‘Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi,’ chương trình ca nhạc yêu quê hương tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương đến dự chương trình ca nhạc chủ đề “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi” do ca sĩ Nhật Linh và tạp chí Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, thành phố Westminster.

Toàn ban đồng ca bài “Tình Ca.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình ca nhạc này nhằm phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, trong việc bảo tồn văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong đó có những tác phẩm văn, thơ, nhạc… ca tụng nét đẹp quê hương; tinh thần bất khuất giữ gìn bờ cõi của các bậc tiền nhân; nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài truyền thống, và nhất là bản sắc và ngôn ngữ của dân tộc Việt Nam.

Một chương trình ca nhạc phong phú, thấm đượm tình người qua những ca khúc được ra đời trong thời tiền chiến và trước 1975, qua những tiếng hát: Nhật Linh, Ngọc Châu, Ngọc Quỳnh, Lâm Dung, Ái Liên, Thùy Châu, Vương Lan, Thanh Nguyên, Mỹ Tiên, Thu Hà, Trung Calvin, và Khánh Long.

Mở đầu chương trình ca nhạc là bài “Tình Ca” của cố nhạc sĩ Phạm Duy, do toàn ban hợp ca. Những ca từ của bài nhạc này đã nói lên chủ đề của buổi ca nhạc mà ban tổ chức muốn chia sẻ cùng với khán giả: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi/ Mẹ hiền ru những câu xa vời/ À à ơi! Tiếng ru muôn đời/ Tiếng nước tôi, bốn ngàn năm ròng rã buồn vui/ Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi…”

Nhạc sĩ Phạm Duy đã cho ra đời bài nhạc “Tình Ca” vào năm 1953, sau bài “Tình Hoài Hương” mà nhạc sĩ đã sáng tác trước đó. Cả hai ca khúc tự tình quê hương dân tộc này đều được khán giả yêu chuộng.

Bài “Tình Ca,” nội dung do nhạc sĩ muốn xưng tụng ngôn ngữ, cảnh vật và con người của đất nước và dân tộc Việt Nam. Nguyên nhân để ông soạn bài nhạc này là vào mùa Xuân 1953, trong căn nhà nhỏ, nhạc sĩ Phạm Duy đã bế đứa con mới chào đời, và ông đã hát nhẹ những câu: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi!” Rồi từ đó, bài nhạc này đã đi vào lòng người, lòng mẹ Việt Nam cho đến bây giờ.

Ca sĩ Nhật Linh hát bài “Nha Trang Ngày Về.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Nhật Linh, người lập chương trình ca diễn này hát bài “Nha Trang Ngày Về” của Phạm Duy. Người ca sĩ này đã có chiều dài thời gian kinh nghiệm của những buổi tổ chức văn nghệ từ trong nước đến khi ra hải ngoại. Vì thế, trong chương trình ca nhạc này, Nhật Linh đã chọn nhiều bài hát rất có giá trị và đã bất diệt qua nhiều thế kỷ.

Nhật Linh kể lại: “Trước năm 1975, tôi đã đi hát từ lúc tôi mới học lớp Năm (lớp Một sau này), và lần đầu tiên tôi hát bài ‘Bà Mẹ Quê’ của nhạc sĩ Phạm Duy trên đài phát thanh Khánh Hòa VNCH. Cho đến năm 1972 Mùa Hè Đỏ Lửa, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ra chỉ thị cho Bộ Giáo Dục VNCH là hằng năm, các trường học tại miền Nam phải tổ chức chương trình Văn Nghệ Học Đường.”

Cũng theo Nhật Linh, lúc đó, tại Khu 2 Duyên Hải Miền Trung, hằng năm, tất cả những trường học, mỗi trường chọn 100 học sinh để tham dự chương trình thi tuyển Văn Nghệ Học Đường, và thể dục, thể thao tại Phan Rang là quê hương của tổng thống đương thời.

“Tôi đã đoạt giải nhất đơn ca Văn Nghệ Học Đường của Tổng Thống Thiệu và phu nhân qua bài nhạc ‘Bông Hồng Cài Áo’ của Phạm Thế Mỹ. Đến lúc trưởng thành, tôi đã thực hiện nhiều chương trình ca nhạc cũng như huấn luyện và tuyển chọn những tiếng hát trong tuổi học trò để trở thành ca sĩ,” Nhật Linh kể thêm.

Ca sĩ Ngọc Châu hát bài “Vùng Lá Me Bay.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ca sĩ Ngọc Châu, một trong những tiếng hát được Nhật Linh đào tạo khi còn trong nước, trình diễn bài nhạc “Vùng Lá Me Bay” của nhạc sĩ Anh Việt Thanh, mà có người tưởng nhầm bài nhạc này là của Anh Việt Thu. Người ca sĩ này có giọng hát rất “hợp gu” với dòng nhạc Bolero, qua những ca khúc hát cho quê hương và tình người trong cuộc chiến. Vì thế, Ngọc Châu đã chuyên chở rất ngọt ngào tác phẩm “Vùng Lá Me Bay” không bị một trở ngại nào.

Tạm gọi là ban tam ca Ngọc Quỳnh, Lâm Dung và Ái Liên, vì ba tiếng hát này đã từng hát chung qua nhiều thể loại nhạc trong những chương trình văn nghệ của nhiều hội đoàn người Việt tại Little Saigon. Một lần nữa ban tam ca này hát bài “Khúc Nhạc Dưới Trăng” của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước soạn từ thơ của thi sĩ Minh Trang. Ngọc Quỳnh và Ái Liên có giọng rất cao gần như Soprano, nhưng Lâm Dùng thì lại có giọng trầm ấm áp. Vì thế, khi ba tiếng hát này cùng hòa quyện, khán giả đã ngạc nhiên, qua “ba bè” hát tuyệt sắc của họ.

Ca sĩ Thu Hà hát bài “Mùa Thu Cánh Nâu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình được tiếp nối với tiếng hát ngọt ngào của Vương Lan qua bài “Thung Lũng Hồng,” mượt mà của Thu Hà qua bài “Mùa Thu Cánh Nâu,” nức nở và ướt át của Mỹ Tiên trong tác phẩm “Mưa Chiều Kỷ Niệm,” hay cao vút của Thanh Nguyên qua bài “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn.”

Trong khi đó, Thùy Châu rất nhẹ nhàng buông thả qua bài “Điều Giản Dị,” Khánh Long hát rất chân thành cho chuyện tình của mình qua dòng nhạc của nữ nhạc sĩ Diệu Hương “Vì Đó Là Em,” và Trung Calvin thì đau xót qua bài nhạc ngoại quốc “I’d Love You To Want Me” của nam ca nhạc sĩ Lobo.

Cuối cùng là “Tình Khúc Hàng Hàng Lớp Lớp” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, do toàn ban đồng ca.

Từ trái, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh và Ái Liên đồng hát bài “Khúc Nhạc Dưới Trăng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Dân Huỳnh, đại diện Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi Magazine, tâm tình: “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi Magazine được hân hạnh ra mắt cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon mới tám tháng, và đã phát hành 13 số báo. Mục đích của tòa soạn nhằm góp phần bảo tồn văn hóa Việt và phục vụ cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại qua nhiều bài viết ca tụng nét đẹp của quê hương; cuộc sống của đồng hương tại hải ngoại và những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Hy vọng trong tương lai, tờ báo này sẽ phát triển và được lan tỏa đến cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.”

Trong số khán giả cũng có vài nghị viên thành phố đến dự.

Đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Charlie Chí Nguyễn, thị trưởng Westminster, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Ca sĩ Nhật Linh đã có nhiều lần tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng của chúng ta tại Little Saigon. Và tôi cũng có cơ hội đến chúc mừng ngày ra mắt đầu tiên của tờ báo Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi. Còn nghe tiếng Việt thì còn dân tộc Việt Nam cho dù bất cứ ở nơi nào. Vì thế, đối với tôi, nếu chúng ta yêu ngôn ngữ và tiếng Việt, thì Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi Magazine đã thực hiện điều này, nhằm bảo tồn ngôn ngữ Việt tại hải ngoại.”

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, nói: “Đây là một trong những sinh hoạt của cộng đồng người Việt rất đáng khích lệ, cũng là cơ hội để khám phá tài năng văn nghệ trong diễn đàn nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại. Ngoài ra, còn cho chúng ta chia sẻ những tâm tình, không chỉ về ngôn ngữ Việt mà còn nêu cao những nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Tuy buổi trình diễn văn nghệ này không rộng lớn, không màu sắc rực rỡ, nhưng đã ẩn chứa tâm tình sâu đậm về văn hóa của dân tộc Việt Nam giữa những người trình diễn và khán giả.” [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT