RED BAY, Alabama (NV) – Một nhân viên của Sở Y Tế Công Cộng Alabama vừa bị đàn chó cắn chết khi đến điều tra một vụ tấn công trước đó cũng do đàn chó này gây ra, theo CNN hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm.
Bà Jacqueline Summer Beard chết lúc “đang điều tra một vụ chó tấn công được báo cáo lên cơ quan Kiểm Soát Súc Vật Franklin County,” theo Sở Cảnh Sát Franklin County (FCSO).

Bà Beard “bị tấn công khi đang cố liên lạc với chủ nhân của những con chó,” FCSO cho biết.
Chủ nhân đàn chó, một phụ nữ 39 tuổi sống tại khu vực đó, đã bị buộc tội ngộ sát sau cái chết của bà Beard. Cảnh Sát Trưởng Shannon Oliver cho hay người phụ nữ đã được cho về nhà vào hôm 2 Tháng Năm.
Ban đầu, cảnh sát được gọi đến hiện trường vì có một chiếc xe khả nghi trên con đường gần Red Bay (Alabama), cách Birmingham khoảng 120 km về phía Tây Bắc.
“Một số con chó bắt đầu tấn công người dân khi cảnh sát đến nơi đó. Một người bị thương nhẹ. Một vài con chó phải bị giết ngay lập tức,” theo báo cáo cảnh sát.
Bà Oliver cho hay bảy con chó lai giống, được cho là có liên quan đến các cuộc tấn công, đã bị cơ quan kiểm soát súc vật địa phương an tử.
Cảnh sát sau đó tìm thấy thi thể của bà Beard bên ngoài xe của bà.
“Sở Y Tế Công Cộng Alabama gửi lời chia buồn sâu xa tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của bà Summer Beard sau cái chết đầy bi thảm của bà. Summer là một cá nhân đặc biệt đối với các đồng nghiệp của bà. Bà là một nhân viên tuyệt vời trong đội ngũ và được mọi người yêu mến,” theo thông báo từ sở y tế.
Bà Beard đã làm việc cho cơ quan y tế trong gần 17 năm. (V.Giang) [qd]

































































