DAYTON, Minnesota (NV) – Một cựu cảnh sát viên tiểu bang Minnesota thú nhận trước tòa hôm Thứ Ba, 8 Tháng Sáu, rằng ông tự gửi cho mình hình khỏa thân của một cô mà ông ta bắt năm ngoái, theo đài truyền hình địa phương KSTP.
Lời thú nhận này nằm trong thỏa thuận nhận tội để ông Albert Kuehne khỏi bị kết tội đại hình.

Ban đầu, các công tố viên Hennepin County truy tố ông Kuehne, 37 tuổi, cư dân Dayton, tội đại hình là quấy nhiễu tình dục, nhưng sau đó giảm cáo trạng thành tội nhẹ là “phát tán trái phép hình ảnh khỏa thân cá nhân.”
Ông Kuehne lấy điện thoại của phụ nữ 25 tuổi sau khi cô ta tông xe ở Minneapolis hồi Tháng Ba năm ngoái, các nhà điều tra cho hay.
Ông Kuehne bắt giữ người này vì nghi lái xe trong lúc say, rồi lục soát điện thoại cô ta dù không được cô ta cho phép, theo đơn khiếu nại hình sự.
Khi cô ta về đến nhà, bạn trai đang dùng máy điện toán của cô ta, có kết nối với điện thoại di động của cô ta. Dữ liệu máy điện toán cho thấy có người mở điện thoại của phụ nữ này và gửi hình khỏa thân của cô ta đến số điện thoại lạ, theo đơn khiếu nại.
Người bạn trai gọi cho số đó và người trả lời xác nhận ông ta là Kuehne, đơn khiếu nại cho hay. Phụ nữ này gọi cho luật sư, luật sư báo cáo sự việc, và Văn Phòng Điều Tra Hình Sự Minneapolis vào cuộc.
Phát ngôn viên Cảnh Sát Tiểu Bang Minnesota loan báo đã sa thải ông Kuehne vào Tháng Mười năm ngoái.
Biện Lý Cuộc Hennepin County đồng ý chuyển vụ án ông Kuehne cho Tòa Cựu Chiến Binh, và tòa sẽ kết án ông ta trong Tháng Sáu.
Luật sư của ông Kuehne chưa trả lời yêu cầu cho biết ý kiến. (Th.Long) [qd]

















































































