Đi uống rượu ở Fullerton, nữ sinh viên bị tống thuốc và hãm hiếp

FULLERTON, California (NV) – Một nữ sinh viên bị tống thuốc và bị hãm hiếp sau khi đi ăn và uống rượu ở Fullerton vào tối Chủ Nhật, 1 Tháng Tám.

Theo đài FOX 11, nạn nhân là cô Samantha Velasquez, 22 tuổi. Hôm đó, cô đi ăn với bạn bè tại nhà hàng và quán rượu JP23 ở trung tâm Fullerton.

Quán rượu JP23, nơi cô Samantha Velasquez bị tống thuốc. (Hình: Google Maps)

Cô kể hôm đó mình đi uống rượu với người quen của bạn, và gặp một số người không hề quen biết.

“Quán rượu đang mở nhạc lớn lên và một đám đông đang tụ tập lại. Lúc đó, tôi gặp hai cô gái. Họ đưa tôi mấy ly rượu của một người đàn ông mua cho họ, và tôi không suy nghĩ gì về chuyện đó rồi uống rượu họ đưa,” cô kể.

Sau khi uống rượu, cô ra nhảy múa với đám đông, và sau đó không nhớ gì hết. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong tòa nhà đậu xe của trạm xe lửa Metro.

Lúc đó, trên người cô có nhiều vết bầm, xà cạp bị xé, và mất hết mọi đồ dùng cá nhân mang theo.

Khi về đến nhà ở Diamond Bar, mẹ cô là bà Monique Juarez khuyên con gái nên gặp cảnh sát ngay lập tức.

“Tôi hỏi con có tắm rửa và thay quần áo chưa. Nghe con gái nói chưa, nên chúng tôi đến cảnh sát ngay,” bà Juarez nói.

Cảnh sát cho biết cô Velasquez bị hãm hiếp sau khi xét nghiệm, và cô cho rằng có người tống thuốc mình ở quán rượu.

Sở Cảnh Sát Fullerton cho hay họ đang điều tra sự việc này.

Ông Jacob Poozhikala, chủ quán rượu JP23, nói với đài FOX 11, sẽ hợp tác hết mình với cảnh sát để điều tra, cũng như lên án hành vi tấn công tình dục phụ nữ vì đội ngũ nhân viên đa số là phụ nữ. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT