CHARLOTTESVILLE, Virginia (NV) – Một ngày sau khi chôn cất con gái, mẹ của phụ nữ bị giết trong buổi mít tinh của những người da trắng cực đoan ở Charlottesville trách cứ Tổng Thống Donald Trump khi ông Trump cho rằng bạo động khiến con gái bà chết là do từ “hai phía.”
Đài truyền hình NBC News trích lời bà Susan Bro nói hôm Thứ Năm, rằng bất kỳ sự xô xát nào giữa những kẻ kỳ thị chủng tộc và những người chống lại họ đều “không quan trọng” vì con gái bà, cô Heather Heyer,” bị ủi chết một cách dã man trong khi cô chỉ chống lại (những kẻ kỳ thị) bằng thái độ ôn hòa.
Trả lời phỏng vấn của MSNBC, bà nói: “Cả hai phía có gây nên bạo động hay không chẳng có gì quan trọng. Chính gã ủi chết con tôi mới là điều không thể tha thứ được.”
Cô Heyer, 32 tuổi, bị thảm sát hôm Thứ Bảy khi James Alex Fields, Jr., 20 tuổi, lái chiếc xe đâm vào đám đông người chống lại nhóm kỳ thị đang tổ chức buổi mít tinh ở Charlottesville.
Bà Bro cho biết, từ khi con gái bà mất, Tòa Bạch Ốc nhiều lần tìm cách tiếp xúc với bà nhưng bà chưa hề có cơ hội được nói chuyện với Tổng Thống Trump.
Về phía tổng thống, ông bị chỉ trích kịch liệt vì lúc đầu không chịu lên án những người da trắng cực đoan, và sau đó còn nói rằng “cả hai phe” đều có những “người tốt,” mặc dù một phe cầm cờ và hô khẩu hiệu Đức Quốc Xã.
Bà thêm rằng bà có cảm tưởng ông Trump đang muốn binh vực cho nhóm cử tri đứng sai phía, và rằng bà có nhận được những lời hăm dọa thủ tiêu “vì những gì tôi đang làm ngay lúc này.”
Mặc cho những hăm dọa, bà Bro nói rằng bà vẫn không hề sợ hãi và nguyện tiếp tục tiếp nối lý tưởng con gái bà để lại bằng cách thành lập một tổ chức mang tên của cô.
Trả lời phỏng vấn đài CNN, bà khẳng định sẽ không nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump, và khuyên ông rằng: “Nên suy nghĩ trước khi nói.” (TP)





























































































































