MURPHYS, California (NV) – Một người đàn ông đang ở tù về tội giết con trai để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ, vừa mới bị kết tội ở California vì đã giết người vợ đầu nhiều năm trước đây, cũng vì một lý do.
Theo bản tin của Fox News, bồi thẩm đoàn ở California hôm Thứ Hai, 3 Tháng Hai, đã bỏ phiếu buộc tội ông Karl Karlsen, 60 tuổi.
Ông Karl bị truy tố tội nổi lửa đốt căn nhà ở thành phố Murphys, California, vào năm 1991, khiến vợ của ông là bà Christina Karlsen bị thiệt mạng.
Tờ báo địa phương Sonora Union-Democrat nói rằng sau khi bà vợ chết, ông Karl được hưởng số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá $200,000 mà ông đã mua cho bà này chỉ 19 ngày trước đó.
Theo tin tức từ các cơ quan truyền thông thời gian đó, bà Christina chết vì kẹt trong căn phòng tắm với cánh cửa sổ bị đóng ván che lại.
Sang đến năm 2013, ông Karl Karlsen nhận tội ở New York là đã giết đứa con trai 23 tuổi để lấy $700,000 tiền bảo hiểm.
Anh Levin Karlsen chết năm 2008 ở tiểu bang New York, do khi ở dưới gầm xe thì chiếc xe pickup truck tuột chân chống, rơi đè lên người.
Các công tố viên nói ông Karl đã dàn dựng cảnh này để giống như là tai nạn.
Ông Karl sau đó đồng ý nhận tội để có án tù từ 15 đến chung thân, và hiện đang thi hành án ở New York.
Trước tòa hôm Thứ Hai, ông Karl không để lộ cảm xúc gì khi bản án được tuyên đọc, sau phiên xử kéo dài một tháng với 35 nhân chứng, từ thành viên trong gia đình ông này và gia đình phía người vợ, theo tờ Union-Democrat.
Cái chết của bà Christina được điều tra lại sau khi ông Karl đi tù về tội giết đứa con trai.
Ông Karl cũng mua bảo hiểm cho người vợ thứ nhì, bà Cindy Karlsen, một điều khiến bà này bằng lòng hợp tác với giới chức công lực sau khi biết được là ông chồng mua bảo hiểm nhân thọ trị giá $1.2 triệu cho bà.
Bà sau đó bằng lòng đeo máy ghi âm, nói chuyện với ông chồng về vụ giết người vợ trước để ông này khai ra. (V.Giang)
[jwplayer fYn8tmOw]















































































