NEWPORT BEACH, California (NV) – Một vụ án mạng xảy ra trong một căn nhà ở Newport Beach hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Tư, và nạn nhân là một ông cùng một phụ nữ.
Theo đài ABC 7, có người gọi cảnh sát Newport Beach đến khu số 2100 trên đường 15 lúc 9 giờ 30 phút tối Chủ Nhật. Cảnh sát cho biết người ở cùng phòng với nạn nhân nam là người phát hiện ra hai thi thể trong căn nhà và gọi cảnh sát.
Theo kết quả giảo nghiệm, nạn nhân nữ là bà Wendi Miller, 48 tuổi, cư dân Costa Mesa. Lần cuối có người thấy bà là ở Laguna Beach cách đó vài ngày và gia đình báo cảnh sát bà mất tích.
Nạn nhân nam là ông Darren Partch, 38 tuổi, cư dân Newport Beach và sống trong căn nhà nơi vụ án xảy ra. Cảnh sát đang điều tra sự việc này theo hướng án mạng.
Gia đình của bà Miller tìm bà từ Thứ Sáu tuần trước và lần cuối có người thấy bà là lúc bà ra khỏi quán bar ở Laguna Beach. Con trai bà kêu gọi trên Facebook nhờ công chúng giúp tìm mẹ mình. Chỉ vài ngày sau, gia đình hay tin về cái chết của bà.
Bà Miller là tổng giám đốc của tổ chức Wings of Justice, chuyên bảo vệ trẻ em trong tòa án gia đình. Bạn bè cho biết ông Patrch từng là cầu thủ hockey nghiệp dư và là một nhà tư vấn tài chính.
Ông James Kwast, bạn của nạn nhân Patrch, cho biết bạn mình là một người tuyệt vời, một người rất bình tĩnh và dễ có cảm tình từ lần đầu gặp.
Gia đình bà Miller cho biết bà là một người mẹ tuyệt vời, là một người không thể thay thế được. Bà lúc nào cũng bảo vệ trẻ em và sẵn sàng làm hết mình cho công việc này. Vì vậy, họ kêu gọi công chúng có thông tin về vụ án mạng này liên lạc với cảnh sát gấp. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News











































































