SANTA ANA, California (NV) – Vài cảnh sát viên của Santa Ana mở nhạc Disney rất ồn, đánh thức cả khu phố vào đêm khuya, để video của một YouTuber đang quay phim họ bị tháo xuống vì lý do bản quyền.
Theo đài ABC 7, sự việc đó xảy ra vào tối Thứ Hai, 4 Tháng Tư, khi các cảnh sát viên của Santa Ana đến ngã tư đường Civic Center với đường Western để điều tra một vụ ăn cắp xe.

Thấy cảnh sát đến, người quay phim của trang YouTube có tên Santa Ana Audits, chạy xuống đường quay phim. Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép người dân quay phim hay chụp hình cảnh sát làm việc nếu không quấy rối công việc của họ.
Trong video của Santa Ana Audits, các cảnh sát viên đang làm việc bình thường, nhưng sau đó mở nhạc Disney rất lớn vì thấy có người quay phim.
Khoảng 11 giờ tối, “You’ve Got a Friend in Me,” “Un Poco Loco” và nhiều ca khúc nổi tiếng khác của Disney vang khắp khu dân cư gần nơi cảnh sát điều tra. Điều đó khiến người quay phim nói với nhân viên công lực “phải tôn trọng cư dân.”
Vì tiếng nhạc quá lớn, nhiều cư dân sống gần đó bị đánh thức, trong đó có Nghị Viên Jonathan Hernandez, đại diện cho Địa Hạt 5 của Santa Ana.
Trong video, ông Hernandez hỏi tại sao các cảnh sát viên lại mở nhạc ồn như vậy, và họ nói lý do là để YouTuber đang quay phim bị vi phạm bản quyền.
Ông Hernandez nói với một cảnh sát viên, họ được trả tiền bằng thuế của người dân, và không thể nào có cách hành xử như vậy. Sau đó, ông đề nghị cảnh sát viên đó phải xin lỗi người đang quay phim.
“Tôi rất xấu hổ vì đây là cách quý vị đang đối xử với cư dân. Nơi này có trẻ em. Xin quý vị tôn trọng cộng đồng của tôi,” nghị viên nói trong video.
Giáo Sư Michael E. Harrington, chuyên gia bản quyền của đại học Berklee Online, cho biết các cảnh sát viên mở nhạc không có bản quyền như vậy để làm người khác không muốn quay phim.
“YouTube có một hệ thống tự động, biết được nhạc trong một video là ca khúc nào. Khi đăng lên YouTube, video có các ca khúc chưa mua bản quyền sẽ bị tháo xuống. Người đăng video sẽ bị một lỗi vi phạm bản quyền vì muốn cho khán giả thấy cảnh sát làm việc ra sao,” giáo sư nói.
Sau khi sự việc xảy ra, Nghị Viên Hernandez nói với đài ABC 7: “Đó là một chuyện đáng sợ vì không ai nghĩ sẽ nghe nhạc Disney ồn như vậy vào lúc gần 11 giờ đêm.”
Sở Cảnh Sát Santa Ana cho biết họ đang điều tra sự việc này, và Cảnh Sát Trưởng David Valentin cũng đưa ra thông cáo, cho biết ông muốn mọi cảnh sát viên phải biết tôn trọng cộng đồng khi làm việc. (TL) [qd]












































































