Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô tổ chức ‘Ngày Thế Giới Bệnh Nhân’

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – ‘Hãy Săn Sóc Anh Ấy” là chủ đề sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francis dành cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 31, được cử hành hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Hai, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, với hàng ngàn giáo dân cùng bệnh nhân tham dự.

Giám Mục Timothy E.Freyer trong nghi thức đặt tay và xức dầu trong Ngày Thế Giới cho Bệnh Nhân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngày 11 Tháng Hai cũng là ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức làm rất nhiều phép lạ chữa lành cho bệnh nhân, và giáo hội lấy ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức-Mẹ Của Lòng Thương Xót, là ngày thế giới chữa lành cho bệnh nhân. Bí tích xức dầu bệnh nhân không chỉ dành cho những người sắp qua đời, nhưng cho tất cả những ai đang chịu đau khổ về tinh thần cũng như thể xác vì bệnh tật. Đây là cách để giáo hội an ủi, nâng đỡ và ban niềm tin cần thiết để nhắc nhở người bệnh về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời họ.

Theo sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francis nhân Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 31: “Tôi mời gọi tất cả chúng ta suy ngẫm về sự thật rằng chính nhờ cảm nghiệm dễ bị tổn thưởng và bệnh tật mà chúng ta có thể học được cách cùng nhau bước đi theo lối bước của Thiên Chúa, đó là sự gần gũi, lòng trắc ẩn, và sự dịu dàng.”

Buổi lễ dưới sự chủ tế của Giám Mục Timothy E. Freyer, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange; cùng Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá Giáo Phận Orange; và các linh mục đồng tế cùng hiệp dâng lời cầu nguyện. Sau đó là nghi thức lời nguyện trên dầu, nghi thức đặt tay và xức dầu cho bệnh nhân đang đau yếu, và cho những người đang chăm sóc bệnh nhân.

Giám Mục Nguyễn Thái Thành trong nghi thức đặt tay và xức dầu trong Ngày Thế Giới cho Bệnh Nhân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giám Mục Kevin Vann, giám mục Giáo Phận Orange, trong sứ điệp nhân ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 31, tuyên bố: “Chủ đề Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 31, ‘Hãy săn sóc anh ấy’ (Lc 10:35), nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc săn sóc những người đau khổ và cần được chữa lành, cả về thể xác lẫn tinh thần.”

“Chúng ta phải biết rằng có nhiều người đang đau ốm với nhiều chứng bệnh và bệnh tật khác nhau. Có thể họ đang vật lộn với các bệnh mãn tính, hồi phục sau phẫu thuật, hoặc đối phó với ảnh hưởng của đại dịch. Những cá nhân này cần sự hổ trợ và chăm sóc của chúng ta, cả về điều trị y tế, hỗ trợ tinh thần và lời cầu nguyện.”

“Khi chúng ta chăm sóc những người bị bệnh, điều quan trọng là chúng ta đón nhận nhiệm vụ này với sự đồng cảm và lòng thương xót. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng cảm nghiệm của mỗi người đối với bệnh tật thì khác nhau và họ có thể phải đối mặt với những thử thách khác nhau.”

Quang cảnh buổi Thánh Lễ trong Ngày Thế Giới cho Bệnh Nhân tại nhà thờ Chính Tòa Chúa KiTô. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Trong Phúc Âm Thánh Luca 10:35, Chúa Giê Su nhắc nhở rằng khi chúng ta quan tâm đến những người đau khổ, chúng ta đang quan tâm đến Ngài. Lời nhắc nhở này thật mạnh mẽ vì khi quan tâm đến người khác là chúng ta đang mở rộng tình yêu dành cho Thiên Chúa. Đó là một nghĩa cử phục vụ và là cơ hội để bày tỏ tình yêu của Đức Kitô dành cho những người đang cần giúp đỡ. Khi chăm sóc những người bị bệnh, điều quan trọng là chúng ta phải phục vụ trong tinh thần khiêm nhường. Chúng ta không phải là những người có quyền năng chữa lành, mà đúng hơn là nhờ quyền năng của Thiên Chúa mà ơn chữa lành có thể đến với bệnh nhân.”

Giám Mục Kevin Vann cũng nhắc nhở trong sứ điệp: “Sau cùng, chúng ta được mời gọi để hỗ trợ những người đang chăm sóc bệnh nhân. Có thể họ là những người trong gia đình, nhân viên chăm sóc bệnh nhân, hay chuyên viên y tế. Chúng ta biết ơn họ vì tài năng chuyên nghiệp của họ và tiếp tục cống hiến không vụ lợi cho những người gặp khó khăn. Ngày Thế Giới Bệnh Nhân là cơ hội để chúng ta nhớ rằng khi chúng ta chăm sóc cho những người bị bệnh là chúng ta đang chăm sóc cho ngài.”

Giáo dân được các linh mục đồng tế đã cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, sau đó là nghi thức dâng lời nguyện trên dầu, đặt tay và xức dầu bệnh nhân. Vì quá đông giáo dân đến dự lễ và xin cầu nguyện cho bệnh nhân, nên nghi thức này được tiếp tục ngoài trời sau Thánh Lễ, do Giám Mục Chủ Tế Timothy Freyer thực hiện.

Bà Cúc Vũ ngồi xe lăn đến trễ, được Giám Mục Timothy E.Freyer làm phép chữa lành trong ngày Thế Giới cho Bệnh Nhân. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Cúc Vũ, cư dân Westminster, đi nhờ xe của người hàng xóm, ngồi trên xe lăn đến trễ, được Giám Mục chủ tế cầu nguyện ngoài trời, cho hay: “Tôi năm nay đã 95 tuổi, nhiều bệnh già nên cố gắng đi dự lễ, nhờ hồng ân Thiên Chúa giúp qua cơn đau bệnh. Hôm nay tôi dự Thánh Lễ, cầu mong ơn phước Thiên Chúa ban cho, được Cha làm phép lành, xin được mau hết bệnh.”

Ông Tiên Lê, người hàng xóm cho đi bà Cúc đi nhờ xe, cho hay năm nay ông đã 83 tuổi, cũng chống gậy đến dự lễ, nói: “Tuổi tôi nhỏ hơn bà Cúc nhưng đau yếu nhiều, bệnh phổi, tim lại thêm suyễn thở không nổi. Dự lễ hôm nay, trước hết là viếng nhà thờ, cầu xin Chúa ban ơn lành, được các Cha xức dầu và rẩy nước phép, đương nhiên sức khỏe phải có sự thay đổi. Phải có niềm tin, đi nhà thờ cầu nguyện mà không có tâm thì không được, phải có xác tín. Bác sĩ chữa bệnh bằng thuốc men, nhưng đời sống tâm linh bắt buộc phải có.”

Trong khi đó, ông Bảo Sơn cư dân Anaheim, một người làm việc giúp đỡ người già theo chương trình IHSS, cho hay ông làm công việc này đã gần 10 năm rồi, cho hay: “Hồi mới vô nhận việc, đối với tôi là hết sức chán nản nhưng vẫn phải làm vì không có việc nào khác. Qua thời gian giúp cho nhiều người già cả bệnh tật, tôi lại thấy thương họ vô cùng, bởi vì mình nghĩ rằng con người rồi đến lúc già ai cũng phải bệnh tật, phải cậy trông người khác giúp đỡ, nếu không phải là con cháu thì cũng là những người khác.”

Hàng người xếp hàng bên ngoài nguyện đường chờ nhận phép chữa lành, nhân ngày Thế Giới cho Bệnh Nhân, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Như ông bác tôi chăm sóc hiện nay, mỗi Thứ Hai đầu tuần đến làm việc, đã thấy ông đứng trước cửa nhà chờ đợi sẵn, thấy tôi tới là ông mừng lắm, chạy vô gọi bà vợ báo tin. Ông bà đối xử với tôi như con cháu, nhiều khi cảm động vô cùng! Ngược lại được nghỉ làm hai ngày cuối tuần, tôi cũng mong gặp lại hai ông bà, khi thấy họ vui khỏe là tôi cũng mừng. Xã hội là như thế, phải có lòng từ tâm với người già bệnh. Dự Thánh Lễ hôm nay, tôi thấy vui vì chứng kiến rất nhiều người trong gia đình đưa người thân ngồi xe lăn đến dự lễ,” ông Sơn kể.

Buổi Thánh Lễ sau nghi thức diễn ra trong nhà thờ, vẫn còn tiếp diễn bên ngoài nguyện đường với hàng giáo dân mong chờ được hưởng ơn phúc lành, cầu nguyện mau chóng qua cơn bệnh. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT