HAYDEN, Idaho (AP) – Một chú chó mất tích hai ngày sau khi bị văng xuống đường trong tai nạn xe hơi ở Idaho, cuối cùng được tìm thấy đang làm đúng bản năng – chăn cừu.
Chủ Nhật vừa qua, gia đình bà Linda Oswald ở Hayden, Idaho, đang chở chú chó cưng Tilly trên xa lộ 41 thì tông chiếc xe khác, khiến Tilly từ cửa kính phía sau văng xuống đường, theo báo The Spokesman-Review.

Không bị thương tích gì nhưng hoảng sợ, chú chó chạy mất tiêu, và ít nhất sáu người đi đường chứng kiến vụ tông ngừng lại dọc đường để giúp tìm kiếm, bà Oswald kể.
“Người ta cứ ngừng lại để giúp đỡ,” bà Oswald nói, và cho biết thêm, hôm đó họ tìm khoảng 10 tiếng đồng hồ nhưng không thấy nên đành bỏ về. “Chúng tôi vừa đau vừa mệt lả.”
Bà Oswald kể, sau đó gia đình đăng tin lên Facebook kèm hình Tilly, chú chó 2 tuổi lai border collie và red heeler – cả hai giống đều nổi tiếng về khả năng chăn súc vật. Hơn 3,000 người chia sẻ tin này.
Nhờ đó, gia đình Potter ở Rathdrum, Idaho, nhận thấy chú chó trong hình giống như chú chó mà họ nhìn thấy trên trang trại của họ hôm Thứ Ba.
Cả gia đình Potter lẫn bà Oswald đều cho rằng Tilly bị trang trại và bầy cừu ở đó hấp dẫn.
“Hình như nó muốn chăn cừu,” ông Travis Potter cho hay.
Bà Oswald thì nghĩ, nếu không tìm được, có lẽ Tilly vẫn tiếp tục ở đó chăn cừu. (Th.Long) [qd]

















































































