Tiếng chim hót giữa rừng xanh

Kiều Mỹ Duyên

Những con đường nho nhỏ rợp bóng cây xanh, những con chim hót líu lo và nhảy múa trên cành cây, những lâu đài cổ kính ẩn trong những cây cổ thụ, không một bóng người, không một ngọn đèn, yên tĩnh. Những cây cổ thụ tàn lá sum suê gần như che khuất ngôi biệt thự cổ kính, Bác Sĩ Quỳnh Kiều trong chiếc áo dài rực rỡ đón khách một cách ân cần, niềm nở.

Từ trái, một khách mời, Viện Trưởng Framroze “Fram” Virjee, Kiều Mỹ Duyên, bà Julie Virjee, và Bác Sĩ Tâm Nguyễn, tại buổi tiệc chia tay ông Virjee lên đường đi Phi Châu làm thiện nguyện. (Hình: Thu Anh)

Hôm nay là buổi tiệc chia tay Viện Trưởng Framroze “Fram” Virjee và phu nhân Julie Virjee. Ông Virjee vừa chính thức nghỉ hưu hôm 31 Tháng Bảy. Ban tổ chức gồm Kevin Bùi, Bác Sĩ Tâm Nguyễn, Linh Nguyễn, Teresa Nguyễn, và Catherine Nguyễn. Ted Nguyễn và Hồng Vân dẫn chương trình.

Hiện diện trong buổi tiệc chia tay tổ chức tại nhà Bác Sĩ Quỳnh Kiều và Bác Sĩ Kiều Công Chẩn có nhiều bác sĩ, giáo sư thuộc bốn thế hệ và các bạn bè, thân hữu.

Ông Virjee cho biết kế hoạch sau khi nghỉ hưu:

-Chúng tôi sẽ dành tất cả thì giờ để làm việc từ thiện ở Phi Châu. Chúng tôi ở trong hội từ thiện quốc tế và đã làm việc từ thiện ở Phi Châu 15 năm nay. Ngày mai, chúng tôi rời đại học Cal State Fullerton.

Một màn trình diễn của vũ đoàn Việt Cầm do vũ sư Vũ Đình Luân phụ trách. (Hình: Thu Anh)

Ông nói tiếp với giọng xúc động:

-Tôi rất quý sinh viên Việt Nam, cộng đồng Việt Nam, Little Saigon như gia đình của chúng tôi.

Ông đưa tay chỉ Bác Sĩ Tâm Nguyễn và nói:

-Bác Sĩ Tâm là một trong các giáo sư của trường mà tôi rất thương mến.

Chương trình bắt đầu với phần trình diễn của vũ đoàn Việt Cầm do vũ sư Vũ Đình Luân phụ trách, với một bài hùng ca. Sáu cháu gồm một nam và năm nữ múa giữa bãi cỏ xanh mướt, luyện tập rất công phu, những đường gươm vun vút. Các cháu mặc sắc phục cổ truyền, múa  theo tiếng nhạc hào hùng của những anh hùng ngày xưa chống giặc Phương Bắc.

Một góc sân nhà Bác Sĩ Quỳnh Kiều và Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn. (Hình: Thu Anh)

Bác Sĩ Quỳnh Kiều nói với quan khách tham dự về trống đồng, về những di tích lịch sử của Việt Nam, khách tham dự thích thú thưởng thức.

Nhà Bác Sĩ Quỳnh Kiều đất rất rộng, ở góc đường, có những rừng cây cao vút ngăn các tiếng động, không làm phiền hàng xóm. Nhà này cách nhà kia cũng khá xa, cây xanh, gió hiu hiu, khách cảm thấy mát mẻ, thoải mái khi vào căn nhà có bóng mát rợp trời này.

Một trăm người tiễn hai người đi.

Trả lời câu hỏi là phu nhân của ông ở lại làm việc hay cũng đi, ông viện trưởng trả lời:

-Chúng tôi cùng đi làm việc xã hội, chồng ở đâu thì vợ ở đó.

