Trời mưa, độc giả vẫn lặn lội đi mua Giai Phẩm Xuân Người Việt

Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER (NV) – Độc giả không còn phải nóng lòng chờ đợi vì hàng ngàn cuốn Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Miền Nam Yêu Dấu” đã về đến tòa soạn lúc 12 giờ trưa Thứ Năm, 22 Tháng Mười Hai, để phát hành đến tay độc giả.

Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu dày 286 trang, bìa đỏ thắm kèm hình ảnh về phiên chợ trên sông với các loại trái cây ngày Tết đậm chất miền Nam, với 58 bài viết của hơn 40 tác giả. Giá bán $8 một cuốn.

“Tôi là một độc giả trung thành từ thuở phôi thai của nhật báo Người Việt. Từ năm 1975 tới nay, năm nào tôi cũng phải mua tối thiểu một cuốn báo Xuân Người Việt để thưởng thức họa phẩm đặc sắc của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp được in trên bìa,” ông Mai Trọng Lý, độc giả đầu tiên mở hàng, nói với nhật báo Người Việt.

“Năm nay tôi 80 tuổi, hiện ở Santa Ana. Lúc sáng sớm tôi đã chạy đi tìm mua báo Xuân tại một tiệm sách, nhưng không có. Đối với tôi, báo Người Việt là tờ báo Việt ngữ lớn nhất ở hải ngoại. Bài vở năm nào cũng chọn lọc nên tôi chẳng những mua để đọc, mà còn sưu tầm để lại cho con cháu,” ông Lý vui vẻ nói, nhìn bìa báo qua cặp mắt kính lão.

Ông Lý là một trong những độc giả kiên nhẫn chờ đợi, lặn lội đến tòa soạn để có cuốn báo Xuân trong khi bên ngoài, trời tiếp tục đổ mưa.

Ông Mai Trọng Lý, độc giả đầu tiên mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu tại tòa soạn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ông Mai Trọng Lý, độc giả đầu tiên mua Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu tại tòa soạn. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Cầm trên tay cuốn Giai Phẩm Xuân, Bác sĩ Phi Huỳnh, người mới chuyển từ Charlotte, North Carolina, về California và mua nhà ở Fountain Valley, hào hứng cho biết: “Chỉ thoạt nhìn bìa báo, tôi thấy màu rất đỏ. Rất hợp cho năm mới, tôi rất thích. Về giá cả, tôi thấy giá bán OK.”

“Nhà tôi chỉ có hai người, không biết có nên mua hai cuốn không? Mua hai cuốn có bớt không? hay là mua một tặng một?” Vị khách nói đùa.

Nhân viên tòa soạn đáp: “Dạ mua hai cuốn, được bớt $1, chỉ trả $15 thôi!”

Được hỏi đi mua báo khách có ngại trời mưa không, ông nói: “Ấy, chính vì mưa mới cần mua để đọc. Nghe nói hôm nay phát hành nên tôi ra mua. Trước tôi ở North Carolina chín năm, có báo Xuân đâu mà đọc. Nếu cần bác sĩ gia đình thì gọi tôi nhé. Phòng mạch của tôi trong khu Bolsa Medical Group.”

Sau khi nhà in giao báo, chỉ trong hai giờ đồng hồ, nhân viên quầy cho biết độc giả đã mua 30 cuốn. Có người mua một lúc tám cuốn, có người mua 11 cuốn.

“Tôi mua làm quà Tết. Vừa tiết kiệm, vừa lịch sự. Thời buổi này, quà chưa đến chục bạc, mua gì hay hơn?” bà khách không nói tên, ôm chồng báo Xuân, vội vã ra xe.

Báo Xuân vừa được chở từ nhà in về. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Báo Xuân vừa được chở từ nhà in về. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Với cuốn báo Xuân trong tay, lần giở các trang báo, người đọc có thể xem nhà báo Thúy Hà kể chuyện mẹ chồng, “Bà Tám” ở Mỹ, 80 tuổi nhưng vẫn từng chút, truyền lại cho con cháu những tập tục và văn hóa của người miền Nam. Tác giả Triệu Phong kể chuyện người Pháp từng đón Tết trong triều đình Huế ra sao.

Độc giả cũng có thể theo chân nhà báo Trần Tiến Dũng leo lên núi Thất Sơn. Lênh đênh cùng nhà báo Trường Giang tìm hiểu những người chọn sông nước làm “kiếp thương hồ.” Nghe nhà văn Nguyễn Trọng Tín kể chuyện Tết ở nơi tận cùng tổ quốc, đất Mũi Cà Mau. Hay cùng Lê Đỗ Bích Trân xứ kiểng Cái Mơn. Hiểu vì sao lại gọi là bánh tét nhà, bánh tét chợ,…

Độc giả cũng có dịp nhớ lại hình ảnh của một Sài Gòn 50 năm trước qua ngòi bút nhà văn Nguyễn Đạt cũng như cảm xúc của nhà báo Nguyên Huy khi lần đầu tiên nhìn thấy nữ sinh Sài Gòn sau ngày “Di Cư” từ Bắc vào Nam…

Đọc Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu còn để nghe các phóng viên: Ngọc Lan kể chuyện đi coi bói và vì sao nói đến Little Saigon là để “ăn cho sướng.” Quốc Dũng kể chuyện người Little Saigon làm giàu vì chỉ bán “gà tươi đi bộ.” Hay chuyện Khôi Nguyên – Đỗ Dzũng “Bảy Ngày từ Hà Nội đến Sài Gòn ‘rượt’ theo Tổng Thống Obama.” Cũng như hiểu vì sao 7 nữ dân cử gốc Việt giành chiến thắng vẻ vang dội trong kỳ bầu cử 2016…

Độc giả đọc Giai Phẩm Xuân Người Việt cũng không thể bỏ qua phần ‘Tử Vi Đông Phương’ trọn năm Đinh Dậu cho mọi lứa tuổi với 12 con giáp.

Những tờ báo Xuân đầu tiên về đến tòa soạn báo Người Việt. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)
Những tờ báo Xuân đầu tiên về đến tòa soạn báo Người Việt. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)

Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu 2017 phát hành rộng khắp miền Nam California. Độc giả có thể mua tại Nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay các điểm bán báo và nhà sách trong vùng Little Saigon.

Ở xa, quý độc giả có thể đặt mua qua trang mạng www.nguoivietshop.com.

Tòa soạn có giá đặc biệt cho các đại lý ở các tiểu bang trên nước Mỹ.

Liên lạc: 714-933-7945 hoặc 714-933-7931. Email: [email protected].

Mời độc giả xem chương trình “Miền Nam yêu dấu! Giai phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu” (Phần 1)


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT