SANTA ANA, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Hai, Hội Thánh Orange County cùng đài truyền hình An Bình Hạnh Phúc tổ chức chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh và truyền giảng tại Hội Thánh Orange County, Santa Ana.
Trưởng lão Lê Quang Thắng, thay mặt vị chủ tọa là Mục Sư Dương Quốc Tùng, ngỏ lời chào mừng mọi người, và ước mong tiếng nhạc lời ca tôn vinh Chúa còn vang vọng mãi trong lòng của mọi người.
“Sau một năm tranh đấu lo âu, mệt mỏi và đầy thử thách, nhưng cũng là những tháng ngày đầy rẫy ơn phước che chở và bảo vệ của đức Chúa Trời toàn năng đã giúp đỡ, giờ đây, chúng ta vượt qua bao nỗi nhọc nhằn, khó khăn để bền lòng tiến tới trước,” ông Thắng nói.
“Đêm nay, trong nỗi vui mừng chào đón buổi lễ cuối năm, đặc biệt là để mừng Chúa Jesus giáng trần, xin tất cả chúng ta hãy hướng lòng mình về một đêm thánh xa xưa, đêm mà đức Chúa con đã lìa bỏ thiên đàng vinh hiển xuống thế gian để gánh vác tội lỗi cho nhân loại. Và chúng tôi cầu nguyện ơn phước của Chúa hài đồng ban đầy cho quý ông bà anh chị em đang hiện diện trong buổi lễ hôm nay, và sẽ tiếp tục ở với chúng ta trong những ngày tháng sắp tới. Có tình yêu thương và sức mạnh của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng nghịch cảnh, và giữ được sự an bình, hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta,” ông nói thêm.
Mở đầu cho chương Thánh Nhạc, mọi người cùng đứng lên hát bài “Thánh Ca Khai Lễ.”

Phần “Cầu Nguyện Khai Lễ” do tín hữu Huỳnh Văn Lượm điều hợp.
Ông nói, “Chúng con đội ơn quý vị đã đến đây dự lễ tưởng nhớ sự ra đời của Chúa tại trần gian này. Cầu xin ngài ban phước cho chúng con được tổ chức buổi lễ Chúa giáng trần, và xin cho mọi tiết mục trong chương trình thánh nhạc được hoàn hảo.”
Ông nói thêm, “Chúng con xin cám ơn Chúa vô cùng, vì ngài đã đưa đẩy rất nhiều quý khán thính giả đến tham dự chương trình thánh nhạc đêm nay. Và chúng con cũng xin Chúa ban ơn phước cho tất cả những người đang theo dõi chương trình này trên làn sóng truyền hình An Bình và Hạnh Phúc, cũng như tất cả mọi người đã hiện diện trong đêm nay. Cầu xin Chúa cho trong lòng của chúng con có sự vùng dậy và thức tỉnh. Vì tình yêu bao la của Thiên Chúa đã hy sinh con một của mình để cứu vớt nhân loại tránh khỏi mọi tội lỗi.”
Sau đó, tín hữu Trương Văn Nam và cô Nina tường thuật về “Thánh Sử Chúa Giáng Trần.”
“Cất tiếng ca vang lừng lên Chúa Trời, với bao nhiêu vui mừng nơi thế trần, đón Jesus con trời đã giáng trần, nào vui lên cùng vui lên nào. Hỡi cả trái đất, có tiếng reo mừng đấng Chúa Trời, hãy hát ca sự vinh hiển dâng ngài, hãy ngợi khen và tôn vinh ngài. Cả trái đất sẽ thờ lạy Chúa, hát ngợi khen Ngài và ca tụng danh Chúa.” Đó là lời giới thiệu bài nhạc “Hát Vang Lừng,” do Ban Nhi Đồng hợp ca.
Mọi người cùng lắng nghe trong loa phóng thanh, “Chúa của tình thương, tình thương của ngài cho tôi rất kỳ diệu, linh hồn tôi mòn mỏi lo âu sợ hãi đã được ngài ân cần che chở trong bàn tay đầy yêu thương. Chúa gìn giữ linh hồn tôi nơi chốn an bình, làm mát lại tâm linh tôi. Chính nơi đây, tôi đã tìm được lòng tin và sự vui mừng. Tình yêu thâm sâu của Chúa là nơi che giấu tâm linh tôi, chính bàn tay Chúa phủ trọn đời tôi. Xin kính dâng lên Chúa bài ‘Giê-Su Đấng Yêu Thương,’ do Khánh Niệm độc tấu Hạ Uy Cầm.”

Chương trình Thánh Nhạc Giáng Sinh được tiếp nối với những bài “Chúa Ở Đó,” do Ban Thanh Niên đồng ca; “Tình Yêu Rạng Ngời,” do Vũ Bảo và ban hợp ca trình bày; “Nhạc Giáng Sinh,” do Thu Hằng và Lý Vi song tấu piano; “Kịch Giáng Sinh,” do Ban Thiếu Nhi và Thiếu Niên đồng diễn; “Giê-Su Làm Người,” do Vân Thảo hát; “Danh Oai Hùng,” do ca đoàn Hội Thánh Orange County đồng ca; Liên khúc “Xa Trong Chuồng Chiên và Tuyết Rơi,” do Micheal và Saron trình diễn; “Hỡi Mari, Người Có Biết?,” do ca sĩ Vân Quỳnh hát.
Trong phần Sứ Điệp, Mục Sư Dương Quốc Tùng thuyết giảng, “Khi hai người đang ở đó, thì ngày sanh đẻ của Maria đã đến. Người sinh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì nghèo quá, nên không có đủ chỗ ở. Và cũng ở trong vùng đó, có những người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên.”
Ông nói tiếp, “Một thiên sứ của Chúa đến gặp họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh họ, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay, tại thành Đa-Vít đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ngài là dấu chỉ cho các ngươi nhìn nhận ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc vành khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc, có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đến đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ơn trạch cho loài người.”
Sau cùng, mục sư dâng lời cầu nguyện, “Lạy Chúa, Chúa thấy những người đang đứng lên, Chúa thấy những người lòng mở ra, họ muốn Chúa ngự vào lòng họ. Xin Chúa làm điều này, cho tất cả những tâm hồn này được an bình và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin đến làm chủ, làm Chúa của cuộc đời chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong đức Chúa Jesus cứu thế. A men.”
Chương trình Thánh Nhạc được tiếp tục với bài “Đêm Thánh,” do ca sĩ Vân Khanh hát, và “Đôi Tay Giê-Su,” do Vân Khanh và ca đoàn Hội Thánh Orange County đồng ca.
Sau cùng là lời cảm tạ của Mục Sư Dương Quốc Tùng.
Ban tổ chức thân mời mọi người buổi ăn tối thân mật.
























































































