ST. PAUL, Minnesota (NV) – Một cậu bé 11 tuổi ở Minnesota bị mẹ lôi ra khỏi giường rồi ném qua ban công, cảnh sát thủ phủ St.Paul tình nghi.
Cảnh sát đến một chung cư trong thành phố sau khi nhận tin báo có một vụ tự tử, KARE, một đài hợp tác với đài NBC, cho biết. Tại đó, cảnh sát nhìn thấy một bé trai nằm bất động dưới đất.
“Cậu bé bị thương khá nặng,” phát ngôn viên cảnh sát Steve Linders nói với KARE. “Cậu bé bị gãy xương đùi, bể xương hàm và đầu bị thương nặng vài chỗ.”
Ông Linders cho hay, lúc đó, cậu bé không thể kể cho cảnh sát nghe chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé được đưa đi bệnh viện điều trị và hiện đang phục hồi.
Sau khi hỏi em trai và mẹ của cậu bé cũng như một người bạn của bà mẹ, cảnh sát cho rằng bà mẹ chính là người làm con trai rớt từ ban công xuống đất, nên tạm giữ bà để phỏng vấn hôm Thứ Hai, theo KARE.
“Họ phát hiện ra rằng bà mẹ vô phòng ngủ của cậu bé, lôi cậu ra khỏi giường rồi ném qua ban công,” ông Linders cho hay. Ba mẹ con sống trên tầng bốn của chung cư.
Bà mẹ hiện đang ngồi tù, còn cậu bé thì có thể sẽ qua khỏi, theo cảnh sát.
“Chúng tôi không hiểu chuyện gì mà có thể khiến người ta làm như vậy,” ông Linders nói. (Th.Long)
[jwplayer ZqIctBiv]















































































