Đại lễ kỷ niệm lần thứ 76 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đại lễ lần thứ 76 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, do ban điều hành Niệm Phật Đường Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) tổ chức tại Niệm Phật Đường PGHH, Santa Ana, sáng Chủ Nhật, 23 Tháng Tư, với sự hiện diện của đồng đạo, thân hữu, và các tôn giáo bạn.

Nghi thức tôn giáo PGHH tại đại lễ kỷ niệm lần thứ 76 ngày Đức Thầy vắng mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các tín đồ PGHH tôn trọng Đức Huỳnh Giáo Chủ như một vị tôn sư đã hết lòng cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Khi ra hải ngoại, họ noi theo gương của Đức Thầy vẫn tiếp tục đấu tranh cho quốc gia, dân tộc.

Tuy nhiên, đây là ngày đau buồn nhất của các tín đồ PGHH. Trong ngày này, đồng đạo trong nước cũng như ở hải ngoại đều hướng về thánh địa Hòa Hảo long trọng tổ chức sự kiện thiêng liêng này.

Trong diễn văn khai mạc, đạo hữu Mai Chân, trưởng ban tổ chức, nhắc đến nguyên do Đức Thầy vắng mặt: “Mặc dù trước đó, Cộng Sản đã nhiều lần định ám hại ngài, nhưng với tấm lòng từ bi bác ái của Đức Huỳnh Giáo Chủ, cũng như tinh thần muốn tạo sự đoàn kết dân tộc, nên Đức Thầy nhận lời mời của Bửu Vinh, ủy viên quân sự Việt Minh tỉnh Long Xuyên, vào ngày 16 Tháng Tư, 1947, nhằm ngày 25 Tháng Hai năm Đinh Hợi, tại huyện Tân Phú (Đốc Vàng Hạ). Buổi họp mặt này cũng để hòa giải những sự xung đột đẫm máu đang diễn ra giữa Việt Minh và tín đồ PGHH.”

“Sở dĩ Đức Thầy đến gặp Bửu Vinh, vì ngài đã quyết định dồn hết nỗ lực tranh đấu để đưa dân tộc ra khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Khoảng 7 giờ 30 tối, ngài ngồi đối diện với Bửu Vinh, bốn người cận vệ chia làm hai cặp đứng bảo vệ ngài. Chưa nói được lời nào thì từ bên ngoài có tám tên Việt Minh đột nhập vào đâm chết bốn cận vệ của ngài. Tàn cuộc mưu toan ám sát Đức Thầy, đám tùy tùng của Bửu Vinh biến dạng,” đạo hữu Mai Chân cho biết thêm.

Đông đảo đồng hương tham dự đại lễ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo trưởng ban tổ chức, lúc đó, đồng đạo Phan Văn Tỷ là cận vệ thân tín của Đức Thầy về báo tin cho ông Trần Văn Soái và ông Nguyễn Giác Ngộ, hai người này đang chỉ huy nghĩa quân Dân Xã Đảng PGHH, họ định đưa quân đi giải cứu Đức Thầy. Lúc đó có một đồng đạo về báo tin là ngài vẫn vô sự và trao thơ của Đức Thầy ban lệnh cho họ. Trong thơ ngài viết: “Không được kéo quân đi tiếp cứu và phải triệt để tuân lệnh.” Rồi kể từ đó, Đức Thầy vắng mặt cho đến bây giờ.

Sau đó, có nhiều nguồn tin đưa ra là vào ngày 25 Tháng Tư, 1947, Việt Minh lập tòa án đặc biệt để xét xử Đức Thầy. Về phía thực dân Pháp thì dựa vào lời lời tuyên truyền của Việt Minh, họ đã tung tin Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Cộng Sản sát hại để tạo sự thù hận giữa tín đồ PGHH và Cộng Sản, nhằm có tư lợi cho thực dân Pháp. Nhưng tất cả tín đồ PGHH vẫn giữ một niềm tin tuyệt đối là Đức Thầy không bị Cộng Sản hạ sát, và lúc nào họ vẫn mong ngài trở lại để dìu dắt tín đồ PGHH trên đường hành đạo, và cứu nguy dân tộc.

Phần nghi thức tôn giáo PGHH do ông Trần Văn Vui, quyền hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH, và đồng đạo cử hành trọng thể.

Tiếp đến là bài “Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ” do đạo hữu Huyền Tâm tuyên đọc. Bài này do chính tay Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 18 Tháng Năm, 1942, tức năm Kỷ Mão.
Sau đó, đạo hữu Trường Thanh diễn ngâm bài thơ “Tình Yêu,” đạo hữu Thảo Trang diễn ngâm bài “Lời Khuyên Bổn Đạo,” đạo hữu Huyền Tâm diễn ngâm bài “Tiếng Súng Bên Lầu.”

Toàn ban văn nghệ đồng ca bài “Chiến Sĩ Vô Danh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kế tiếp, phần diễn ngâm thi văn giáo lý, do hai đạo hữu Lệ Huyền Mai và Kim Phụng giảng ngâm. Tất cả bài thơ trên và thi văn giáo lý đều của Đức Thầy soạn ra.

Kế tiếp, đạo hữu Trần Văn Vui nói về ý nghĩa ngày Đức Thầy Thọ Nạn. Ông nhắc đến những lời khuyên của Đức Thầy cùng với đồng đạo: “Ít lâu ta cũng trở về/Khuyên trong bổn đạo chớ hề lãng xao/Trì lòng chớ có núng nao/Từ nay nhân vật mòn hao lần lần.”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Hải Ngoại, nói: “76 năm Đức Thầy vắng mặt là một thử thách cho các tín đồ PGHH, thứ nhất là vì thời cơ chưa đến, nên Đức Thầy mới vắng mặt. Thứ hai là sứ mạng của ngài không chỉ ở Việt Nam, mà cả cho thế giới, vì ngài có nói: “Ta thừa dâng Đức lịnh Thế Tôn/Khắp hạ giới truyền khai đạo pháp.”

Đạo hữu Huỳnh Kim, đại diện Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương, nói: “Đức Thầy đã biết trước tám năm biến cố tại Đốc Vàng sẽ xảy ra. Vì thế tín đồ PGHH mà không hiểu được lý do Đức Thầy vắng mặt là không thể chấp nhận, vì ngài đã có nói cùng các đồng đạo: ‘Trời thanh lặng gió đưa hiu hắt/Ngồi thơ phòng thân bắt lạnh lùng/Gẫm xác trần còn cách cội thung/Đâu có được giũ mùng quạt gió.”

Hai đồng đạo, Lệ Huyền Mai (trái) và Kim Phụng, giảng ngâm thi văn giáo lý. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương đến dự, đạo hữu Ngọc Thiên Thanh nói: “Tuy Đức Thầy đã vắng mặt 76 năm, nhưng các tín đồ PGHH lúc nào cũng nhớ về Đức Giáo Chủ của mình. Dân tộc Việt Nam và tín đồ PGHH lúc nào cũng kính trọng ngài, vì đạo và đời, ngài đều gánh vác đôi bên để trọn vẹn tinh thần yêu tổ quốc và dân tộc Việt Nam.”

Đạo hữu Thủy Huỳnh nói: “Trong dịp kỷ niệm Đức Thầy vắng mặt, tín hữu PGHH tề tựu về đây để hy vọng một ngày đẹp trời nào đó, Đức Thầy sẽ trở lại để cùng với đồng bào chung sức xây dựng cho đất nước và tộc Việt Nam được yên bình, hạnh phúc thật sự. Cũng vì ước nguyện đó, các đồng đạo cũng như ngoại đạo năm nào cũng đến đây để dự lễ kỷ niệm Đức Tôn Sư vắng mặt, và giữ vững niềm tin là ngài sẽ trở lại với chúng tôi.”

Trong lãnh vực cứu nguy tân tộc, trước sự đàn áp của thực dân Pháp, Đức Thầy đã thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng), ngài đã lãnh đạo đảng này từ năm 1946. Sự tranh đấu của các anh em trong Dân Xã Đảng ngày xưa cho đến bây giờ vẫn chưa dừng bước, vì họ lúc nào cũng nuôi trong lòng một ý niệm là làm sao cho đất nước Việt Nam được tự do, dân chủ, và phú cường.

Ban tổ chức và quan khách đại lễ kỷ niệm lần thứ 76 ngày Đức Thầy vắng mặt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các thành viên trong Dân Xã Đảng với ý chí cương quyết chống giặc ngoại xâm, nên họ đã giữ vững tinh thần tranh đấu, và chịu đựng bao nhiêu khó khăn như Đức Thầy đã dạy “Chánh tinh tấn dầu thành hay bại/Cứ một đường tín ngưỡng của mình/Dầu cho ai phá rối đức tin/Ta cũng cứ một đàng đi tới.”

Buổi lễ kỷ niệm năm thứ 76 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt có nhiều tiết mục văn nghệ, do các ca nghệ sĩ và đồng đạo trình diễn. Đồng hương đến dự được ban tổ chức mời thưởng thức những món chay thuần túy Việt Nam. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT