SAN FRANCISCO, California (NV) – Twitter đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại Meta vì Threads đang phát triển quá nhanh.
Threads được ra mắt trước hàng triệu người dùng vào Thứ Năm, 6 Tháng Bảy, một ứng dụng tương tự Twitter, và được các ông chủ của Meta giới thiệu như một giải pháp thay thế “thân thiện”.
Elon Musk của Twitter đã gay gắt khi nói “cạnh tranh thì tốt thôi, nhưng đã gian lận thì không chấp nhận được” – phía Meta thì bác bỏ những cáo buộc rằng một cựu nhân viên Twitter đã giúp công ty này tạo nên Threads,
Tính đến rạng sáng ngày 7 Tháng Bảy, đã có hơn 30 triệu người ghi danh ứng dụng mới này, Meta cho hay.
Phóng viên đài BBC News, James Clayton, nhận định rằng giao diện của Threads cũng tương tự như Twitter. Ông cho biết, giao diện tin tức và thao tác đăng lại bài viết giống Twitter đến không ngờ.
Trong một hành động được thông tin đầu tiên bởi hãng tin Semafor, đại diện pháp lý của Twitter, ông Alex Spiro đã gửi một bức thư cho Mark Zuckerberg, CEO của Meta vào hôm Thứ Tư, với cáo buộc “Meta biển thủ một cách có hệ thống, cố ý, và bất hợp pháp tất cả bí mật thương mại của Twitter và tài sản trí tuệ khác” để tạo ra Threads.
Cụ thể hơn, ông Spiro đã viện dẫn rằng Meta đã thuê hàng chục cựu nhân viên Twitter, những người này “đã và đang tiếp tục còn quyền truy cập vào các bí mật thương mại cũng như các thông tin tuyệt mật khác của Twitter,” điều này cuối cùng đã giúp Meta phát triển được cái mà ông ám chỉ khi nói về ứng dụng Threads, là “bắt chước”.
Nội dung trong lá thư được viết, “Twitter dự định thực thi nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ, và đòi hỏi Meta phải thực hiện ngay tức khắc các bước để ngừng sử dụng bất kỳ bí mật thương mại hoặc các thông tin tuyệt mật nào khác từ Twitter.”
“Twitter sẽ gìn giữ tất cả các quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn quyền được yêu cầu các biện pháp về dân sự và lệnh ngăn chặn mà không cần báo trước.”
Đài BBC đã nhìn thấy được bản sao của lá thư, sau đó liên lạc cả Meta lẫn Twitter để bình luận.
Ông Musk nhấn mạnh “cạnh tranh thì tốt thôi, nhưng đã gian lận thì không chấp nhận được” khi đưa ra câu trả lời cho một bài đăng trên Twitter liên quan đến lá thư pháp lý được nêu.
Và trên Threads, phát ngôn viên của Meta, Andy Stone, đã đăng một đoạn văn bản “chẳng có kỹ sư Threads nào từng làm việc cho Twitter cả – vấn đề không nằm ở đó.”
Cả Musk lẫn Zuckerberg đều thừa nhận họ là kình địch của nhau khi nói về Threads, nền tảng liên kết với Instagram nhưng thực chất lại là một ứng dụng độc lập.
Và khi ứng dụng này đã được phát hành tại hơn 100 quốc gia, Zuckerberg đã phá vỡ hơn 11 năm trầm lắng của Twitter bằng cách đăng tải một hình ảnh “meme” rất phổ biến, trong đó có hai nhân vật Người Nhện giống y hệt nhau nhưng lại chỉ tay vào nhau, thể hiện rõ sự cách biệt.
Không lâu sau đó, khi danh từ “Threads” trở thành một hiện tượng toàn cầu trên chính nền tảng của mình, ông Musk lại nói: “Tôi thà bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt trên Twitter, còn hơn là chìm đắm trong niềm vui giả tạo của một Instagram che giấu nỗi đau của mình.”
Giám đốc điều hành của Twitter, bà Linda Yaccarino đã đăng một đoạn tweet vào hôm Thứ Năm, rằng trong một phúc trình trước đây, nền tảng này ghi nhận khoảng 260 triệu người dùng hàng tháng, và “khi nó đã bị làm giả” thì “nó sẽ chẳng bao giờ có thể bị sao chép.”
Cả Meta và Twitter đều đã ghi nhận lượng nhân viên bị sa thải đáng kể trong năm nay, với việc Meta loan báo vào Tháng Tư rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 10,000 nhân viên.
Twitter đã mất một lượng lớn khoảng 7,500 nhân viên, một tỷ lệ lên đến 80%, xuyên suốt đợt sóng dư thừa nhân lực khi được Musk tiếp quản vào Tháng Mười vừa qua. (TTHN)

















































































