Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột hội ngộ, hoài niệm ‘Phố Núi thân yêu’

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) –Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ tại nhà hàng Bleu ở Westminster hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Hai, lần đầu sau ba năm vì COVID-19.

Ban điều hành của Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột dâng hương. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Từ sáng, ban tổ chức bận rộn chuẩn bị mọi thứ như bàn ghế, thiết bị, ánh sáng và âm thanh cùng nhiều thứ khác ở hậu trường. Không chỉ vậy, họ còn niềm nở đón chào từng đồng hương đến dự tiệc.

Ban tổ chức cho hay đây là truyền thống hằng năm của Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột, được tổ chức vào Tết Nguyên Đán để đồng hương ở khắp nơi tụ họp về Nam California và cùng hoài niệm về nơi phố núi Ban Mê thân yêu.

Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ có đồng hương ở nhiều nơi về Little Saigon họp mặt như ở Florida, Bắc California, San Diego và thậm chí có người đến từ Canada.

Ông Quang Lê, cư dân Orlando, Florida, chia sẻ: “Gặp nhau vào dịp Xuân về là một sự kiện mà tôi không thể bỏ qua được. Chúng tôi chỉ gặp nhau được vào đầu năm 2020, sau đó COVID-19 phá hết mọi thứ, làm anh em ở Ban Mê Thuột mấy năm rồi mới họp mặt được. Vì vậy, Tân Xuân Hội Ngộ năm nay ý nghĩa hơn mọi năm có thể nói đến hàng chục lần.”

Một số đồng hương khác cũng có suy nghĩ đó, với niềm vui khó tả vì lâu ngày mới được gặp lại những người cũng đến từ Ban Mê Thuột để ôn lại những ký ức và kỷ niệm về quê nhà.

Đông người đến nhà hàng Bleu để dự tiệc Tân Xuân Hội Ngộ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trước khi chương trình bắt đầu, nhiều người ghi danh lên sân khấu để đóng góp giọng hát, chia sẻ niềm vui của họ với những người đến dự tiệc qua những ca khúc đầy không khí Xuân, làm một số người đứng khiêu vũ trong tiếng nhạc trước sân khấu.

Người dẫn chương trình cho tiệc Tân Xuân Hội Ngộ là ông Nguyễn Thanh Thụy, cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Orlando, liên tục hướng dẫn quan khách tìm chỗ ngồi và thông báo lúc nào buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu.

Ông cho hay lý do mình ở Florida mà biết được buổi hội ngộ của Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột là vì có duyên, biết qua người em gái, và nói các đồng hương có cơ hội gặp nhau như vậy là rất tốt.

Ông kể mình di cự từ miền Bắc đến Ban Mê Thuột vào năm 1954, và rất cảm kích vì đồng hương đã có mặt đông đủ cho ngày hôm nay, với hơn 200 người đến dự tiệc.

Sau lời chào đón của người dẫn chương trình, buổi tiệc Tân Xuân Hội Ngộ của Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột chính thức bắt đầu với nghi thức chào cờ và phút mặc niệm.

Hai người khiêu vũ trong buổi tiệc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau đó, ông Thụy cho hay buổi tiệc hôm nay đáng lẽ có sự tham dự của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, nhưng bà không thể có mặt, nên mời Bác Sĩ Jacqueline Trinh Ôn đến đại diện và trao bằng tưởng lục cho Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột.

Ông Nguyễn Ngọc Thiệp, hội trưởng Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột, cho biết tiệc Tân Xuân Hội Ngộ là truyền thống hằng năm của hội, nhưng phải mất gần ba năm mới tổ chức lại được vì đại dịch COVID-19, và bây giờ mới mạnh dạn tổ chức được.

Ông chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn, cũng như tạ lỗi vì một số sơ suất trong việc tổ chức tiệc. Ông Thiệp nhấn mạnh buổi tiệc hôm nay thành công không chỉ là của riêng hội, mà còn là thành công của tất cả mọi người đến dự.

Ông Nguyễn Ngọc Thiệp, hội trưởng Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông cho biết Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột được thành lập vào năm 1988, đến nay được 35 năm, còn nói về Ban Mê Thuột có khí hậu ôn hòa làm con người ở đây hiền lành và luôn vui khi được gặp nhau ở hải ngoại.

Tiệc Tân Xuân Hội Ngộ của Hội Đồng Hương Ban Mê Thuột đầy không khí vui tươi qua nhiều tiết mục văn nghệ, múa lân, cùng sự ấm áp của nhiều đồng hương lâu ngày mới được lại nhau. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT