Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Ðêm nhạc chủ đề “Thu Nhớ Về Sài Gòn” do nhóm văn nghệ Hương Thời Gian tổ chức, khai diễn thành công tối 29 Tháng Mười tại hội trường Việt Báo, thành phố Westminster.
Với 24 tiết mục trình diễn, MC Nguyễn Phú Hùng tạo nhiều thích thú và cảm hứng cho thính giả khi giới thiệu phần nhạc sử của từng tác phẩm.
Ðêm nhạc này cũng mang tâm tư của người nghệ sĩ Việt hải ngoại, luôn nghĩ về quê hương đất nước, cùng đồng hành chia sẻ với những phận đời nghiệt ngã tại quê nhà.
Chương trình đêm nay gồm những bài hát, tiết mục mang mục đích cao cả: giúp cho đồng bào ở Việt Nam đang gặp thảm nạn Formosa, môi trường sống bị tiêu diệt, với sự lường gạt của nhà cầm quyền, thêm trận lũ lụt kinh hoàng mà đồng bào miền Trung phải hứng chịu. Cao điểm nhất là vụ kiện Formosa không được giải quyết khiến dân chúng biểu tình phản đối và bị đàn áp thẳng tay.
“Những mất mát về người và tài sản là niềm đau khổ cho người dân Việt không sao kể xiết. Trong khi thưởng thức chương trình văn nghệ, ban tổ chức xin mọi người hãy hướng lòng về quê hương, về đồng bào đang ngày đêm sống trong thảm cảnh, tỏ chút lòng từ tâm yểm trợ tài chánh, đóng góp phần nhỏ nào đó giúp đỡ đồng bào có cơ hội lập lại đời sống bình dị vốn có trước đây.” Nhà văn Chu Tất Tiến, trưởng nhóm Hương Thời Gian, phát biểu trong đêm nhạc.

Mở đầu chương trình là nhạc phẩm “Ghé Bến Sài Gòn,” sáng tác của Văn Phụng, do ban hợp ca nữ: Thanh Nguyên, Bích Thủy, Phương Thảo, Phương Mai, Túy Hoa, Bích Huyền trình bày.
Bài hát tiếp nối “Nắng Paris-Nắng Sài Gòn,” sáng tác của Ngô Thụy Miên, bác sĩ Vương Ðức Hậu trình bày với lời ca mang âm hưởng tha thiết nhớ nhung về nắng Sai Gòn với một trời thương nhớ.
“Trường Ca Con Ðường Cái Quan,” sáng tác của Phạm Duy, dẫn dắt người nghe đi từ sự khai phá của dân tộc suốt dọc chiều dài đất nước, từ miền Bắc với khí thế hào hùng, qua đến miền Trung với tính nết yêu thương và khi về tới miền Nam thì nỗi hân hoan vui tươi khi sự khai phá trở nên trọn vẹn. Tam ca Vũ Anh, Bích Thủy và Thanh Nguyên chinh phục được khán giả qua nhạc phẩm này.
“Hai Sắc Hoa Tigôn,” một trong những bài thơ vượt thời gian thời tiền chiến của tác giả TTKH, đã đi vào lòng người yêu thơ qua năm tháng, được nhạc sĩ Hà Phương phổ nhạc qua phần diễn ngâm của Túy Hoa đã làm tâm hồn người nghe ngẩn ngơ.
Tiếp theo, nhà văn Chu Tất Tiến trình bày nhạc phẩm “Bụi Mờ” do ông sáng tác khi còn ở Việt Nam, nói lên thân phận của người phụ nữ sau năm 1975.
Cuối cùng, ban tổ chức công bố số tiền quyên góp được ngay trong đêm diễn, cộng với sự đóng góp trước đó của các thân hữu, cùng tấm lòng vàng của các mạnh thường quân tổng cộng là $5,582.
Nhà văn Chu Tất Tiến, trưởng nhóm Hương Thời Gian, cho biết số tiền này không thể gởi trực tiếp về Linh Mục Ðặng Hữu Nam đang bị bao vây, vì thế ông phải gởi về Linh Mục Phan Văn Lợi ở Huế chuyển cho Linh Mục Ðặng Hữu Nam để chia sẻ cho bà con trong vùng bị nạn, như một chút tình của người nghệ sĩ nơi hải ngoại.





































































































































