Nhạc sĩ Nam Hưng và ‘Recital Mùa Thu’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Tối Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một, nhiều tiếng hát mới đóng góp cho chương trình “recital” của lớp nhạc Người Việt trình tấu và biểu diễn nhạc cụ, do nhạc sĩ Nam Hưng tổ chức, với chủ đề “Recital Mùa Thu” tại quán Hội Ngộ Âm Nhạc & Nghệ Thuật trong khu chợ Saigon Supermarket, Garden Grove.

Little Saigon không thiếu những tụ điểm ca nhạc, từ những vũ trường sang trọng đến những hội quán âm nhạc, hát cho nhau nghe,… nhưng đây là một “sân chơi” mới, lạ, cho những tâm hồn yêu thích văn nghệ vừa xuất hiện trong vùng.

Ðây là một tụ điểm âm nhạc được kết tựu với nhiều hình thức âm nhạc và nghệ thuật của nhiều bộ môn như ca múa, ngâm thơ, cổ nhạc, hòa tấu, độc tấu, kể chuyện vui,… Và cái lạ là, ngoài chủ lực của ban nhạc The Sunrise Band, gồm nhạc sĩ Nam Hưng (piano và keyboard); nhạc sĩ Thiên Lương (guitar); nhạc sĩ Ðức Trọng (saxophone); và một số ca sĩ của ban nhạc như Bích Thảo, Ngọc Nga, Nguyễn Trần Long, Luân Thường, Tuấn Việt, Ly Lee Trương,… khán giả có thể lên đóng góp tiếng hát của mình trong chương trình hát cho nhau nghe nữa.

Mọi người đến tham dự không phải tốn tiền vào cửa, và tiền ăn uống cũng không đắt, vì tụ điểm này cũng là nhà hàng Mỹ Vân, với món chủ lực cá nướng da giòn. Vì thế, khách đến tham dự mỗi ngày càng đông thêm, rất thích hợp cho mọi lứa tuổi.

Nhạc sĩ Nam Hưng cho biết, “Quán Hội Ngộ Âm Nhạc & Nghệ Thuật nhằm phát huy âm nhạc và nghệ thuật tại hải ngoại. Nơi gặp gỡ các giới họa sĩ, văn thi nghệ sĩ, ca nhạc sĩ của các bộ môn nghệ thuật. Nơi đào tạo các học viên về các nhạc cụ piano, electronic keyboard, guitar, nhạc lý, luyện học viên để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, hoặc chuẩn bị dự thi vào chương trình V-Star Thúy Nga.”

“Sinh hoạt hát cho nhau nghe và khiêu vũ hàng tuần mỗi tối Thứ Sáu và Thứ Bảy, địa chỉ quán 10131 Westminster Ave., Suite 214, Garden Grove, CA 92843 (trên lầu hai chợ Saigon Supermarket trong khu Bò Bảy Món Ánh Hồng). Tổ chức chương trình văn nghệ biểu diễn hai tháng một lần để thu hình phát sóng trên đài truyền hình. Ðặc biệt, ban tổ chức đang chuẩn bị chương trình ‘Ca Múa Nhạc Xuân Ðinh Dậu 2017’ để thu hình và phát sóng trên đài truyền hình. Ban tổ chức kêu gọi các bạn có năng khiếu âm nhạc và nghệ thuật đóng góp,” ông cho biết thêm.

Mở đầu chương trình, ban nhạc hòa tấu hai bài “The Shadow of Your Smile” của Johnny Mandel và “Oye Como Va” của Carlos Santana.

Nghệ sĩ Phi Loan (phải) với bài thơ “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nghệ sĩ Phi Loan (phải) với bài thơ “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Mẹ Âu Cơ,” một sáng tác của nhạc sĩ Nam Hưng và Trương Hữu Lang, do ban hợp xướng Hải Triều Âm trình diễn. Bài nhạc có tiết tấu và ca từ diễn tả một chiều dài của nguồn cội mẹ Việt Nam, những anh hùng, liệt nữ có công dựng nước và dầy công gìn giữ quê hương sơn hà gấm vóc.

Nhạc sĩ Nam Hưng, con chim đầu đàn của ban hợp xướng Hải Triều Âm, từng nhiều lần trình diễn trong những tổ chức văn nghệ của cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon và nhiều nới khác. Nam Hưng đã sáng tác rất nhiều bài về Phật Ca có giá trị, ngoài ra, anh còn sáng tác rất nhiều tình ca. Dòng nhạc của anh cũng được phát hành qua nhiều CD và nhiều chủ đề đặc biệt.

Nữ ca sĩ Bích Thảo với hai bài “Tình Trăng Hoa” của nhạc sĩ Nam Hưng và “Áo Mới Cà Mau” của cố nhạc sĩ Thanh Sơn.

“Tình Trăng Hoa” cũng là chủ đề của CD Vol. 06 của nhạc sĩ Nam Hưng đã được phát hành trên sáu năm. Theo Bích Thảo, nhạc sĩ đã có nhiều cuộc tình trăng hoa để cho vào album này.

“Bài nhạc ‘Tình Trăng Hoa’ tôi đã sáng tác trên gần 20 năm nay. Bài nhạc này ra đời là nhờ cái duyên gặp được ca sĩ Bích Thảo, vì cô có giọng hát rất thích hợp với tâm sự của tôi trong bài nhạc này. Cuộc đời nghệ sĩ, tôi có những cuộc tình rất nên thơ và cũng có nhiều mối tình bị tan vỡ. Bài ‘Tình Trăng Hoa’ là kỷ niệm cuộc tình đẹp nhất của tôi,” nhạc sĩ Nam Hưng chia sẻ.

Bé Duy Tiến, 11 tuổi, học viên của lớp nhạc piano của nhạc sĩ Nam Hưng. Em cho biết, đã theo học đàn piano của thầy Nam Hưng được 72 giờ, cũng vì đam mê nên đến nay, em đã chơi được khoảng năm bài nhạc. Ðêm nay, Duy Tiến biểu diễn độc tấu piano một cách thuần thục với hai bài “Nocturne op. 9 No. 2” và bài “Preduce” của Chopin.

Nhạc sĩ Thiên Lương độc tấu Tây Ban Cầm cổ điển với bài “Romance” của Antonio Rubira, ông cũng là chủ của hội quán này.

“Lúc còn ở Việt Nam, tôi cũng đã chơi trong ban nhạc. Khi sang Mỹ, vì công việc làm nên tôi không có dịp để đi đánh đàn, nhưng sau này có cái duyên gặp được nhạc sĩ Nam Hưng và chúng tôi mới hợp tác mở ra một tụ điểm trình diễn văn nghệ ở đây. Ðây cũng là nơi để cho những người yêu thích âm nhạc và nghệ thuật. Ước muốn của chúng tôi là mở một ‘sân chơi văn nghệ’ để tạo niềm vui cho những tâm hồn nghệ sĩ và những người muốn góp tiếng hát của mình với tha nhân mà bấy lâu nay họ không có dịp để thi thố tài năng của mình,” nhạc sĩ Thiên Lương chia sẻ.

Nhạc sĩ Nam Hưng (đánh keyboard) và ban hợp xướng Hải Triều Âm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Nhạc sĩ Nam Hưng (đánh keyboard) và ban hợp xướng Hải Triều Âm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Ly Lee Trương, tiếng hát rất tốt và chuyên nghiệp, đến hát để ủng hộ cho chương trình. Cô rất điêu luyện qua hai bài “Một Ðóa Bâng Khuâng Màu E Ấp” của cố nhạc sĩ Trần Trịnh và bài “Woman In Love” của Barbra Streisand.

“Hai Sắc Hoa Ti-Gôn” là một bài thơ rất nổi tiếng từ năm 1937, của thi sĩ T.T.Kh, được nữ nghệ sĩ Phi Loan diễn ngâm cùng với sáo trúc nhạc sĩ Ngọc Nôi và đàn tranh nhạc sĩ Thu Vân.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng, “Hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi”…

Nếu biết rằng tôi đã có chồng
Trời ơi! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

Nhà thơ Lương Trúc là người cung cấp tư liệu về họ tên tác giả “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn” được ông công bố. T.T.Kh. tên thật là Trần Thị Khánh, người yêu của Thâm Tâm. Hai người yêu nhau, nhưng biết không lấy được nhau, hẹn giữ kín mối tình, để đỡ phiền đến gia đình của nhau sau này. Cô Khánh đọc Tiểu Thuyết Thứ Bảy in truyện ngắn Hoa Ti Gôn của Thanh Châu (số Tháng Chín, 1937) xúc động, tự thố lộ câu chuyện tình yêu tan vỡ của mình bằng bài thơ “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn” và gửi đăng Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Rồi sau đó, người soạn ra bài thơ này cũng đã ẩn dật.

Chương trình ca nhạc được tiếp nối với nhiều tiết mục sống động với những tiết mục ca, múa, trích đoạn cải lương,… với sự đóng góp của các ca nghệ sĩ và học viên Ngọc Nga, Thế Vinh, Hữu Hưởng, Mỹ Dung và nhóm Harmony Bees, Nguyễn Trần Long, Ngọc Hà, Ðình Hiếu, Ðức Phi, Hồng Mai, Thanh Sơn, Bích Thuận, Tuyết Minh, Mạnh Tuấn, Kim Anh, thi sĩ Phạm Quỳnh Giao, Minh Hùng.

Quán Hội Ngộ Âm Nhạc & Nghệ Thuật có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi tối Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ 30 tối. Mọi sự đóng góp nghệ thuật hoặc những tiết mục ca hát, xin liên lạc nhạc sĩ Nam Hưng (714) 657-5267, nhạc sĩ Thiên Lương (714) 422-3038.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 22 tháng 11 năm 2016

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT