Hội Thân Hữu Bình Thuận hội ngộ Tân Niên sau 2 năm COVID-19

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo đồng hương từng sống ở Bình Thuận tham dự ngày tiệc hội ngộ Tân Niên của Hội Thân Hữu Bình Thuận vào hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Hai.

Ban cố vấn của Hội Thân Hữu Bình Thuận thắp hương. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tiệc hội ngộ của Hội Thân Hữu Bình Thuận được tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace ở Garden Grove, theo ban tổ chức cho biết có khoảng 200 người đến dự.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, nhiều người vui vẻ trò chuyện để ôn lại những kỷ niệm về Bình Thuận, và trong lúc đó ban tổ chức bận rộn chuẩn bị. Không chỉ vậy, nhiều người còn ghi danh để lên sân khấu để góp vui bằng nhiều ca khúc trước giờ nhập tiệc.

Ông Trần Tuấn Anh, tân hội trưởng của Hội Thân Hữu Bình Thuận niên khóa 2022-2024, cho hay chương trình của buổi tiệc hôm nay có những nghi thức chào cờ, quốc ca, phút mặc niệm, sau đó dâng hương và giới thiệu ban điều hành với ban cố vấn, cùng những tiết mục văn nghệ của những nghệ sĩ có tình cảm thân thiết với Phan Thiết, Bình Thuận.

Quang cảnh buổi tiệc. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Tuấn Anh nói cảm xúc rất vui khi được gặp lại nhiều đồng hương có quê ở Bình Thuận đến từ nhiều nơi ở Hoa Kỳ sau hai năm 2021 và 2022 không tổ chức tiệc hội ngộ Tân Niên được. Điều đó làm ông rất vui mừng khi thấy đồng hương có mặt đông đủ.

Ông hội trưởng còn cho biết những tiết mục văn nghệ sẽ gợi nhớ nhiều điều về Bình Thuận vì có các giọng ca như ca sĩ Mỹ Lan, vợ của cố nhạc sĩ Nhật Trường và “con dâu” của Bình Thuận, cùng ca sĩ Teresa Mai, nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy và là hậu duệ của người Bình Thuận.

Một số đồng hương cũng chia sẻ sự vui mừng khi được gặp lại nhiều thân hữu đến từ Bình Thuận và lâu ngày mới có một buổi tiệc vui tươi như vậy.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút sáng, tiệc hội ngộ Tân Niên của Hội Thân Hữu Bình Thuận chính thức khai mạc, với kỹ sư Tạ Trung, cố vấn của hội, chào đón quan khách sau đó hát ca khúc “Biển Mặn” của cố nhạc sĩ Nhật Trường để chia sẻ tâm tình về biệt danh của quê nhà Bình Thuận mang tên của ca khúc.

Kỹ sư Tạ Trung, cố vấn Hội Thân Hữu Bình Thuận, hát ca khúc “Biển Mặn.” (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau đó, buổi tiệc bắt đầu bằng các nghi thức chào cờ, quốc ca, phút mặc niệm, và các cố vấn của hội dâng hương lên bàn thờ tổ tiên.

Ông Trung chúc mọi người một năm mới an lành và giới thiệu quan khách, rồi giới thiệu tân hội trưởng của Hội Thân Hữu Bình Thuận là ông Trần Tuấn Anh.

Ông Tuấn Anh phát biểu, cho biết sự hiện diện của đồng hương hôm nay là vinh dự cho hội, và còn kêu gọi nhiều đồng hương trẻ tuổi đến từ Bình Thuận tham dự các chương trình của hội như tiệc Tân Niên hôm nay và các buổi picnic hè để giúp Hội Thân Hữu Bình Thuận phát triển.

Ngoài ra, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn còn mời một đại diện đến dự tiệc Tân Niên của Hội Thân Hữu Bình Thuận là ông David Nguyễn, được ban tổ chức giới thiệu là người Bình Thuận.

Hội trưởng Trần Tuấn Anh (phải), nhận bằng tưởng lục từ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông David chia sẻ mình rất vui khi được gặp lại đồng hương sau ba năm COVID-19 để có thể thăm hỏi nhau.

Ông cho biết Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn muốn tăng một bằng tưởng lục cám ơn sự đóng góp của đồng hương Bình Thuận, giúp bà chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua và ghi nhận những đóng góp của hội cho sự phát triển cộng đồng.

Tiệc hội ngộ Tân Niên của Hội Đồng Hương Bình Thuận đầy tâm tình dành cho quê nhà Bình Thuận với sự ấm áp của ban tổ chức, các tiết mục văn nghệ đầy tình cảm và nhất là sự vui tươi từ hàng trăm đồng hương đến tham dự. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT