Đồng hương và thân hữu Phước Long hội ngộ đầu năm

Nguyên Huy/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hàng năm, cứ vào đầu Tháng Giêng, đồng hương và thân hữu Phước Long lại có cuộc họp mặt để tưởng niệm đến ngày tỉnh này bị mất vào tay Cộng Sản. Đó là ngày 6 Tháng Giêng, 1975, mở đầu cho Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam sau đó.

Năm nay, cuộc hội ngộ sẽ diễn ra tại nhà hàng Majesty, 5015 W Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 8 Tháng Giêng, 2017.

Ông Nguyễn Thúc Di, một trong những thành viên sáng lập hội, cho biết: “Chúng tôi qui tụ được nhau từ 11 năm nay, mỗi năm cứ vào đầu Tháng Giêng là chúng tôi lại tìm đến nhau. Có năm nhiều anh em ở xa như Canada, Úc, Đức cũng về tham dự. Chọn thời gian này để gặp lại nhau sau những ngày tản lạc từ ngày mất Phước Long, là để cùng nhau tưởng niệm lại cái ngày đau thương đó. Hầu hết các gia đình quân cán chính ở Phước Long đều tan đàn xẻ nghé vì cuộc tấn công tàn bạo của quân Cộng Sản, quyết chiếm cho được tỉnh lỵ này để làm chỗ đứng cho chính quyền bù nhìn Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam do Cộng Sản Bắc Việt dựng lên.”

“Thế nhưng, quân dân Phước Long đã anh dũng quyết chống lại bọn giặc thù, để cuối cùng Tỉnh Trưởng Nguyễn Thống Thành đã cùng các chi khu trưởng, chi khu phó, quận trưởng châu thành và nhiều quân cán chính đã hy sinh và Cộng Quân đã tràn ngập được vào quận Phước Bình là quận châu thành. Sau này khi chạy thoát được về đến Sài Gòn, qua nhiều tin tức trong và ngoài nước chúng tôi càng thấy đau thương hơn cho Phước Long khi tỉnh này bị địch chọn làm nơi thử thách chính quyền và quân đội Hoa Kỳ,” ông nói tiếp.

Ông thêm: “Vì sau Hiệp Định Paris 1973, chúng đã ngang nhiên vi phạm những điều chúng đã ký kết. Hoa Kỳ đã làm ngơ và vì thế mà chính quyền và quân đội mình cũng đành phải bó tay khi đang phải dàn quân ra khắp bốn vùng chiến thuật để đương đầu với quân Cộng Sản được khối Cộng Sản quốc tế, nhất là Liên Xô và Trung Cộng, dồn hết phương tiện cho Cộng Sản Bắc Việt.”

Ông Di cũng tâm sự mọi người gặp lại nhau trong những năm qua đều cho biết là gia đình đã được ổn thỏa, con cái được ăn học đến nơi đến chốn và nhiều em đã trở thành những chuyên viên hữu dụng cho nền kinh tế và chính trị Hoa Kỳ.

Ông cũng cho biết, không buổi hội ngộ nào mà bà con đồng hương cùng thân hữu Phước Long lại không có những phút thật trang nghiêm để tưởng nhớ đến những người trách nhiệm Phước Long đã hy sinh. Đó là nhũng anh hùng, những chiến sĩ đã chết theo thành lọt vào tay quân địch.

Đồng hương và thân hữu Phước Long trong một lần hội ngộ. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)
Đồng hương và thân hữu Phước Long trong một lần hội ngộ. (Hình: Quốc Dũng/Người Việt)

Cho biết về nội dung cuộc hội ngộ năm nay, ông Di nhắc lại nhũng cuộc hội ngộ trước, chủ yếu là gặp lại nhau hàn huyên để biết cuộc sống của nhau đã nở hoa trên quê hương mới. Theo ông, chính từ những đau thương mất Phước Long rồi sau đó bốn tháng, mất luôn cả Sài Gòn, toàn thề quân dân cán chính VNCH đã bị dìm trong cơn bão hận thù tàn bạo, vô cùng bất nhân của Cộng Sản, nên những người di tản và những thế hệ sau đó mới kiên trì tạo lập được cuộc sống mới tốt đẹp tại nhiều phần đất tự do trên thế giới.

Phước Long là một tỉnh nhỏ được thành lập từ năm 1956 trong nền Đệ I Cộng Hòa. Toàn tỉnh có bốn quân, đều là những quận vang danh trong chiến tranh Việt Nam, vì đó là những nơi thường bị quân Cộng Sản quấy phá, đánh chiếm vì nằm trên đường xâm nhập của họ từ Cambodia vào Việt Nam. Phước Long chỉ cách thủ đô Sài Gòn khoảng 150 km. Đó là những quận Phước Bình (quận châu thành), Bố Đức hay Bù Đốp, Đôn Luân, thường gọi là Đồng Xoài, và Đức Phong (Bù Đăng).

Dân gốc Phước Long là hai dân tộc thiểu số người M’nong và S’tiêng. Trong thời VNCH, chính quyền có chương trình di dân cho người dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và người Bắc di cư đến lập nghiệp. Do đó, ở Phước Long, quận châu thành cũng chỉ thưa thớt. Nhưng quân dân cán chính VNCH đến làm việc tại Phước Long thì lại tình cảm rất sâu lắng với nhau vì cùng phải sống trong tình hình an ninh luôn bị đe dọa. Từ đó mà phát sinh tinh thần tương trợ, nương nhau mà sống cho qua khỏi thời loạn. Tinh thần ấy dần dần ăn sâu trong máu huyết người sống ở Phước Long nên dù thời gian có trôi qua, cũng không làm phai nhòa được cái tinh thần ấy.

Ông Di cho biết: “Trong nhiều cuộc hội ngộ đã qua, nhiều gia đình Phước Long đã vận động được giới trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba cùng đến tham dự và sinh hoạt vào các chương trình văn nghệ khiến không khí hội ngộ cứ vui như ngày Tết trong gia đình.”

Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 987-8974, (714) 884-5776.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT