Thiện Lê/Người Việt
MIDWAY CITY, California (NV) – Đông đảo đồng hương Phật tử có mặt tại chùa Thiền Quang ở Midway City vào sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Tám, để dự Đại Lễ Vu Lan, cũng như kỷ niệm 20 năm ngôi chùa này được thành lập.

Theo lịch trình, lễ Vu Lan ở chùa Thiền Quang bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng nhiều Phật tử đã có mặt sớm hơn gần cả tiếng đồng hồ để cầu nguyện và cùng nhau trò chuyện về những kỷ niệm với cha mẹ trong ngày lễ báo hiếu này.
Đại Lễ Vu Lan là lễ vô cùng quan trọng với Phật Giáo vì là dịp để con cháu tưởng nhớ công ơn và lòng thương cho cha mẹ, ông bà và các bậc tổ tiên đã khuất. Đây cũng là dịp để nhiều Phật tử đến chùa để nhờ các hòa thượng và sư cô cầu an cho cha mẹ còn bên cạnh mình, hay cầu siêu cho những người đã qua đời.
Một niềm vui lớn các Phật tử tại chùa Thiền Quang là được quay trở lại sinh hoạt tại chùa, nhất là vào lễ Vu Lan để báo hiếu cho cha mẹ, vì trong năm 2020 do đại dịch COVID-19 gây ra nhiều trở ngại.

Cô Jessica Lê, một Phật tử trẻ nói với phóng viên Người Việt: “Em rất mừng vì được đến chùa hôm nay, có thể được nghe những bài giảng rất hay của các hòa thượng, các sư cô về tình hiếu thảo của con cái để đền đáp lại sự nuôi nấng của cha mẹ trong nhiều năm. Em cũng đến để cầu nguyện cho bà ngoại mất cách đây vài năm, và hai bà cháu em rất gần nhau, nên muốn tụng kinh cùng mọi người để bà vui lòng ở nơi an nghỉ.”
Một số Phật tử khác cũng chia sẻ niềm vui tương tự, và rất mừng vì được đến chùa để cùng nhiều đồng hương thể hiện lòng kính trọng cho cha mẹ và các bậc tổ tiên.
Trước khi Đại Lễ Vu Lan bắt đầu, nhà chùa phát bông hồng để cài lên áo cho những người đến dự lễ. Bông hồng có hai màu là đỏ và trắng. Màu đỏ dành cho những người vẫn còn cha mẹ sống bên cạnh, và màu trắng dành cho những người không còn cha mẹ nữa.
Rất đông người đến dự Vu Lan tại chùa Thiền Quang, và ngồi gần hết chánh điện của chùa.
Buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, sau đó là phút nhập từ bi quán để nhớ đến cha mẹ, ông bà và tổ tiên.
Sau khi giới thiệu chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử có mặt, các đại diện của gia đình Phật tử chùa Thiền Quang cài bông hồng vàng cho các hòa thượng và sư cô.

Cài hoa cho các Tăng Ni xong, nhà chùa có một tiết mục văn nghệ ngắn để trình diễn hai ca khúc không thể thiếu trong Đại Lễ Vu Lan là “Bông Hồng Cài Áo” và “Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng.”
Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo, trụ trì chùa Thiền Quang, có đôi lời khai mạc lễ và cho biết rất hân hạnh được đón chào đại chúng đến hôm nay.
Bà nói đại lễ rất quan trọng với người theo Phật Giáo vì là dịp để họ thể hiện hiếu hạnh của con cái với cha mẹ và đền đáp lại công sức sanh dưỡng.
Ni sư còn cho hay một người con lúc nào cũng phải phụng dưỡng, báo hiếu về vật chất , cũng như tinh thần cho cha mẹ.
“Về tinh thần, con cái phải tạo điều kiện cho cha mẹ đến với Phật pháp. Nếu cha mẹ đã biết về Phật thì con cái phải giúp họ đến chùa,” ni sư nói.

Lễ Vu Lan hôm 15 Tháng Tám còn là dịp kỷ niệm 20 năm chùa Thiền Quang thành lập ở Midway City. Ni Sư Thích Nữ Chơn Đạo cho biết chùa này từng là một ngôi nhà rất thô sơ, nhưng đến nay phát triển rất nhiều nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng Phật tử gần xa.
Về việc được tổ chức lễ Vu Lan trong dịch, bà cho rằng đó là một niềm vui lớn, và hy vọng mọi người sẽ dùng lễ này để cầu nguyện cho những người qua đời vì đại dịch.
“Trong khoảng bốn triệu người tử vong, nhiều người là cha mẹ, là con, là thân nhân. Sự ra đi của họ để lại nhiều thương tích, nhiều khổ đau cho những người ở lại,” bà nói.
Sau đó là lời phát biểu của Thượng Tọa Thích Phước Thuận, mở đầu bằng đôi lời về 20 năm hoạt động của chùa Thiền Quang, và cũng mừng vì nhiều Phật tử đến để báo hiếu cho cha mẹ.
Thượng tọa cũng nhắc nhở Phật tử phải luôn nhớ đến công ơn dưỡng thành của cha mẹ, phải phụng dưỡng và vâng lời cha mẹ nếu họ còn bên cạnh mình. Khi họ đã mất, Phật tử phải ghi nhớ sự đau buồn và mất mát đó.
Ông còn nói đến ca khúc “Bông Hồng Cài Áo” và ý nghĩa của hai màu hoa, với màu đỏ thể hiện niềm vui của một người khi còn được hạnh phúc bên cha mẹ, còn màu trắng thể hiện sự cô đơn, bơ vơ của những người không còn cha mẹ nữa, và họ cảm thấy lạc lõng.

Thượng Tọa Thích Phước Thuận còn cho biết niềm tin trong sáng của Phật tử là phụng dưỡng, hiếu đạo và đền đáp cho cha mẹ.
Cuối cùng, các Phật tử các chư tăng thắp hương và tụng kinh Vu Lan, sau đó ở lại để cùng nhau ăn bữa cơm thân mật và xem các tiết mục tại chùa.
Có thể nói, Đại Lễ Vu Lan tại chùa Thiền Quang là niềm vui gấp đôi vì vừa là dịp các Phật tử để trả hiếu cho cha mẹ, và còn là ngày ngôi chùa này kỷ niệm 20 năm thành lập. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]














































































