WASHINGTON DC (AP) – Bức hình cảnh sát mặt heo chĩa súng về phía những người Mỹ chống đối gốc Phi Châu do một học sinh vẽ, bị một dân biểu lấy khỏi cuộc triển lãm ở Capitol Hill hôm Thứ Sáu 6 Tháng Giêng.
Hình vẽ lấy cảm hứng từ vụ bắn người da đen và những cuộc phản kháng diễn ra ở Ferguson, Missouri.
Dân Biểu Duncan Hunter (Cộng Hòa-California) gỡ bức hình khỏi phòng triển lãm, nơi trưng bày hằng trăm tác phẩm nghệ thuật khác, và trả về cho văn phòng của Dân Biểu Willam Lacy Clay (Dân Chủ-St Louis), người bảo trợ cho tác phẩm.
Ông Joe Kasper, phát ngôn viên của Dân Biểu Hunter, nói rằng bức họa “hoàn toàn không thích hợp.”
Theo lời ông Kasper, tác phẩm này trở thành đề tài tranh luận khi các dân cử đảng Cộng Hòa họp vào buổi sáng.
Khi ông Hunter ra khỏi phòng họp, ông đi thẳng đến phòng triển lãm và lấy bức hình xuống khỏi tường.
Ông Kasper cho biết, ông Hunter không nói tiếng nào với Dân Biểu Clay về bức tranh, và theo ông Kasper, Dân Biểu Clay có quyền mang bức tranh trở lại phòng triển lãm.
Bức hình cho thấy một cảnh sát viên mặt dài và có nanh, trông như heo rừng, chĩa súng về phía những người biểu tình, tay cầm các khẩu hiệu ghi “history,” “racism kills” và “stop kill.”
Một trong những người chống đối có bộ mặt như chó sói.
Hậu cảnh của hình là vòm Gateway Arch của thành phố St Louis và một người da đen trẻ từ trong mấy chấn song sắt nhà tù nhìn ra.
Trang mạng của Dân Biểu Clay có phần miêu tả nội dung của bức hình, trong đó viết: “Bức họa đưa ra một cảnh sắc rực rỡ của những nhân vật biểu tượng, tượng trưng cho sự bất công xã hội, những biến cố đau thương ở Ferguson, Missouri, và những nhân tố bất bình đẳng còn sót lại trong xã hội hiện đại của Hoa Kỳ.”
Hồi Tháng Tám 2014, một cảnh sát da trắng bắn chết Michael Brown, một thiếu niên da đen không có vũ khí, ở Ferguson, làm khởi phát những cuộc chống đối kéo dài trong nhiều tuần.
Văn phòng Dân Biểu Clay nói, học sinh David Pulphus của trường trung học Cardinal Ritter College Prep High School thắng giải Cuộc Thi Nghệ Thuật Thường Niên của Quốc Hội lần thứ 16, và rằng “bức họa bằng sơn màu của em mang tên ‘Vô Đề Số 1’ sẽ được trưng bày tại Quốc Hội Hoa Kỳ.”
Văn phòng Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan không trả lời yêu cầu bình luận, rằng ông có bỏ qua hành động của Dân Biểu Hunter hay không.
Ông Kasper nói, ông Hunter nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ các tổ chức thuộc các cơ quan công lực và của nhiều cá nhân cảnh sát.
Ông Andy Maybo, chủ tịch Hội Thân Hữu Cảnh Sát ở District of Colombia, nói: “Như tất cả chúng ta đều biết, bức hình này không bao giờ nên được treo lên các bức tường trong Quốc Hội.” (TP)






























































