PORTLAND, Oregon (NV) – Bị chia rẽ về chính trị và văn hóa, nhiều cử tri Mỹ lo lắng về vô số vấn đề ngay trước ngày bầu cử, bao gồm lạm phát, phá thai, di dân, tội phạm, và quan trọng hơn hết là tương lai của nền dân chủ tại Mỹ, theo AP hôm Thứ Hai, 7 Tháng Mười Một.
Một số người Mỹ vẫn khá lạc quan, nhưng cuộc phỏng vấn của AP với hơn hai mươi cử tri Dân Chủ, Cộng Hòa, và độc lập cho thấy đa số người dân lo lắng về rất nhiều vấn đề trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ này.

Mong muốn thay đổi
Đối với anh Brian Montes, 21 tuổi, một sinh viên chuyên ngành ngành khoa học chính trị tại trường Portland State University, đây là lần bỏ phiếu thứ hai.
“Bảo vệ nền dân chủ thực sự là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta không thể khắc phục thay đổi khí hậu, chúng ta không thể cải thiện hệ thống y tế, chúng ta cũng không thể giúp đỡ sinh viên trên toàn quốc nếu không có niềm tin vào nền dân chủ của chúng ta,” anh Montes chia sẻ.
Kinh tế nên là ưu tiên hàng đầu
Đảng Dân Chủ chú trọng nhiều vào bảo vệ quyền phá thai, nhưng ưu tiên trước nhất phải là nền kinh tế, theo ông Tony Bergida, chủ tịch 27 tuổi của tổ chức thanh niên Cộng Hòa Kansas Young Republicans.
“Chi phí sinh hoạt hiện đang là vấn đề hàng đầu mà mọi người nghĩ đến,” ông Bergida nhận định, đồng thời chia sẻ rằng chi phí sinh hoạt của ông đã tăng vọt trong hai năm qua.
An sinh xã hội, chênh lệch giàu nghèo
Thượng Nghị Sĩ Rick Scott (Cộng Hòa – Florida) đề nghị Quốc Hội phải chi đủ tiền cho An Sinh Xã Hội (Social Security) và Medicare, hoặc xóa sổ các chương trình này.
“Người nghèo không có tiếng nói,” bà Cynthia Jones, một cử tri Dân Chủ 64 tuổi đang học bằng cử nhân để trở thành một nhà tư vấn tâm lý, nhận xét.
“Tôi không muốn bị xem là công dân hạng ba. Tôi cũng không muốn bất kỳ ai cảm thấy như vậy.”

Đối phó với tội phạm
Số vụ giết người đang gia tăng tại Portland, và bà Mary Elledge, một cử tri Dân Chủ 80 tuổi có con trai bị sát hại, cảm thấy rằng đảng bà ủng hộ ngày càng ít chú trọng đến sự an toàn của công chúng.
“Tôi tin rằng thái độ mềm mỏng với tội phạm gây ra tình trạng này,” bà Elledge khẳng định.
“Bất kỳ ai muốn cắt ngân quỹ cho cảnh sát, tôi sẽ không bỏ phiếu cho họ nếu họ muốn làm vậy.”
‘Quyền được tồn tại’ cho người chuyển giới
Bà Emma Scott Lavin, một người chuyển giới 49 tuổi, tin rằng hệ thống chính trị Mỹ không thể sống sót do không còn sự thống nhất.
“Kẻ thắng cuộc có tất cả,” bà Lavin cho hay. “Có những người trong cộng đồng LGBT có quan điểm kinh tế giống với đảng Cộng Hòa, nhưng họ không thể bầu cho phe Cộng Hòa vì đảng này phủ nhận sự tồn tại của họ.”
‘Phe đối nghịch không phải là kẻ thù’
Sự chia rẽ trầm trọng về chính trị khiến ông Mark Riegel, một họa sĩ tại Boyertown, Pennsylvania, cảm thấy thất vọng.
Nhưng cử tri Cộng Hòa 38 tuổi này tin rằng người Mỹ có thể xây dựng lại tinh thần đoàn kết vì mục đích chung.
“Chúng ta phải nhận ra rằng phe đối nghịch không phải là kẻ thù,” ông Riegel khẳng định.

Giới hạn hai đảng phái chính trị
Bà Abi Suddarth vẫn luôn phản đối việc phá thai, và đây là một giá trị cốt lõi trong quan điểm chính trị của bà.
Tuy nhiên, bà ủng hộ xây dựng một xã hội chấp nhận sự khác biệt hơn, và những bình luận của ông Donald Trump về di dân khiến bà vô cùng bực tức.
Do đó, bà Suddarth thường cảm thấy phân vân khi phải chọn lựa giữa chỉ hai đảng phái.
Tự do ngôn luận, bầu cử công bằng
Bà Jennifer Quade, 52 tuổi, tin rằng “hành vi gian dối” trong cuộc bầu cử 2020 giúp Tổng Thống Joe Biden đắc cử, và bà cảm thấy bất mãn vì bị gọi là người “không tin vào bầu cử” (“election denier”) vì quan điểm này.
Bà Quade cũng cảm thấy rằng các công ty kỹ thuật lớn đang tìm cách kiểm duyệt các phát biểu bảo thủ.
Ngoài bầu cử công bằng, bà Quade cho biết điều bà quan tâm đến nhất là giảm thiểu tình trạng di dân trái phép và mua bán ma túy. (V.Giang) [kn]
























































