ANCHORAGE, Alaska (NV) – Bà Chrystal Hicks ở thị trấn Glennallen, tiểu bang Alaska, mang bầu được 35 tuần lễ thì bắt đầu thấy bị các cơn co thắt đau đớn. Đây là lần mang bầu thứ tư của bà và thường thì bà vẫn lái xe đến thành phố Anchorage để đợi ngày sinh. Nhưng lần này sự việc xảy ra khác hẳn.
Vào lúc khoảng 1 giờ sáng Thứ Tư, 5 Tháng Tám, bà Hicks lên chiếc phi cơ cứu thương để được đưa về bệnh viện ở Anchorage, theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTUU.
“Tôi bị các cơn co thắt và ngày càng mạnh hơn, nhưng họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến bệnh viện kịp lúc. Nhưng đứa bé ra đời sớm quá,” theo bà Hicks.
Chỉ ít phút sau khi phi cơ cất cánh, bà Hicks bể túi nước ối. Và chỉ 20 phút sau, bà sinh đứa con trai.
“Tôi thật bàng hoàng. Lúc đầu tôi thấy sự việc lạ lùng, chẳng biết nghĩ sao. Nhưng ai cũng nói về việc đứa nhỏ sinh ra trên máy bay giữa trời,” theo bà Hicks.
Bà Hicks quyết định đặt cho đứa nhỏ cái tên để nhớ đến lúc ra đời: Sky Airon Hicks.

Bà Hicks cũng cho biết việc điền giấy khai sanh cho Sky cũng khó khăn: Làm sao biết được địa điểm nào khi đứa con mình sinh ra giữa trời?
Một giải pháp khác bà cũng có thể chọn, là người phi công đã ghi lại kinh độ và vĩ độ nơi đứa bé sinh ra.
“Tôi viết xuống giấy khai sanh là Anchorage. Tôi không muốn viết là trên phi cơ, hay giữa trời,” theo bà Hicks.
Hai mẹ con đến bệnh viện an toàn. Nhưng em Sky sinh thiếu tháng, chỉ nặng 5 pound 10 ounce (khoảng 2.55 kg) nên lúc đầu tiên em cần máy thở trợ giúp. Gia đình em nói rằng em sẽ được xuất viện về nhà trong tuần tới. (V.Giang) [qd]

















































































