SANTA ROSA SOUND, Florida (NV) – Chỉ ít giây sau khi nhảy xuống nước, em Asaih Williams đã thấy có điều gì đó bất thường. Và em nhỏ 9 tuổi này thấy chẳng có ai cạnh đó để có thể giúp mình. Bà mẹ lúc đó đang bận rộn với hai đứa em của Asaih, cách đó khoảng 50 foot (chừng 15 m).
Theo bản tin của tờ NY Daily News hôm 8 Tháng Tám, em Asaih và cha hồi tuần qua đã từ trên cầu tàu nhảy xuống nước ở Santa Rosa Sound, Florida, trước khi về nhà sau một ngày chơi ở bờ biển. Em nhỏ nhảy, đưa hai chân xuống trước. Người cha từ trên cầu chúi đầu đâm xuống biển.
Nhưng người cha, ông Josh Williams, chẳng thấy trồi lên, sau khi nhảy vào nơi nước cạn mà không biết.
Em Asaih nói với tờ báo địa phương Pensacola News Journal rằng, em thường tính khoảng thời gian trong đầu khi nhảy xuống biển chơi với bạn. Nếu người đi cùng không nổi lên sau khoảng thời gian đó, em sẽ đến gần xem sao.
Do vậy, em bơi lại phía cha mình, dù không hề được huấn luyện về cách cứu người, và nhẹ cân hơn người cha tới khoảng 100 pound (chừng 45 kg). Em vận dụng tất cả sức lực để lật ngửa cha mình, giúp ông có thể thở được, rồi sau đó từ từ kéo vào bờ.

Mẹ của em Asaih, bà Audrey Williams, nói với tờ Pensacola News Journal rằng: “Anh Josh nói với tôi ở bệnh viện rằng, ‘Anh biết, khi đầu đập xuống là cái cổ coi như xong.’”
Ông Josh Williams trải qua cuộc giải phẫu để làm nẹp định vị hai đốt sống ở cổ (fusion surgery) hôm Thứ Hai tuần qua.

Các bác sĩ nói rằng các chỉ dấu sơ khởi cho thấy ông Williams sẽ hoàn toàn bình phục, dù rằng lúc này ông không cảm thấy gì ở hai tay và hai chân, theo lời bà Audrey Williams nói với tờ báo.
Sang đến ngày Thứ Ba, ông Josh đã tự nhấc đầu lên được và ngồi thẳng trên ghế, cũng theo bà Audrey. (V.Giang) [kn]

















































































