Los Angeles: Thiêu nhầm xác; xin lỗi gia đình người chết

LOS ANGELES, California (NV) – Văn phòng pháp y Los Angeles thiêu nhầm xác một người đàn ông 26 tuổi sau khi lẫn lộn thi thể của anh này với của một người khác có cùng tên họ.

Theo báo LA Times, giới chức pháp y hôm Thứ Sáu nói, sự nhầm lẫn xảy ra vì một nhân viên khi làm thủ tục đã chỉ xem tên mà không nhìn đến số hồ sơ của tử thi.

Phòng pháp y nhận xác anh Jorge Hernandez từ bệnh viện Glendale Adventist Medical Center về để xác định nguyên nhân cái chết, sau khi anh qua đời vì chơi thuốc quá liều hôm 7 Tháng Mười.

Gia đình người quá cố đang chuẩn bị lễ tang và tổ chức để người quen đến thăm viếng trước khi đem chôn thì nhận được điện thoại của phòng pháp y, báo rằng họ đã do nhầm lẫn mà đem thiêu đi mất.

Ông Armand Montiel, phát ngôn viên văn phòng pháp y, giải thích rằng nhầm lẫn xảy ra do tại nhà xác vào thời gian đó có đến hai người mang cùng tên họ Jorge Hernandez, mà một trong hai dự trù được đem thiêu.

Ông Montiel nói: “Khi lấy xác ra để tiến hành việc thiêu, nhân viên chỉ xem tên mà không để ý đến số hồ sơ của mỗi xác.”

Trưởng cơ quan pháp y đích thân viết thư xin lỗi đến gia đình người quá cố, trong đó có đoạn nói: “Văn phòng hết sức lấy làm tiếc đối với mọi sự phiền hà gây nên cho người thân của ông Hernandez.”

Đến lúc này mọi người trong gia đình anh Hernandez vẫn chưa hết cơn sửng sốt, đối với họ thảm kịch xảy đến không chỉ một lần.

Ông Luis Carrillo, luật sư đại diện gia đình người quá cố nói, việc khiếu kiện đang được tiến hành. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT