SEAL BEACH, California (NV) – Cảnh sát Seal Beach cho biết hôm Thứ Ba, 2 Tháng Bảy, ba nghi can bị bắt vì ăn trộm một cửa hàng đồ thể thao, sau đó tông bể bình nước nước cứu hỏa.
Theo nhật báo The Orange County Register, sự việc xảy ra hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Sáu. Cảnh sát nhận được tin lúc 2 giờ 30 phút sáng, cửa hàng Private Sneakers ở Seal Beach bị trộm.
Trung Sĩ Nick Nicholas của cảnh sát Seal Beach cho hay một nhân chứng báo thấy ba người vào cửa hàng này lúc khuya và thấy họ rời khỏi đây bằng một chiếc xe màu bạc.
Cảnh sát phát hiện ra chiếc xe này và ra lệnh cho tài xế tấp vào lề. Tuy vậy, ba nghi can không chịu dừng lại. Cảnh sát đuổi theo cho đến khi xe của ba nghi can tông vào một bình nước cứu hỏa gần ngã tư đường Westminster và đường Bolsa Chica ở thành phố Westminster. Nước xịt lên cao và chảy lênh láng ở ngã tư này.
Sau đó, ba nghi can ra khỏi xe và tiếp tục bỏ chạy. Cảnh sát của Westminster và Huntington Beach phải đến hỗ trợ để tìm ba nghi can.
Một nghi can tự đầu hàng, một thì trốn trong thùng rác và nghi can cuối cùng trốn trong sân sau nhà của một cư dân.
Trên chiếc xe của ba nghi can là 280 sản phẩm của cửa hàng Private Sneakers, gồm quần áo và nhiều thứ khác, có tổng trị giá $14,000. Không chỉ lấy các sản phẩm này, ba nghi can còn lấy luôn máy tính tiền của cửa hàng.
Cảnh sát Seal Beach cho biết hai nghi can trong nhóm này là thanh niên, có tên Darryl Williams, 18 tuổi, và Desmond Maglory, 20 tuổi. Cả hai đều là cư dân Long Beach.
Nghi can thứ ba là một thiếu niên 17 tuổi, nhưng cảnh sát không cho biết tên. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News





































































