HOUSTON, Texas (NV) – Một thanh niên Texas bị bắt sau khi bị cáo buộc bắn chết người giả làm nhân viên giữ xe thu $40 của anh ta, AP dẫn hồ sơ tòa án đưa tin hôm Thứ Năm, 27 Tháng Tư.
Nghi can Erick Aguirre, 29 tuổi, bị truy tố tội giết người trong vụ sát hại ông Elliot Nix, 46 tuổi.

Hôm Thứ Năm, tòa ấn định tiền thế chân tại ngoại đối với anh Aguirre là $200,000. Luật sư của anh ta, ông Brent Mayr, từ chối đưa ra ý kiến.
Ngày 11 Tháng Tư, anh Aguirre và bạn gái vừa đậu xe gần nhà hàng ở trung tâm Houston thì ông Nix tới thu tiền đậu xe $20 mỗi chiếc, cảnh sát cho hay.
Anh Aguirre trả $40 nhưng sau đó được nhân viên nhà hàng cho biết ông Nix không phải nhân viên bãi đậu xe mà chỉ lường gạt họ, theo cảnh sát.
Sau đó, nhân viên tiệm thuốc lá gần đó kể với cảnh sát rằng ông nhìn thấy anh Aguirre chạy trở lại xe, lấy khẩu súng lục rồi đi tìm ông Nix.
Nhân viên này cho hay ông không nhìn thấy cả hai người đó nhưng nghe tiếng súng nổ trước 8 giờ tối, rồi lại nhìn thấy anh Aguirre “cầm súng bình tĩnh đi bộ tới xe anh ta,” cất súng lên xe rồi băng qua đường vô nhà hàng cùng bạn gái, theo cảnh sát.
Ông Nix được đưa đi bệnh viện và qua đời ở đó.
Hai ngày sau, bạn gái anh Aguirre liên lạc với cảnh sát sau khi cảnh sát đăng hình họ.
Anh Aguirre sinh sống gần Corpus Christi, cách Houston khoảng 200 dặm về hướng Tây Nam, bị bắt trong tuần này.
Năm 2021, Quốc Hội Texas thông qua dự luật cho phép cư dân mang súng lục không cần giấy phép. (Th.Long) [kn]

































