Ca sĩ Hân Holiday (trái) vừa đàn vừa hát tiếng Anh, tiếng Việt với chất giọng rất truyền cảm. (Hình: Thu Anh)

Những người khách rất lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, những đứa bé cúi đầu lễ phép mỗi lần người lớn mời ăn. Giữa rừng xanh với tiếng hát mạnh mẽ đầy hào khí nhịp nhàng với đường kiếm vung lên, chống ngoại xâm, vũ đoàn Việt Cầm điêu luyện, rồi đến nhạc tình với tiếng ca trầm ấm của nhạc sĩ vừa đàn vừa hát, tiếng hát ru hồn người vào cõi mộng giữa rừng xanh: “Em chỉ yêu một mình anh, suốt đời này chỉ một mình anh.” Cô ca sĩ xinh đẹp với bàn tay dịu dàng trên phím đàn và tiếng hát liêu trai đưa người vào cõi mộng. Cô hát hết bài này đến bài khác, giữa những tiếng vỗ tay vang dội không ngừng. Mặt ca sĩ buồn, khuôn mặt buồn rười rượi, đến lúc người yêu bỏ đi, chuyện tình buồn, người đi thì đã đi người ở lại buồn rười rượi … anh còn nợ em, kiếp sau trả nợ vậy?

Một buổi tiệc thân mật ở sân cỏ xanh mướt, hồ nước cá lội nhởn nhơ, rừng cây cao vút, bóng mát rười rượi, thức ăn nóng hổi, âm nhạc tuyệt vời, với những màn múa tuyệt diệu làm quan khách đứng dậy theo dõi từng điệu múa, từng đường kiếm thoăn thoắt của vũ công điêu luyện, và nghe nhạc hào hùng của một thuở tiền nhân dựng nước và giữ nước.

Anh Ted Nguyễn (cầm microphone) giới thiệu chủ nhà, Bác Sĩ Quỳnh Kiều. (Hình: Thu Anh)

Không biết trong các giáo sư đang dạy đại học Cal State Fullerton có ai đó ngâm thơ:

“Đưa người ta không đưa sang sông,
Mà sao nghe tiếng sóng vỗ trong lòng.”

Chia tay bao giờ cũng buồn, nhất là những giáo sư đang dạy ở đại học Cal State Fullerton.

Hiện nay, đại học có hơn 40,000 sinh viên, trong đó có sinh viên của nhiều nước Á Châu, trong đó có sinh viên từ Việt Nam. Ông viện trưởng từng thăm viếng Việt Nam, từ Hà Nội đến Sài Gòn, ông nói với chúng tôi ông mơ ước được dạy sinh viên ở Việt Nam. Ông là luật sư, nhưng cả đời của ông chú trọng vấn đề giáo dục ở các nước nghèo như các quốc gia ở Phi Châu mà vợ chồng ông đã làm việc từ thiện hơn 15 năm nay và tiếp tục làm việc từ thiện xã hội và giáo dục đến bao giờ sức khỏe của ông cho phép còn làm việc được.

Ông bà Framroze và Julie Virjee tại buổi tiệc. (Hình: Thu Anh)

Không có chánh khách nào hiện diện trong buổi tiệc ngày 30 Tháng Bảy nên không nghe nói về chính trị, chỉ nghe nói về giáo dục, xã hội, âm nhạc, đặc biệt là hát nhạc tình lãng mạn.

Một buổi họp mặt vui vẻ giữa cỏ xanh, rừng xanh, tiếng dương cầm lảnh lót, tiếng ca ngọt ngào, tiếng trống thúc quân lên đường chống ngoại xâm, những đường gươm lấp lánh đánh đuổi quân thù chiếm đất của ông cha chúng ta để lay.

Hy vọng sẽ được tham dự những buổi họp đầy ý nghĩa và xúc động như hôm nay. Cảm ơn Bác Sĩ Quỳnh Kiều, Bác Sĩ Tâm Nguyễn và những người trẻ trong ban tổ chức, mặc dù thời gian chuẩn bị cấp bách nhưng đã tổ chức một buổi tiệc rất long trọng với nhiều thức ăn thuần túy Việt Nam, âm nhạc phong phú và đầy ý nghĩa. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT