Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hòa Thượng Thích Phật Đạo, nhân lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo (19 Tháng Sáu âm lịch), có buổi thuyết pháp về biểu tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn tại Từ Quang Tịnh Xá, thành phố Westminster.

Ông nói: “Quán Thế Âm là vị bồ tát hết sức gần gũi với chúng sinh nên rất thường cứu độ chúng sinh.”
Trước khi bắt đầu bài thuyết giảng, Hòa Thượng Thích Phật Đạo cùng các Phật tử tụng một hồi kinh Phổ Môn để dọn tâm thanh tịnh.
Sau đó, ông ôn tồn và thân thiện nhắc nhở mọi người rằng mục đích chính của việc tu tập là tu từ bên trong chứ không phải bằng cách tuân theo một số thủ tục bên ngoài như nhiều người thường làm.

“Nếu bắt đầu bằng cách sống từ bi, không oán thù, luôn bao dung để bản thân ngày một tốt đẹp hơn cũng là tốt rồi,” ông khuyên.
Tuy nhiên, việc tu tỉnh rất bao la và chúng ta nên mỗi ngày một cải thiện không ngừng.
“Cứ đến chùa ‘cốc cốc keng keng’ chưa phải là tu. Tu là tu tâm, tu trí chứ việc tụng kinh, ăn chay chỉ là bước đầu thôi. Tu tỉnh ở mức cao nhất là tu trí tuệ mà muốn đạt đến đỉnh cao này không hề khó,” Hòa Thượng Thích Phật Đạo nói.
Một trong những cách tĩnh tâm dễ nhất là thiền quán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Ông khuyên rằng trước khi thiền quán, Phật tử nên rửa mặt cho sạch sẽ, mát mẻ là mức tối thiểu.
Ông tiếp: “Các Phật tử lớn tuổi rồi, không cần cầu kỳ. Mỗi ngày chỉ bỏ ra 10 phút để thiền quán thôi. Với điều kiện rằng trong bảy phút đầu phải dùng tất cả sự tập trung cùng tất cả lòng thành niệm câu ‘Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát’ trong lúc quán tưởng rằng mình đang được nước Cam Lồ từ tay Quán Thế Âm Bố Tát gột rửa tất cả mọi phiền toái cuộc đời từ đầu tới chân. Cứ tập trung đầu óc rồi vừa niệm vừa quán tưởng như vậy là được rồi.”
“Ba phút sau đó, cũng bằng tất cả tất cả sự tập trung và lòng thành, niệm câu chú ‘Úm ma ni bát mê hùm’ là tâm hồn sẽ thanh thản ngay,” ông bảo đảm.
“Ngày đầu tiên nên chụp một tấm hình của mình rồi chăm chỉ đều đặn làm vậy trong ba tháng. Ba tháng sau, chụp một tấm hình nữa rồi so sánh, quý vị sẽ thấy khuôn mặt mình sao mà hiền lành và dễ thương hơn tấm hình đầu tiên nhiều lắm.”

Đó chính là Phật tâm trong người mình biểu lộ trên khuôn mặt, theo vị hòa thượng.
Ông nói: “Trong con người mỗi chúng ta là một vị bồ tát mà cũng là một ‘con ngợm.’ Chúng ta phải tu tập để tiêu diệt ‘con ngợm,’ con thú vật trong tâm mình để cái tâm bồ tát dễ thăng hoa.”
“Nếu có lòng thành và sự quyết tâm tu tập thì đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn và lòng từ bi trong tâm cũng không khó lắm,” Hòa Thượng Thích Phật Đạo động viên.
Sau đó ông vắn tắt giải thích ý nghĩa của sáu chữ mà ông cho là vô cùng thần diệu, đem lại hằng hà vô số công đức cho ai niệm.
Sáu chữ này là “Úm mani bát mê hùm” (phiên âm từ tiếng Phạn “Om Mani Padme Hum”).
“’Úm’ là dùng tổng thể thân-khẩu-ý để chuyển hóa thành Phật. ‘Ma ni’ là viên như ý ngọc, ‘bát mê’ là biểu tượng trong sạch của hoa sen, là trí tuệ, là năng lượng và ‘hum’ là sự thành tựu, viên mãn.”
Hòa Thượng Thích Phật Đạo nhấn mạnh: “Nếu chỉ có thể nhớ một câu chú duy nhất thì nên nhớ câu này.”
Trong phần giải thích ý nghĩa của hình tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, ông cho biết Thiên Thủ Thiên Nhãn là ngàn tay, ngàn mắt và tượng trưng cho trí tuệ vô cùng to lớn và siêu phàm.
Thiên Thủ Thiên Nhãn là hình tượng điển hình của Quán Thế Âm Bồ Tát.
“Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn có tên đầy đủ là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại. Ngài còn được gọi bằng nhiều tên khác như Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Tý Quán Thế Âm hay Quán Âm Tứ Tại,” hòa thượng thuyết giảng.
Ngàn tay ngàn mắt hàm chứa một ý nghĩ rất sâu xa.
Vị hòa thượng tiếp: “Ngàn tay là phương tiện để cứu độ chúng sinh trong lúc ngàn mắt là trí tuệ, là cứu cánh. Con mắt trí tuệ có nhìn thông suốt thì cánh tay phương tiện mới hành động để mà cứu khổ cứu nạn. Qua tương quan hỗ tương này mà Đức Quán Thề Âm Bồ Tát luôn gần gũi với chúng sinh.”
Ông giảng pháp một cách giản dị hơn: “Cứ coi Đức Quán Thế Âm là cảnh sát ở ngay tại địa phương của chúng ta trong lúc các Phật khác thì ở Tòa Bạch Ốc xa xôi vô cùng.”
Hòa Thượng Thích Phật Đạo có lối thuyết pháp vừa bình dân vừa lôi cuốn nên được nhiều người hưởng ứng.

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn tượng trưng cho sự thấu hiểu sâu sắc về những nghiệp chướng của chúng sinh để mà cứu độ cho chúng sinh sớm thoát sự trầm luân khổ hạnh đó.
Hòa Thượng Thích Phật Đạo ở Thụy Điển sang Hoa Kỳ hành đạo và được Ni Sư Thích Nữ Xuân Liên, trú trì Từ Quang Tịnh Xá, thỉnh mời nhân lễ Vía Quán Thế Âm Bố Tát thành đạo. [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





































































































































