NEWPORT BEACH, California (NV) – Một người đàn ông bị kết tội hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Sáu, với hai bản án tù chung thân và không có cơ hội được thả sớm, vì đã giết kẻ tưởng là tình địch của mình và một phụ nữ vô tội vì nhìn lầm là bạn gái cũ tại khu chung cư ở Nam California.
Theo bản tin của hãng thông tấn AP, bị cáo Jamon Buggs, 47 tuổi, cư dân thành phố Huntington Beach, bị kết tội về hai tội danh sát nhân trong trường hợp gia trọng và các tội khác trong vụ giết người hôm 20 Tháng Tư, 2019.

Các công tố viên nói bị cáo Jamon Buggs bắn chết ông Darren Partch, 38 tuổi, và bà Wendi Miller, 48 tuổi, trong cơn ghen tuông.
Các luật sư biện hộ cho bị cáo không hề tranh cãi việc ông ta bắn chết hai người. Họ nói rằng bị cáo có hành động này vì mù quáng trong tình cảm và đáng được hưởng sự giảm khinh.
Tại phiên tòa tuyên án, thân nhân của hai nạn nhân vỗ tay hoan nghênh khi bị cáo Buggs bị dẫn ra khỏi phòng xử, theo Văn Phòng Biện Lý Orange County.
Tờ báo địa phương The Orange County Register nói bị cáo Buggs xin lỗi gia đình của hai nạn nhân trước khi bị tuyên án.
Công tố viện nói bị cáo nghĩ rằng nạn nhân Partch có mối quan hệ tình cảm với bạn gái cũ của ông ta.
Trước đó, bị cáo đã hai lần đe dọa ông Partch, cảnh cáo rằng không được liên hệ với người bạn gái cũ của ông ta, và ông Partch đồng ý, dù cũng khẳng định rằng không có liên hệ tình cảm gì, theo các công tố viên.
Bà Wendi Miller bị giết khi chở ông Partch về căn chung cư của ông này ở Newport Beach. Các điều tra viên cho hay bà này bị bắn chỉ vì có mái tóc vàng, nhìn cũng giống như bạn gái cũ của bị cáo Buggs.
Luật sư của bị cáo nói rằng đây chỉ là vụ giết lầm, vì án mạng xảy ra trong căn phòng tối, vào lúc nửa đêm, sau khi bị cáo đã rình rập nơi ở của ông Partch.
Khoảng 18 giờ sau khi xảy ra vụ giết người này, bị cáo Buggs leo lan can vào một căn chung cư ở Irvine, nơi ông ta tưởng lầm là của một chuyên viên vật lý trị liệu, và cũng bị nghi là có liên hệ tình cảm với bạn gái cũ của mình, theo các công tố viên.
Bị cáo Buggs bị người trong căn chung cư phát giác, nổ một phát súng rồi bỏ chạy. Tuy nhiên ông ta quay trở lại nơi này đêm sau đó. Cảnh sát mai phục sẵn và bắt được bị cáo sau cuộc rượt đuổi kéo dài, theo giới hữu trách. (V.Giang) [qd]








































































