Đạo đường Aikido Westminster tổ chức giỗ Tổ Sư và phát đai thăng cấp

Văn Lan/Người Việt

WESTMISNTER, California (NV) – Đạo đường Aikido (Hiệp Khí Đạo) Westminster tổ chức lễ giỗ Tổ Sư Morihei Ueshiba, vị sáng lập môn phái Aikido, vào sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Năm, tại Đạo Đường Aikido Aikikai, Westminster, dưới sự chủ tọa của võ sư chưởng môn Đặng Thông Phong, chủ tịch Tổng Cuộc Tenshinkai Aikido.

Nghi thức tưởng niệm Tổ Sư tại đạo đường Aikido Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ giỗ Tổ Sư đồng thời cũng là buổi phát đai lên cấp từ đai vàng, đai cam, đai lục, và đai nâu cho các võ sinh các cấp, dưới sự chủ tọa của võ sư chưởng môn và các huấn luyện viên.

Mở đầu là phần thắp hương tưởng niệm, do Giáo Sư Ðặng Thông Phong chủ trì cùng phần mặc niệm của các giáo sư, môn sinh và phụ huynh các võ sinh. Tiếp theo, Giáo Sư Ðặng Thông Phong cùng tất cả môn sinh tiến lên quỳ trước bàn thờ tưởng nhớ đến Tổ Sư Morihei Ueshiba, vị thầy đáng kính.

Các môn sinh Aikido trong ngày vui nhận đai thăng cấp cùng thầy chưởng môn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngay sau lễ tưởng niệm là lễ thăng cấp cho các môn sinh được tổ chức trang nghiêm và cảm động, khi tất cả các môn sinh được lên cấp đều chứng tỏ bản thân đã đạt được những căn bản của võ học, vượt qua được hết tất cả những kỹ thuật chuyên môn trong quá trình chuyên cần luyện tập, để đạt kết quả trong kỳ thi lên đai.

Tất cả các môn sinh được thăng cấp tuần tự tiến lên cung kính chào vị giáo sư chưởng môn, nhận đai lên cấp.

Nếu đến võ đường Aikido trong những giờ tập luyện của người lớn, ngoài những đòn thế thật uy dũng với những đòn ném, quăng quật mãnh liệt mà đối phương không thể ngờ được, sẽ thấy những đòn thế nhẹ nhàng uyển chuyển như những điệu múa ba lê nghệ thuật.

Tân môn sinh được các chị giúp thắt đai vừa thăng cấp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trung Huỳnh 75 tuổi, đến với Aikido khoảng gần 10 nay sau khi đã về hưu, cho hay: “Sức khỏe về thể chất cũng như tinh thần của tôi đều rất tốt, tạm đủ với sức khỏe của người cao niên. Với tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe cũng có những vấn đề nhưng nếu chuyên cần luyện tập thì cũng lướt qua. Thí dụ như sau buổi tập, buổi tối ít khi bị mất ngủ mà có khi còn ngủ ngon giấc hơn. Còn về đi đứng thì khỏi chê, sau thời gian tập luyện sẽ thấy sức khỏe tăng tiến rõ rệt, đau bệnh thì ít gặp, đi đứng nhẹ nhàng hơn, hiện nay tôi vẫn lái xe đi tập bình thường.”

Bác Sĩ Bình Nguyễn có hai con gái Katelyn 12 tuổi và Krystine 10 tuổi, cùng tập Aikido khoảng 6 năm. Hôm nay có một em lên đai xanh lục, và một em lên đai cam.

Gia đình Bác Sĩ Bình Nguyễn chia sẻ ngày vui lên cấp bên hai con gái Katelyn (đầu tiên, trái) và Krystine, cùng Giáo Sư chưởng môn Aikido Đặng Thông Phong. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông nói: “Hai con tôi sau thời gian tập luyện Aikido đều cảm thấy sức khỏe rất tốt, phấn chấn hẳn khiến các cháu ham thích học nhiều hơn. Trước khi tập môn này, các cháu hay nhút nhát, mắc cỡ, nhưng từ khi tập Aikido tới giờ, các cháu cảm thấy mạnh dạn và tự tin hơn. Quan trọng nhất là sự lễ phép tôn trọng với mọi người, một đức tính cần cho một người học sinh bây giờ và là nhân cách sống của con người khi ra đời sau này.”

Bác Sĩ Bình Nguyễn cũng là môn sinh Aikido đã sáu năm nay, chia sẻ: “Trước hết là sức khỏe, với môn Aikido thì quan trọng là thích hợp với người cao niên hoặc người có vóc dáng không được cao lớn, chính những yếu tố đó khiến tôi chọn Aikido để luyện tập. Triết lý của Aikido là môn võ của hòa bình và tình thương, chính là để tự bảo vệ và giảm sự chấn thương cho mình và không gây tổn thương cho người khác.”

Bà Mai Nguyễn ủng hộ tinh thần cháu gái Niksha (thứ ba từ trái), cùng thầy chưởng môn và học trò, trong ngày được thăng cấp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Mai Nguyễn là bác của em Niksha học sinh lớp 1 trường Jim Thorpe Fundamental Elementary, Santa Ana, cho biết em theo học Aikido đã hơn một năm, hôm nay em được thăng cấp lên đai vàng. Từ khi theo học Aikido, em rất mong tới cuối tuần để đến đây tập luyện, ở trường em học rất chăm và rất tôn trọng kỷ luật theo như các thầy ở đây hướng dẫn.

Em Thiên An từ Việt Nam sang thăm thầy chưởng môn, cho hay cô tập Aikido ở Việt Nam đã 11 năm, hiện mang hai đẳng huyền đai Aikido.

“Hôm nay được dự lễ giỗ Tổ Sư thật trang trọng, và mọi người trong đạo đường sinh hoạt với nhau giống như một gia đình. Tính cách Aikido thật hòa nhã với mọi người, lúc lên sân tập thì người hướng dẫn và người tập thật tận tình, em sẽ nhớ mãi kỷ niệm này, xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và mong sẽ có dịp gặp lại các anh chị đồng môn.”

Các môn sinh Aikido cùng phụ huynh và thầy chưởng môn trong ngày giỗ Tổ Sư và được thăng cấp. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giới thiệu về môn võ Aikido, thầy Đặng Thông Phong cho hay Aikido (Hiệp Khí Ðạo) còn được gọi là “Môn Võ Của Tình Thương” vì nó không chủ trương tấn công, mục tiêu của tổ sư là các môn sinh có thể dùng Aikido để tự bảo vệ mình mà vẫn bảo vệ người tấn công không bị tổn thương. Ðối phương càng đánh mạnh bao nhiêu càng dễ bị té ngã bấy nhiêu, nhất là những đòn thế khóa tay, đẩy bật ra xa. Môn võ này rất thích hợp cho phái nữ để tự vệ trong những trường hợp bị bắt cóc hoặc bị tấn công bất ngờ.

Võ đường Aikido Aikikai tọa lạc tại số 15601 Beach Blvd., Westminster, CA 82683. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc qua điện thoại (714) 803-1864, hoặc email [email protected] hoặc vào trang web: www.tenshinkai.com.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT