Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH phát quà Giáng Sinh

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Chủ Nhật, 18 Tháng Mười Hai, Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH, Westminster, tổ chức phát quà Giáng Sinh cho các em trong cộng đồng người Việt ở Nam California.

Bên ngoài viện bảo tàng là một chiếc dù quân đội lớn mà nóc dù gắn thêm chiếc ô màu vàng ba sọc đỏ.

Kế bên lối vào là một bếp hồng rực lửa ấm cúng mà những người trong ban tổ chức đang nướng những khúc sausage để sẵn sàng mời các em sau khi nhận quà, ghé qua nhận một phần ăn nhẹ “lấy thảo.”

Bên trong viện bảo tàng, ngay cửa vào là một chiếc bàn lớn, không trưng bày những kỷ vật quân đội như thường lệ, mà dành để một đống quà Giáng Sinh, gồm đủ thứ đồ chơi cho các em nam nữ đang được phụ huynh dắt tới.

Có những búp bê xinh xinh đầy mầu sắc, kiểu dáng. Có những chiếc máy bay, tàu thủy hay phi cơ vận hành được. Lại còn có cả những chú lính, những phi hành gia nằm gọn trong các hộp giấy gợi sự thèm khát của tuổi thơ.

Số quà này là một phần quà của tổ chức Winter Toy Drive nhượng lại cho khi viện bảo tàng cùng phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt của hội này vừa qua.

Vào lúc 12 giờ trưa, buổi phát quà bắt đầu.

Những em đến trước được quyền chọn lựa món quà mình thích, và được ông già Noel phát.

Theo ban tổ chức cho biết, quà được phát cho bất cứ em nào, dù có phải con cháu của cựu chiến sĩ VNCH hay không.

Tiếp xúc với chúng tôi, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, chủ tịch ban điều hành viện bảo tàng, cho biết: “Vào đầu Tháng Mười Hai, hội Winter Toy Drive có một buổi quyên góp quà và mọi người tới tham dự đều nhận được một món quà Giáng Sinh cho trẻ em. Viện bảo tàng có được mời đến tham dự chung, nên tổ chức này chia cho một số phần quà để tổ chức một buổi phát quà Giáng Sinh riêng của viện bảo tàng. Winter Toy Drive là một tổ chức của các doanh gia Việt Mỹ hàng năm thường quyên góp được những món đồ chơi Giáng Sinh cho trẻ em nghèo trong cộng đồng để phát vào dịp lễ.”

Bác Sĩ Quách Nhất Trí (trái) và xướng ngôn viên Mai Phi Long của đài SBTN tại viện bảo tàng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Bác Sĩ Quách Nhất Trí (trái) và xướng ngôn viên Mai Phi Long của đài SBTN tại viện bảo tàng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Viện Bảo Tàng Lịch Sử QLVNCH, theo Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân và Bác Sĩ Quách Nhất Trí, chủ tịch ban điều hành, cho biết: “Viện được thành lập từ sự mong muốn của các anh chị em hậu duệ những người lính trong QLVNCH, nay đã có công ăn việc làm ổn định, mong muốn được vinh danh cha anh và thế hệ của cha anh đã hy sinh xương máu và tuổi trẻ cho hạnh phúc của gia đình và người dân VNCH. Thứ đến là để ghi dấu một giai đoạn lịch sử cho các thế hệ sau biết đến một giai đoạn lịch sử, người dân Việt Nam ở miền Nam được hưởng mọi thứ hạnh phúc về tinh thần cũng như vật chất. Chúng tôi có một nhận định chung là lớp người trong thế hệ chiến tranh rồi sẽ ra đi hết. Khi đó thì còn ai nhắc nhở đến một giai đoạn lịch sử tốt đẹp cho người dân so với hiện tại và có thể cả trong tương lai. Nên chúng tôi đã cùng góp sức để thành lập viện bảo tàng.”

Hai vị bác sĩ cho biết tiếp: “Khi được thành lập, điều đáng vui mừng và khích lệ chúng tôi nhất là được hầu hết các hội đoàn quân cán chính VNCH hỗ trợ. Viện liên tiếp nhận được các kỷ vật từ chiến tranh Việt Nam, từ những chiến sĩ các cấp của QLVNCH mang đến, hoặc là cho mượn để trưng bày hoặc là tặng cho viện. Ngay cả phía cựu quân nhân và người dân Hoa Kỳ cũng rất sốt sắng hỗ trợ. Một người dân Hoa Kỳ, anh Darwin Hall, không phải là cựu chiến binh Mỹ, cũng không phải là hậu duệ của chiến binh Hoa Kỳ, nhưng là một người say mê sưu tầm tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam và rất ca ngợi người lính VNCH, đã đến chung sức với chúng tôi qua một số kỷ vật về chiến tranh và người lính VNCH.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 21 tháng 12 năm 2016

Bác Sĩ Trí cũng cho biết thêm: “Sở dĩ chúng tôi có được suy nghĩ này vì từ nhỏ ba tôi, một sĩ quan trong QLVNCH cứ mỗi 30 Tháng Tư lại kể cho tôi nghe về chiến tranh Việt Nam và sự hy sinh của một thế hệ thanh niên khi gia nhập QLVNCH. Những anh em khác, tôi không được rõ có như tôi không, nhưng tất cả chúng tôi, khi lập viện bảo tàng này, đều có một niềm hứng khởi và say mê vào việc sưu tầm để viện ngày càng lớn rộng hơn.”

Được hỏi về những dự án trong tương lai sau buổi gây quỹ khá thành công vừa qua, Bác Sĩ Quân cho biết: “Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết về kết quả. Tất cả số tiền thu được sẽ chuyển cả vào quỹ của viện bảo tàng và sẽ được dùng để khuếch trương, mua sắm các tủ kính để lưu trữ được lâu bền những kỷ vật quý hiếm và giá trị. Trước mắt là chúng tôi đang phối hợp với các hội cựu quân nhân để tham gia vào cuộc diễn hành Tết Đinh Dậu trên đường Bolsa, sao cho long trọng và ý nghĩa. Viện sẽ mời đồng bào đến thăm sau cuộc diễn hành, chụp hình chung để cùng tưởng nhớ đến những tháng năm người lính VNCH đã hy sinh để bảo vệ một miền Nam tự do no ấm. Một mô hình tiền đồn lớn sẽ được dựng lên trước cửa để nhắc nhớ đến sự hy sinh của biết bao người lính VNCH đã phải nói với mẹ rằng ‘Xuân này con không về’ và những mùa Xuân nơi biên giới mà “nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa.’”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT