WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai, môn phái Hapkido, tổ chức cuộc thi lên đai cho nhiều đẳng cấp tại võ đường Jinpal Hapkido, Westminster, với sự chứng kiến của nhiều phụ huynh của các võ sinh, và các võ sư của nhiều môn phái.
Bác sĩ võ sư Phạm Gia Cổn, sáng lập viên võ đường, cho biết, “Tôi chủ trương huấn luyện, đào tạo một thế hệ trẻ lành mạnh, khỏe cả ba phương diện ‘tinh thần, thể chất, và xã hội.’ Trong tinh thần phục vụ đó, là khi con người lành mạnh thì xã hội sẽ được lành mạnh. Tôi gọi đó là ‘thiên hạ bình.’ Dạy võ, tập võ cũng có thể coi như một hình thức ‘anti-crime.’”
Ban Giám Khảo gồm hai võ sư Bắc Phong Từ Võ Hạnh và Bác Sĩ Phạm Gia Cổn.
Ban Giám Sát gồm có các võ sư Lý Hoàng Tùng, chủ tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; Phạm Công Huyền, tổng thư ký Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; Phillip Nguyễn, thành viên Ban Giám Sát Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; và Hoàng Ngọc Diệp, Chủ tịch môn phái Hầu Quyền.
Điều hợp nghi thức cuộc thi gồm có hai võ sư Phạm Lãm và Khiêm Nguyễn, đồng huấn luyện viên võ đường Jinpal Hapkido.
Có trên 20 võ sinh thi lên đai thuộc nhiều đẳng cấp. Đặc biệt, có hai thí sinh được thi lên Đệ Tam Đẳng Huyền Đai là hai bác sĩ võ sinh David Mai và Scott Nguyễn.
Nguyên tắc cuộc thi, các võ sinh phải biểu diễn những đòn phá, quyền cước, và đá ván tùy theo các đẳng cấp.
Sau khi cuộc thi kết thúc, võ sư Phạm Công Huyền có lời chia sẻ, “Ngoài những võ sinh trẻ dự thi hôm nay, có một võ sinh đã cao tuổi, và ông đã được thăng tam đẳng huyền đai của môn phái Hapkido. Đây là sự cố gắng kiên trì của một người học võ trong suốt mười mấy năm. Ngày xưa chúng tôi cũng vậy, nhưng không được đến lứa tuổi như quý vị thì vì chiến tranh và vận nước, chúng tôi phải bỏ nước ra đi và đã bỏ mất một thời gian khi đến xứ người không có cơ hội để tập luyện.”
“Nhưng phải nói rằng, sự kiên trì, kiên nhẫn và cần cù của quý vị đã cho chúng tôi được yên tâm hơn, nhất là trong thế hệ trẻ của Việt Nam ở hải ngoại này nếu chịu khó, năng tập luyện, thì dù môn võ nào cũng vậy, chúng tôi hy vọng rằng, thế hệ trẻ của chúng ta không thua bất cứ một dân tộc nào khác. Chúng tôi có lời chúc mừng cho võ đường Jinpal Hapkido đạt được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay,” ông nói thêm.

Huấn luyện viên võ sư Phạm Lãm, sáu đẳng huyền đai Hapkido, chia sẻ, “Cuộc thi lên đai hôm nay là sự khuyến khích cho những em trẻ của chúng ta ở hải ngoại này. Các em nên học võ thuật, vì đó là điều cần thiết về sức khỏe, thể lực mà còn giúp cho tinh thần được sáng suốt trong vấn đề học vấn để trở nên những công dân tốt cho xã hội sau này.”
Bà Bùi Linh Phương, cư dân Santa Ana, có con trai tên là Ngô Minh, võ sinh của võ đường này được một năm rưỡi. Hôm nay em được lên đẳng cấp đai xanh.
“Sở dĩ tôi cho con của chúng tôi đến đây học võ là để cho cháu được có sức khỏe, đồng thời thân thể của con tôi được rèn luyện thêm khỏe mạnh. Hơn nữa, các võ sư của võ đường này luôn chỉ dẫn cho cháu ngoài vấn đề võ thuật, còn hướng dẫn về đức dục nữa, vì thế tôi mới đưa con của chúng tôi đến đây học võ ba buổi vào mỗi tuần.”
Ông Nguyễn Quốc Thắng, cư dân Graden Grove, có con trai là Bác Sĩ Scott Nguyễn, được lên tam đẳng huyền đai Hapkido, học võ thuật tại võ đường này đã 20 năm.
“Tôi rất hãnh diện có một đứa con cũng nối nghiệp tôi là văn võ song toàn, vì ngày xưa, tôi cũng có học võ cương và nhu của Karate. Theo tôi, đối với những tầng lớp trẻ sau này ở hải ngoại, gia đình nên khuyến khích các em đi học thêm võ thuật, để trau dồi thân thể được khỏe mạnh, và cũng không quên trau dồi kiến thức. Nếu một thanh niên Việt Nam ở hải ngoại này có một thân thể cường tráng chung với kiến thức sâu rộng, đó là điều rất hãnh diện không những cho gia đình mà còn cho dân tộc Việt Nam,” ông Thắng chia sẻ.
Theo ban tổ chức, Hapkido, môn võ được coi là gần gũi nhất với Aikido qua những đòn thế quật, bẻ khớp, quăng, cuốn, té v.v… rất ấn tượng đặc thù của “môn võ tình thương” Nhật. Người Việt Nam ít nghe đến môn Hapkido vì sự lớn mạnh quá nhanh của Taekwondo (Thái Cực Đạo) trên đất Việt Nam, nhiều người vẫn lầm tưởng Hapkido là một chi phái của Taekwondo.
Cho đến đầu năm 1989, một phái đoàn chính thức của Hapkido Nam Hàn được sang biểu diễn lần đầu tiên tại sân Phan Đình Phùng, Sài Gòn, những người yêu thích võ thuật tại Việt Nam bắt đầu gọi môn Hapkido là “Hiệp Khí Đạo Đại Hàn” để phân biệt với Hiệp Khí Đạo Nhật với tên gọi chính thức là Aikido.
Cuối năm 1982, thông qua võ sư Bông Su Han, Bác Sĩ Phạm Gia Cổn và võ sư Kim Jin Pal gặp nhau tại Orange County, California. Sau một đêm hàn huyên tâm sự, cả hai quyết định gộp chung hai võ đường lại, cùng tập chung và huấn luyện các võ sinh như thời gian còn ở Việt Nam.
Từ đó, võ đường Jinpal Hapkido hoạt động tại Orange County cho đến bây giờ, và đã đào tạo hàng trăm võ sinh đạt đẳng cấp huyền đai. Các võ sư đệ ngũ đẳng huyền đai đầu tiên được ghi nhận là Phạm Gia Cẩn, Phạm Gia Sơn và Eric Kim.
























































































