‘Tháng Tư-Sài Gòn-Vượt Biển-Đấu Tranh’ qua dòng nhạc Trần Chí Phúc

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình nhạc “Tháng Tư-Sài Gòn-Vượt Biển-Đấu Tranh” do nhạc sĩ Trần Chí Phúc và nhóm thân hữu tổ chức vào tối Thứ Bảy, 29 Tháng Tư, tại Phượng Mai Studio, thành phố Westminster, qua những dòng nhạc của Trần Chí Phúc.

Toàn ban văn nghệ đồng ca bài “Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mở đầu là bài “Nỗi Buồn Tháng Tư Bảy Lăm” do chính tác giả hát.

Winnipeg là thành phố ở Canada, nơi Trần Chí Phúc định cư đầu tiên vào Tháng Tư, 1979. Lúc đó, tuyết đang rơi lạnh ngoài trời và lạnh trong lòng người ly hương da diết, cũng từ đó bài nhạc “Chiều Winnipeg” được ra đời. Ca sĩ Thanh Lan diễn tả bài hát như nỗi lòng của tác giả: “Mây vẫn trôi mang hồn tên viễn xứ, về nơi đâu đây đất khách quê xa. Gió lá bay buốt lòng thân trơ trọi. Em hỡi em có biết chăng nỗi nhớ nhà!”

Ca sĩ Thanh Lan tâm tình: “Bài thứ hai tôi hát là ‘Sài Gòn Yêu Mãi.’ Vì Thanh Lan sống tại Sài Gòn, những gì dính dáng đến thành phố thân yêu thì mình bồi hồi xúc động. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã soạn ra bài hát này đã đúng với tâm trạng của mình.”

Hai cựu thuyền nhân Kim Loan (trái) và Trần Chí Phúc. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Xác em nay ở phương nào/Tấp sang đất Thái hay vào Nam Dương/Có khi xác vượt trùng dương/Trôi về Bắc Mỹ trách hờn người yêu.” Đó là lời bài thơ “Xác Em Nay Ở Phương Nào” của Ngọc Khôi, nhạc sĩ Trần Chí Phúc soạn thành ca khúc, qua tiếng hát Nam Trân. Rồi cũng tiếng hát này, một lần nữa, khán giả đã yêu thích giọng hát của Nam Trân qua bài “Sài Gòn Chiều Mưa.”

“Sài Gòn Vẫn Còn Đây” với tiếng hát của Ngọc Diệp đến từ Las Vegas. Tiếng hát này đã có vài lần gặp gỡ với khán giả ở Little Saigon. Ngọc Diệp đã đưa tiếng hát của mình thật vững vàng chung nhịp điệu với tiếng đàn guitar của hai nhạc sĩ Trần Chí Phúc và Nguyễn Đức Đạt, và tiếng hát này cũng đã đưa khán giả về với những khung trời kỷ niệm của Sài Gòn xưa, qua những địa danh quen thuộc như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bùng binh Nguyễn Huệ, chùa Xá Lợi, bến Bạch Đằng…

Danh ca Thanh Lan hát bài “Sài Gòn Yêu Mãi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng Sài Gòn, thành phố thân quen của những người Việt ly hương. Tháng Tư hát cho Sài Gòn, hát cho những mất mát đau thương của dân tộc, hát cho Sài Gòn đã bị đổi tên. Nhưng tên Sài Gòn vẫn là thành phố Sài Gòn của ngày xưa cũ trong lòng của người xa xứ Việt.

Qua dòng nhạc của Trần Chí Phúc, khán giả hiểu được nỗi niềm thương nhớ Sài Gòn qua những bài “Sài Gòn Yêu Mãi” (Thanh Lan); “Sài Gòn Chiều Mưa” (Nam Trân); “Sài Gòn Em Ở Đó” và “Sài Gòn Hát Vang” (Đào Tâm); “Sài Gòn Em Vẫn Còn Đây” (Ngọc Diệp); và “Sài Gòn Lá Me Bay” (tiếng hát Duy Tân).

Ca nghệ sĩ Phượng Mai hát bài “Đất Nước Mình Ngộ Lắm Phải Không Anh.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo Trần Chí Phúc, cựu thuyền nhân Kim Loan là người vượt biển chung với anh trên chiếc thuyền nhỏ, rồi sau đó, thuyền được đến bến bờ tại trại tị nạn Kota Bharu, Malaysia vào Tháng Mười Hai, 1978. Trong chương trình, Kim Loan thể hiện nỗi lòng của những thuyền nhân rời xa đất mẹ: “Ngày mai em lên đường định cư tại một quốc gia khác. Đêm chia tay ở trại tị nạn buồn da diết. Nhưng em ơi! Xin em hãy nhớ rằng, nơi đó đâu phải là quê hương mình.”

Ca nghệ sĩ Phượng Mai, gương mặt quen thuộc của Cải Lương Hồ Quảng, hát bài “Cánh Chim Hải Âu.”

Ca sĩ Đào Tâm hát bài “Sài Gòn Em Ở Đó.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nói về bài “Cánh Chim Hải Âu,” Trần Chí Phúc kể: “Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vượt biên từ Rạch Giá. Sau mấy ngày lênh đênh trên biển, lòng mình lo lắng, vì không biết có đến được bến bờ tự do hay không. Bổng thấy bầy hải âu bay lượn trên biển, lòng tôi rộn rã, vì khi thấy chim bay thì thuyền đã được gần đến đất liền. Cuối cùng, các thuyền nhân, trong đó có tôi đã cập bờ biển Malaysia.”

Đặc biệt, ngoài những ca khúc của Trần Chí Phúc, Phượng Mai đã hát bài nhạc do chính cô sáng tác, đó là bài “Đất Nước Mình Ngộ Lắm Phải Không Anh” thơ của cô giáo Trần Thị Lam: “Đất nước mình ngộ lắm phải không anh./Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn….”

Bài hát “Cô Gái Việt Phố Đèn Đỏ Singapore” với tiếng hát của Phong Dinh được tiếp nối chương trình.

Ca sĩ Nam Trân hát bài “Xác Em Nay Ở Phương Nào.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trần Chí Phúc nhớ lại: “Năm 2006, tôi đã đọc một bài báo trong nước viết về những cô gái Việt Nam bán dâm trên phố Đèn Đỏ ở Singapore. Nghe tin này, lòng tôi xúc động, buồn thương cho số phận của những cô gái Việt với nét đẹp quê hương mình…”

Phong Dinh cho biết: “Tôi đã hợp tác với nhạc sĩ Trần Chí Phúc đã hơn ba năm trong những buổi ca nhạc của nhạc sĩ, vì tôi rất quý dòng nhạc của anh trên tinh thần đấu tranh cho quê hương, dân tộc Việt Nam. Đó là lý tưởng đẹp mà anh đã theo đuổi trên bốn mươi năm tại hải ngoại. Tôi hát nhạc Trần Chí Phúc, vì tôi muốn góp bàn tay nhỏ với dòng nhạc này để đồng hành với anh Phúc cùng hát cho quê hương mình sẽ có một ngày tươi sáng hơn.”

Từ trái: Ngọc Quỳnh, Lâm Dung và Ái Liên đồng ca bài “Cao Nguyên Mùi Nhớ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Qua bài “Cao Nguyên Mùi Nhớ” tác giả có viết: “Nhớ mùi lá cây rừng, nhớ trà thơm Bảo Lộc, nhớ cà phê Ban Mê Thuộc…” Bản nhạc ra đời vì vấn nạn nhà cầm quyền CSVN cho Trung Quốc khai thác quặng Bô Xít ở Tây Nguyên.

Vào Tháng Tư, 2016, công ty Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh đã xả chất độc ra biển làm cá chết hàng loạt tại các tỉnh Miền Trung, gây nên thảm họa môi trường biển lớn lao chưa từng có trong lịch sử đất nước Việt. Qua đó, tác giả đã căm phẫn viết lên bài “Miền Trung Biển Chết.”

Hai bài “Cao Nguyên Mùi Nhớ” và “Miền Trung Biển Chết,” qua phần tam ca của Ngọc Quỳnh, Lâm Dung và Ái Liên.

Cuối cùng là bài “Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay” do toàn ban đồng hát.

Đông đảo đồng hương đến tham dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương đến dự, Bác Sĩ Nguyễn Chi Vĩ, hội trưởng Hội Tây Sơn Bình Định Nam California, cho biết: “Nhạc sĩ Trần Chí Phúc là bạn của tôi qua nhiều năm nay, anh là một nhạc sĩ nghèo, nhưng giàu lòng yêu thương quê hương đất nước. Chính vì lòng yêu nước của anh nên chúng tôi luôn ủng hộ những chương trình ca nhạc của Trần Chí Phúc. Tôi rất hài lòng về chương trình ca nhạc đêm nay từ âm thanh, ánh sang và sàn diễn được thực hiện tại Phượng Mai Studio, và những tiếng hát của các ca sĩ rất hay, hát rất cảm động. Hy vọng trong tương lai, dòng nhạc của Trần Chí Phúc sẽ được đến với đồng bào của chúng ta trên toàn thế giới.”

Ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, nói: “30 Tháng Tư là ngày kỷ niệm đau buồn nhất của dân tộc Việt Nam. Khi xem xong chương trình ca nhạc của Trần Chí Phúc qua chủ đề “Tháng Tư-Sài Gòn-Vượt Biển-Đấu Tranh” thì tôi rất xúc động, và rất thương cảm cho đồng bào của mình còn sống dưới gông xiềng của Cộng Sản. Tôi rất hãnh diện, vì Trần Chí Phúc cũng là đồng hương của tôi ở quê nhà Việt Nam.” [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT