Quy định và cách hướng dẫn sử dụng vũ lực của OCSD có nhiều vấn đề

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một báo cáo mới cho thấy quy định và cách huấn luyện dùng vũ lực của Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) có thể làm các cảnh sát viên có hành vi không hay, ngược đãi những người đang bị giam hay đang gặp khủng hoảng tâm lý, và không có ai điều tra.

Theo báo mạng Voice of OC, đây là báo cáo của Văn Phòng Kiểm Tra Độc Lập (OIR), và là lần đầu có một cơ quan điều tra OCSD trong nhiều năm. Báo cáo này còn cho thấy các giảng viên của OCSD không tuân theo quy định, hay khuyến khích các cảnh sát viên ngược đãi người khác, và họ khai báo cáo dùng vũ lực không đầy đủ chi tiết hay khai trễ.

Cảnh sát Orange County. (Hình minh họa: voiceofoc.org)

Người viết báo cáo là ông Sergio Perez, tổng giám đốc OIR, và ông T. Jack Morse, quản lý điều tra của OIR. Ông Perez mới được bổ nhiệm làm tổng giám đốc OIR vào năm ngoái, sau nhiều năm cơ quan này không có ai đứng đầu.

Phát ngôn viên của OCSD không trả lời câu hỏi của Voice of OC về báo cáo của OIR.

Sau đó, Cảnh Sát Trưởng Don Barnes đưa ra thông cáo: “Chúng tôi hoan nghênh sự giám sát, và sẵn sàng thay đổi quy định nếu cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ báo cáo đó không có giá trị, và không đưa ra được những đề nghị hữu ích.”

Ông Barnes cho rằng báo cáo của OIR không hiểu biết về những thay đổi luật lệ mới nhất và cách cảnh sát giảm căng thẳng cho nhiều tình huống nguy hiểm.

Cảnh sát trưởng còn nói trong 309,009 lần có người gọi cảnh sát, nhân viên công lực chỉ dùng vũ lực 372 lần, tức là chỉ có 1%.

Trong thông cáo, ông Barnes còn nói OCSD luôn chỉnh sửa các quy định, cách huấn luyện và cách thực hành. Cảnh sát viên luôn được dạy cách giúp những tình huống nguy hiểm bớt căng thẳng, và đó là một phần của cách huấn luyện dùng vũ lực.

Tuy chỉ trích OCSD trong báo cáo, OIR cũng khen ngợi cơ quan công lực này vì những lần không sử dụng vũ lực nguy hiểm.

Một trong những lần đó có vụ một khách trọ ở khách sạn muốn giật súng đeo ngay hông của một cảnh sát viên, nhưng người đó giải quyết tình hình rất khéo léo, không nổ súng chết người.

Tuy nhiên, OIR chỉ trích chuyện một cảnh sát viên của OCSD bắn chết ông Kurt Reinhold, một người vô gia cư, ở San Clemente hồi năm ngoái. Cảnh sát viên đó được giao nhiệm vụ tiếp xúc với người vô gia cư.

Về chuyện OCSD ngược đãi, một số tù nhân và cựu tù nhân kể lại cách cảnh sát đối xử với họ.

Một cựu tù nhân kể bà bị cảnh sát bẻ cổ tay và ngón tay để bắt bà hợp tác, nhưng từ đầu bà đã hợp tác, không hề chống cự.

Một tù nhân kể lúc mới bị giam ông rất yếu vì những triệu chứng của việc cai ma túy, nên không thể gây nguy hiểm cho ai được. Tuy vậy, ông vẫn bị cảnh sát khóa tay chân ngay khớp, và họ còn nói “chịu như đàn ông đi.”

Báo cáo của OIR cho biết một giảng viên nói cảnh sát viên phải biết nhà tù đặt máy quay phim ở đâu để dễ “làm việc” với những tù nhân khó chịu.

OIR cho biết trong nhiều năm không có ai điều tra những lần cảnh sát viên Orange  County dùng vũ lực, và điều đó rất đáng lo vì không được phép hay sai quy định, lại không có điều tra nội bộ.

“Các giám sát viên phải báo cáo những lần cảnh sát dùng vũ lực để điều tra nội bộ, nhưng họ chỉ tư vấn cho những cảnh sát viên có liên quan đến các sự việc đó,” báo cáo của OIR viết.

Các cảnh sát viên cũng không kể lại toàn bộ sự việc trong báo cáo, chỉ nói những sự việc đó “căng thẳng, không biết sẽ ra sao, và thay đổi liên tục,” nhưng không đưa thông tin cụ thể để cấp trên hay thanh tra hiểu rõ vấn đề.

Những giảng viên của OCSD còn có suy nghĩ kỳ thị, dễ dẫn đến ngược đãi tù nhân hay nghi can.

Báo cáo của OIR cho biết một giảng viên quy chụp những người bị bệnh tâm thần là “có thể giết người.”

Những suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng rất nguy hiểm đến cách đào tạo cảnh sát viên, dễ làm họ ngược đãi người khác. Một số giảng viên còn nói cảnh sát “không cần đọc rõ quy định.”

Cuối cùng, OIR tuy đưa ra báo cáo chỉ trích OCSD nhiều điều, nhưng cho biết cơ quan công lực này chịu hợp tác với họ, và cung cấp thông tin rất đúng giờ. (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT