Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đêm nhạc “Hương Việt 4” do Vũ Đoàn Việt Cầm của vũ sư Đình Luân trình diễn tại nhà hát Rose Center, Westminster, đã làm say lòng khán giả đến xem. Đây là lần trở lại của “Hương Việt” sau nhiều năm tạm ngưng vì đại dịch COVID-19.

Với 17 tiết mục trình diễn tối Chủ Nhật, 23 Tháng Bảy, gồm những điệu múa đặc sắc của ba miền Bắc Trung Nam, những bài hát và tiếng đàn dân gian mộc mạc trữ tình, cùng với những nhạc phẩm tiền chiến ru lòng người, qua sự trình diễn của các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Song Ngân, Ái Vy, và guitarist Phương Thảo, cùng các vũ công của Vũ Đoàn Việt Cầm, với sự điều hợp chương trình của Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.
Màn múa “Trăng Sơn Cước” sáng tác Văn Phụng với sự dàn dựng của vũ sư Đình Luân, do Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn, mở màn đêm diễn.

Tiếp đến là màn múa có tên “Bánh Trôi Nước” nhưng được dịch lại là “Kiều Nữ và Đại Gia,” Vũ Đoàn Việt Cầm trình diễn. Đây là một sáng tác mới của Hồ Hoài Anh qua tiếng hát Hoàng Thùy Linh, nói lên các cô gái xinh đẹp tranh nhau một đấng trượng phu xứng đáng để làm chồng.
Màn múa “Thương Ca Tiếng Việt” sáng tác Đức Trí, do một lực lượng hùng hậu các vũ công trẻ trình diễn về một nền văn hóa lâu đời, với tiếng Việt là một sự truyền thừa qua bao thế hệ, để tiếng Việt hôm nay là một tinh hoa trong ngôn ngữ, có thể sánh vai với các nền văn hóa khác trên thế giới. Bài hát như một lời nhắn nhủ “Tiếng Việt còn trong mỗi người/ Người Việt còn thì còn nước non/ Giữ tiếng Việt như ngày nào/ Hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau/ Tiếng việt còn trong mỗi người/ Hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn/ Giữ tiếng việt cho nối đời/ Lời quê hương ấy lời sắt son/…”

Tiết mục múa solo nữ “Xuân Thì” do Vũ Ngọc Ánh biên đạo múa và trình diễn điệu múa của người dân tộc H’Mong, khi những thiếu nữ vùng cao leo lên bậc thang trên núi, dáng điệu của tầng lớp chiếc váy hoa xòe nhiều sắc màu rực rỡ sẽ xúng xính qua lại theo từng bước chân. Những nhà biên đạo múa theo đó sáng tác điệu múa khi che dù giống như cánh hoa ẩn hiện trên đồi núi hùng vĩ, tạo ấn tượng rất mạnh cho người xem.
Điệu múa “Xuân Thì” của những thiếu nữ, có tuổi thơ gắn bó với rừng núi chập chùng quanh tiếng chim ríu rít, qua sự trình diễn tinh tế của Vũ Ngọc Ánh, đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Vũ Ngọc Ánh, dân tộc Tày, sinh trưởng từ vùng cao xứ Thái Nguyên. Khi 6 tuổi theo cha mẹ vào Huế sinh sống, học múa từ năm 14 tuổi đến năm 2016 bắt đầu theo học lớp giảng viên và biên đạo múa, cô đã giảng dạy và thực hiện các chương trình biên đạo múa và làm việc tại nhà hát Duyệt Thị Đường, Huế.
“Ước mơ của em là có thể giới thiệu được văn hóa của dân tộc Việt Nam mình khắp nơi trên thế giới. Mong ước sao đồng bào mình ở hải ngoại quan tâm nhiều hơn nữa đến những nét văn hóa dân tộc. Giới trẻ rất thích những điệu múa này nhưng có lẽ chưa được phổ biến nên họ chưa hiểu nhiều, chỉ xem theo thị hiếu, thấy dễ thương và đẹp. Em hy vọng sẽ giải thích những điệu múa này có nguồn gốc và ý nghĩa thế nào, có lẽ họ sẽ thích hơn,” cô Ánh chia sẻ.

Như dòng suối âm nhạc ngọt ngào tuôn chảy đưa khán giả qua bao thăng trầm của đất nước, với những điệu múa chống giặc ngoại xâm phương Bắc trong “Đêm Mê Linh,” những nữ binh với cung tên xung trận đánh đuổi quân Đông Hán. Rồi đến những vũ điệu tình tứ ngọt ngào qua “Nguyện Kiếp Sau Làm Sen,” “Để Mị Nói Cho Mà Nghe,” xen kẽ với những giọng hát truyền cảm của Song Ngân, Nguyễn Hồng Nhung, Ái Vy, qua tiếng đàn của guitarist Phương Thảo, trong những nhạc phẩm tiền chiến vượt thời gian, để lại nhiều cảm xúc.
Bà Natalie Nga Bạch, cựu nữ sinh Gia Long, Sài Gòn, cho hay: “Tôi rất hãnh diện vì văn hóa Việt trên quê hương thứ hai này, từ những điệu múa dân gian mộc mạc làng quê, cho đến những điệu múa cách tân cho phù hợp với thời đại, khiến tôi cảm thấy càng yêu quê hương mình hơn. Tôi mơ đến một ngày nào tất cả đồng bào mình sẽ được tự do thanh bình như trên đất nước này và giới trẻ gốc Việt ở Mỹ dù không sinh trưởng ở quê hương Việt Nam, nhưng nếu các bậc phụ huynh luôn nhắc nhở con em mình về đất nước và những vị anh hùng dân tộc thì các em cũng hiểu và thích thú, đó là bản tính chân thiện mỹ của con người.”

