Cựu SVSQ Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức và Đồng Đế họp mặt thường niên

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Chiều Thứ Năm, 27 Tháng Tư, đông đảo quan khách, gia đình và thân hữu tham dự buổi họp mặt Khóa 6/68 Tự Quyết, do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức và Đồng Đế Nam California tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim.

Nghi thức khai mạc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khóa 6/68 với danh xưng Tự Quyết, mãn khóa ngày 15 Tháng Ba, 1969, các tân sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) của khóa này đã in dấu giày chinh chiến trên khắp các vùng chiến thuật miền Nam Việt Nam, hiện diện trong tất cả quân, binh chủng của QLVNCH. Họ đã đổ máu xương và mạng sống để bảo vệ và phục vụ tổ quốc đến giờ phút cuối cùng.

Sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Quang Hiền, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 6/68 Trừ Bị Thủ Đức và Đồng Đế đọc diễn văn khai mạc: “Chào mừng nồng nhiệt đến quý vị và các bạn đồng môn trong ngày vui họp mặt của Khóa 6/68. Chúng ta gặp lại nhau khi mái tóc không còn xanh nữa, nhưng tinh thần và ý chí chống Cộng vẫn còn trong chúng ta.”

Hội trưởng Phạm Quang Hiền phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, sau cuối Tháng Tư, 1975, các cựu SVSQ Khóa 6/68 còn sống sót có người rời xa quê hương, nhiều người phải chịu cảnh giam cầm qua nhiều trại tù của Cộng Sản từ Bắc chí Nam, trong núi thẳm rừng sâu, và đã chịu bao đọa đày cay đắng, tưởng không bao giờ có dịp gặp lại nhau nữa. Tuy vậy, từ bốn phương trời lưu lạc, anh em cùng khóa đã tìm đến với nhau trong tinh thần đồng môn từ thuở xa xưa cho đến bây giờ.

Trong buổi hội ngộ có rất nhiều màu áo trận của các quân, binh chủng QLVNCH. Những màu áo kiêu hùng của những người trai thế hệ ngày xưa đã trở về với đại gia đình Khóa 6/68 tại hải ngoại, có những người đến từ Canada, các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ. Song song đó là những tà áo dài màu truyền thống thướt tha. Họ là những em gái hậu phương yêu mến những chiến sĩ ngoài tiền tuyến, là người vợ hiền của những cựu SVSQ Khóa 6/68 khi đất nước còn trong binh lửa.

Đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khi chồng đang bị cảnh tù đày, những vợ hiền đã đã chịu nhiều nhọc nhằn gian khổ, thay chồng nuôi con, và nuôi chồng trong các trại tù của Cộng Sản trong hoàn cảnh khó khăn. Cho đến bây giờ, họ vẫn tiếp tục cùng với các cựu SVSQ Khóa 6/68 chia sẻ bên nhau niềm vui hạnh phúc trong mái ấm gia đình nơi xứ lạ.

Tự Quyết là danh xưng của Khóa 6/68. Vì thế, chương trình văn nghệ được mở đầu bài “Tự Quyết Hành Khúc” nhạc và lời của cựu SVSQ Khóa 6/68 Trần Văn Thanh, do toàn ban văn nghệ Khóa 6/68 đồng ca.

Ban văn nghệ Khóa 6/68 đồng ca bài “Tự Quyết Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó, chương trình văn nghệ được tiếp tục, với những tiếng hát trong đại gia đình Khóa 6/68 và thân hữu.

Nhà thơ lính Trạch Gầm đọc bài thơ “Ngồi Nhớ Lai Khê” do ông sáng tác: “Ngồi nhớ lại Lai Khê chao nhớ quá/ Bạn bè chinh chiến thưở xa xưa/ Chia nhau hơi thở, chia mạng sống/ Thì có sá gì chuyện nắng mưa…/ Mất mẹ nụ cười bao thằng mất/ Giam đời trơ trụi đất lưu vong/ Còn bao thằng nhớ, còn mơ ước/ Lấy lại nụ cười tặng núi sông.”

Nhà thơ lính Trạch Gầm đọc bài thơ “Ngồi Nhớ Lai Khê.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu SVSQ Khóa 6/68 Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt Nam California, nói: “Trong thời chinh chiến, anh em chúng tôi là những người trai thế hệ, nên khi đất nước cần chúng tôi nhập ngũ, thì chúng tôi phải lên đường tòng quân giúp nước. Sau khi ra trường, tất cả được về đơn vị để chiến đấu. Trong quân trường, anh em là bạn đồng khóa, khi ra đơn vị thì lại có thêm những bạn bè cùng chung binh chủng, sống chết có nhau trên chiến trận, đó là tình huynh đệ chi binh.”

Từ trái, các chiến hữu Hiền, Vĩnh và Thanh đồng ca bài “Mình Có Ba Người.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu SVSQ Khóa 6/68 Trần Văn Trung, đến từ Canada, tâm tình: “Tôi từng tham dự buổi họp mặt của Khóa 6/68 tại Little Saigon nhiều lần, mỗi lần đều có những chuyện vui buồn khác nhau, có lúc thì gặp được một số bè bạn đồng môn hơn 30 năm mới gặp lại, có khi là nghe tin người bạn của mình đã qua đời, đó là luật của tạo hóa, nhưng, nếu còn gặp lại nhau là đều rất quý vô cùng.”

Cựu SVSQ Khóa 6/68 Trần Văn Thanh, nói: “Anh em khóa của chúng tôi đã hy sinh hơn ba phần tư tại chiến trường. Khi gãy súng vì cuộc đổi đời bi đát, một số rời xa quê hương, có rất nhiều người phải chịu sống trong cảnh tù đày của Việt Cộng, cũng có người đã tử vong trong trại tù. Giờ anh em chúng tôi đã trên 70 tuổi, ra hải ngoại, người đã mất thì quá nhiều, số còn sống không bao nhiêu. Gặp được nhau trên xứ người là điều hạnh phúc.”

Cựu SVSQ K6/68 Trần Văn Trung và vợ đến từ Canada. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu SVSQ Khóa 6/68 Nguyễn Bình Trị khẳng định: “Anh em chúng tôi sống vì lý tưởng, chết vì quốc gia dân tộc. Nhưng, nghịch cảnh đã không cho chúng tôi làm tròn bổn phận của người trai thế hệ. Sau ngày Cộng Sản Bắc Việt chiếm miền Nam, 1975, một số chúng tôi phải nuốt căm hờn trong ngục tù Cộng Sản. Tuy rằng vận nước đã đổi thay, nhưng sau mấy mươi năm trên xứ lạ quê người, anh em Khóa 6/68 đã được gặp lại nhau trong tuổi xế chiều, đó là niềm vui cuối đời của những người lính già xa quê hương.”

Sau biến cố Tết Mậu Thân, 1968, những người trai trong lứa tuổi 20 đã phải rời xa mái trường lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông, để bảo vệ miền Nam trước cuộc xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt.

Các vợ hiền của cựu SVSQ/K6/68 đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo thống kê của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH, khi nhập khóa có trên 2,000 SVSQ Khóa 6/68. Khi mới ra trường được đeo lon chuẩn úy, nhưng đến khi được lên thiếu úy thì chỉ còn 900 sĩ quan. Từ lúc ra trường đến khoảng bốn năm sau, khi được gắn lon trung úy, thì chỉ còn khoảng 600 sĩ quan xuất thân từ khóa này mà thôi.

Sau hơn 54 năm rời xa quân trường mẹ, họ gặp lại nhau thì mái tóc đã bạc phơ, nhưng tình huynh đệ chi binh, tình đồng hương trên đất khách vẫn mặn mà như thuở nào trong thời chinh chiến. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT