Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều tín hữu và đồng hương đến dự buổi thánh nhạc mừng Chúa Phục Sinh và cầu nguyện chữa lành do Hội Thánh Victory Việt Nam tổ chức vào tối Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, tại trụ sở của hội thánh trên đường Westminster, thành phố Garden Grove.

Khai mạc, Mục Sư Kim Vân, quản nhiệm Hội Thánh Victory Việt Nam và các tín hữu dâng lời cầu nguyện.
Mở đầu chương trình thánh ca, bài nhạc ngợi khen Chúa “Vì Giêsu Sống,” do nhóm ca của hội thánh và các tín hữu đồng hát: “Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần, xót thương con người, sống trong tuyệt vọng. Thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống, để đón muôn người tìm nguồn thái an…”
Kế tiếp, cả hội trường đồng hát bài “Ngài Là Giêsu.” Sau đó, nhóm ca của hội thánh đồng hát bài “Giờ Con Đến Trước Ngôi Chúa.”
Hội thánh cho chiếu lại đoạn video “Sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu.” Mục Sư Kim Vân giải thích: “Đoạn phim này đã gây cảm động hàng ngàn người, để cho nhân gian biết rõ về đấng tối cao, một người đã chết cho tội lỗi của nhân loại. Nội dung của phim miêu tả về cuộc đời của Chúa Giêsu đã chịu đòn roi, bị đóng đinh trên thập tự giá. Sau đó Ngài đã chết, rồi ba ngày sau, Ngài đã sống lại.”

Trong phần thuyết giảng chủ đề “Làm Chứng Về Sự Giải Cứu,” Mục Sư Kim Vân nói: “Tại sao Chúa phải chịu hình phạt trên thập tự giá, và phải chịu chết? Tại vì tội lỗi của tôi; tội lỗi của quý vị. Nếu không có sự chết thì sẽ không có sự sống lại. Nếu không có sự chết thì sẽ không có sự tha thứ. Chúa muốn tha thứ tội lỗi cho con người, thì phải có máu của ngài mới rửa sạch hết tội lỗi, và chỉ một mình Chúa Giêsu chịu chết để cứu tội lỗi cho cả nhân loại.”
Trước khi tín hữu Kim Mai hát bài “Dòng Huyết Tha Tôi,” cô chia sẻ với mọi người: “Chúa đã chịu bị thương, bị đau đớn, bị hành hạ trong hình phạt để cho các vết thương của chúng ta được chữa lành, và cũng nhờ huyết của Chúa tuôn ra để rửa sạch tội lỗi của chúng ta.”

Mục Sư Nguyễn Minh Quang, đồng quản nhiệm Hội Thánh Victory Việt Nam, thuyết giảng đề tài “Cánh Cửa Đóng Kín Không Giới Hạn Được Chúa Sống Lại.”
Ông nói: “Người ta nói Chúa Giêsu đã sống lại. Vậy thì có bằng chứng nào để chứng minh rằng Chúa sống lại? Thứ nhất là ngôi mộ trống vẫn còn của người Do Thái. Chúng tôi có cơ hội đến để nhìn ngôi mộ trống đó có một tảng đá rất lớn đã được lăn ra một bên gần cửa mộ, tảng đá này nặng chừng ba tấn. Muốn di chuyển tảng đá này thì phải dùng sức của ít nhất 20 người đàn ông khỏe mạnh.”

“Điều thứ hai, nếu đưa bằng chứng xác của Chúa Giêsu ra, thì kể như Cơ Đốc Giáo bị xóa sổ. Nhưng đã 20 thế kỷ qua, người ta vẫn chưa tìm ra được xác chết của Chúa ở đâu. Rồi cũng có nhiều nhà vô thần trưng ra mọi bằng cớ để chứng minh Chúa không sống lại được. Nhưng cuối cùng thì những người đó đã trở thành những tín đồ của Cơ Đốc Giáo. Bởi vì họ đã không tìm được lý do nào mà Chúa không sống lại được,” Mục Sư Quang nói thêm.
Cũng theo Mục Sư Quang, qua những đoạn Kinh Thánh, thì có bốn quyển sách của Tin Lành đều ghi lại sự kiện này, cũng như bao nhiêu người trải qua 20 thế kỷ đã làm chứng về sự sống lại của Chúa qua đời sống của chính họ. Nhất là 12 sứ đồ của Chúa Giêsu đã trọn vẹn vì đạo, và biết bao nhiêu người tiếp theo đã bằng lòng chết vì đạo, và họ được phong là những thánh tử đạo. Nếu đó là những điều dối trá và sai lầm, thì những người tử vì đạo đó được xem như là những người mất trí.

Mục Sư Quang khẳng định: “Nếu Chúa Giêsu không sống lại để làm những việc kỳ diệu trong đời sống của nhân gian, thì những đức tin của chúng ta quả thật là những điều lừa dối. Nhưng chúng ta không thể lừa dối với chính mình; lừa dối cả bao nhiêu thế hệ. Vì sự lừa dối nào thì cũng sẽ có ngày bị đưa ra ánh sáng. Nhưng đã 20 thế kỷ qua và những thế kỷ tiếp nối, cho đến chân lý về Chúa Giêsu trở lại, chắc chắn vẫn là chân lý.”
Trong số tín hữu đến dự, cô Hồng Lê trong nhóm ca của hội thánh, nói: “Lễ Phục Sinh là ngày lễ lớn của những người tin Chúa. Nhờ sự sống lại của Chúa, đã cho chúng ta được hy vọng. Nếu Chúa không sống lại, thì niềm tin của những người tin Chúa không có giá trị.”

Ông Duprat Albert, người Việt lai Pháp, cư dân Garden Grove, nói: “Theo tôi, Chúa đã chết đi, rồi được sống lại, đó là sự vinh quang cho cái chết của ngài. Ngài đã sống lại để cho con người có niềm vui; sự sống tốt đẹp hơn; và Chúa đã cho chúng ta có sự thay đổi trong cuộc sống mới. Vì trong đời người có những nỗi đau buồn, và Chúa đã đến để cứu những nỗi đau và bệnh hoạn của con người, nếu ai có niềm tin đến Chúa.”
Cũng có những đồng hương ngoại đạo đến dự.
Ông Lộc Ngô, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tuy tôi không phải là tín hữu của hội thánh, nhưng tôi đã đến đây rất nhiều lần trong những ngày lễ lớn của Tin Lành, vì tôi có quen biết với Mục Sư Kim Vân rất lâu. Gốc của tôi là đạo thờ cúng ông bà, và theo tôi, đạo nào thì cũng có niềm tin về tâm linh cả. Vì thế, tôi có mặt trong ngày Lễ Phục Sinh tại đây hôm nay.”

Cô Thanh Trúc Lê, cư dân Garden Grove, đạo Công Giáo, cũng có lời tâm tình: “Tôi có người bạn trong hội thành này hướng dẫn tôi đến đây cũng được vài lần, và hôm nay tôi cũng đến để dự Lễ Phục Sinh. Đức Chúa Trời là cha của tất cả mọi loài, đồng thời cũng yêu thương mọi người và vạn vật. Lễ Phục Sinh là để cho các tín đồ của Công Giáo và Tin Lành có dịp hướng lòng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đã chết để cứu rỗi nhân loại, và ba ngày sau, Chúa sống lại để tiếp tục cứu nhân loại đã gây nhiều tội lỗi trên thế gian này.”
Cuối cùng là phần cầu nguyện, xin Chúa chữa lành một số đồng hương đang có nỗi đau, bệnh tật, qua lời cầu nguyện và xức dầu thánh của Mục Sư Kim Vân và Mục Sư Nguyễn Minh Quang. [kn]











































