Em Nhina Phan, sinh viên năm thứ ba khoa học ở đại học Cal State Long Beach, cũng là hoa hậu thân thiện 2023 của trường, với ước mơ sẽ là bác sĩ về da cho trẻ em, kể: “Cơ duyên đưa em đến với bộ môn múa lúc học lớp Bốn, vì từ khi vào đoàn múa Việt Cầm, em cảm thấy mình có nhiều điều kiện tiếp xúc, học hỏi và bảo tồn văn hóa Việt nhiều hơn. Thường em diễn nhiều điệu múa nhưng em thích những điệu múa miền Nam với áo dài hoặc áo bà ba, hoặc trang phục dân tộc của vùng Tây Nguyên.”
“Em của em, Amanda Phan, học năm thứ hai trường đại học Orange Coast College, hồi nhỏ không thích múa, nhưng khi lớn lên em ấy lại thích. Thế là hai chị em học múa và trình diễn trong những sự kiện trong cộng đồng bấy lâu nay,” em Nhina tiếp.
Bà Mỹ Dung Phan, mẹ của hai em Nhina Phan và Amanda Phan, cho hay tuy sinh trưởng ở Mỹ nhưng bà luôn hướng con mình biết giữ gìn hồn dân tộc qua văn hóa Việt Nam, mà múa là bộ môn các con mình yêu thích.

“Hãy tiếp nối con đường giữ gìn văn hóa truyền thống Việt Nam để khi các con có gia đình, sẽ tiếp tục lưu truyền cho thế hệ mai sau. Là người Việt có cội có nguồn, đừng bao giờ quên mình là người Việt Nam với một nền văn hóa truyền thống lâu đời,” bà Mỹ Dung luôn nói với con mình.
Cô Huỳnh Thị Ngọc, một trong những sáng lập viên Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, cho hay: “Tại sao những chương trình mang đậm nét văn hóa Việt như thế này mà mình lại không ủng hộ. Hy vọng còn nhiều đêm trình diễn nữa, phải khuyến khích người Việt nên đưa con em mình đi xem để biết về quê hương Việt Nam xinh đẹp, cội nguồn của mình.”
Anh Patrick Nguyễn, hiện là bác sĩ giải phẫu tại bệnh viện Orange Coast Memorial, cho hay anh theo học múa từ lúc 8 tuổi, đến nay đã hơn 15 năm.

“Đến với lớp múa của thầy Luân Vũ lúc em còn học lớp Bốn, theo thầy múa trình diễn cho nhiều công ty biểu diễn nghệ thuật trong cộng đồng Việt Nam, với nhiều điệu múa của ba miền Việt Nam và vùng Tây Nguyên, với áo bà ba, áo dài, áo dân tộc. Em gắn bó với nghệ thuật múa là vì trong cộng đồng mình có nhiều em nhỏ không hiểu biết gì về văn hóa dân tộc Việt Nam, và em cũng muốn cám ơn ba mẹ đã khuyến khích em theo thầy Luân Vũ học múa. Qua những âm thanh làn điệu dân gian, em hiểu được rất nhiều về quê hương và biết mến yêu quê mẹ của mình nhiều hơn,” anh Patrick nói.
“Em ước mơ được giới thiệu văn hóa múa dân tộc Việt Nam ra khắp thế giới, nhưng trước hết tại cộng đồng mình ở California. Mong giới trẻ ở Mỹ sẽ thấy và yêu thích nhiều hơn các điệu múa này trên các phương tiện truyền thông. Tuy rất bận rộn trong bệnh viện, nhưng em vẫn luôn muốn giúp những điệu múa của thầy Luân được chắp cánh bay xa trên khắp thế giới,” anh Patrick Nguyễn chia sẻ.
Bác Sĩ Lê Đình Phước, giáo sư các trường USC và Cal State Long Beach, chia sẻ: “Đêm nhạc quá tuyệt vời, trong những vũ điệu và lời ca thật hùng hồn đầy lòng yêu nước, yêu văn hóa nước nhà. Đây là chương trình rất quý và nên duy trì cho giới trẻ để biết yêu mến quê hương Việt Nam hơn.”

Vũ Đoàn Việt Cầm dưới sự dìu dắt của vũ sư Đình Luân đã 26 năm trong sinh hoạt văn học nghệ thuật, với mục đích và tôn chỉ bảo tồn và phát huy nền văn hóa Việt Nam qua những bộ môn vũ cổ truyền, kết hợp từ những điệu múa dân gian với những điệu múa đương đại, truyền cảm hứng từ cội nguồn để cống hiến những nét đẹp truyền thống Việt Nam đến với các cộng đồng nơi hải ngoại.
Với tâm huyết, vũ sư Đình Luân đã dàn dựng đêm nhạc “Hương Việt 4” trong gần một năm, và ông tâm sự: “Có thể đêm nay là đêm chót trình diễn, để rồi nhường lại sân khấu này cho lớp trẻ.” Đêm nhạc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp với nhiều vương vấn mãi những điệu múa đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam. (Văn Lan) [qd]














































































