ quỹ.

Hội đồng cố vấn, gồm có ông Nguyễn Thái George, Founder; ông Cao Chơn, founder và Bác Sĩ Nguyễn Cát Tường, Ph.D.

Bác Sĩ Ðông Xuyến là một trong những thiện nguyện viên thường xuyên đến giúp đỡ cho hội.

Ðịa chỉ liên lạc: OCAVMHAS P.O. Box 4151, Garden Grove, CA 92842, điện thoại (949) 436-9355.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT