Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH tạ ơn các anh hùng tử sĩ

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Theo thông lệ hàng năm, sau khi tổ chức thành công Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, ban tổ chức sẽ tổ chức buổi Lễ Cúng Tạ Ơn hương linh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và đồng minh đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Đồng hương tưởng niệm các anh hùng vị quốc vong thân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhiều đồng hương đã đến dự Lễ Cúng Tạ Ơn, do Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH và một số hội đoàn cựu quân nhân tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 12 Tháng Tám, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Wesrminster.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Năm nào cũng vậy, sau tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, thì hội chúng tôi với sự hỗ trợ của nhiều hội đoàn khác đều tổ chức Lễ Cúng Tạ Ơn những tử sĩ VNCH cùng đồng minh, và những hương linh của những người đã từng giúp cho hội được thành công tốt đẹp trong 16 lần qua. Vì Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh được thành công cũng nhờ sự che chở của các hương linh tại nơi này, để ban tổ chức có ngân khoản hằng năm gởi về cho những đồng đội của họ đang còn sống lê lết, tật nguyền tại quê hương mình.”

Bà Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trước giờ Lễ Cúng Tạ Ơn, ông Nguyễn Phúc Ái Đỉnh, tổng hội trưởng Tổng Hội Võ Bị Quốc Gia VNCH, thành viên trong ban tổ chức đã cử hành nghi thức đầu tiên, ông cho biết: “Theo truyền thống, chúng tôi kính cẩn cử hành lễ mời những quan thần võ tướng hữu danh, cũng như hữu vị vô danh cùng các vong linh anh hùng, liệt nữ. Xin thỉnh các ngài về đây chứng giám cho chúng tôi cử hành Lễ Cúng Tạ Ơn quý anh hùng tử sĩ.”

Sau nghi thức Lễ Cúng Tạ Ơn, các thành viên trong ban tổ chức và đồng hương đã tuần tự đến bàn thờ các hương linh để khấn vái và thắp hương tưởng niệm những anh hùng tử sĩ đã nằm xuống vì chính nghĩa quốc gia và sự vẹn toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam.

Ông Nguyễn Phúc Ái Đỉnh (thứ hai từ trái) mời gọi các hương linh về chứng giám. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong số đồng hương đến dự, phần nhiều họ là những thiện nguyện viên trong chương trình Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 16. Ngoài những giới trẻ, còn có những cụ già tóc bạc phơ cũng đã tình nguyện đến giúp ban tổ chức.

Bà Lệ Nguyễn, cư dân Stanton, một thiện nguyện viên, nói: “Mặc dù Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh đã hoàn tất cách đây không lâu, nhưng sự thành công này không chỉ do công sức của những người trong ban tổ chức, mà còn sự hỗ trợ nhiệt tình của đồng hương Việt Nam mình tại Little Saigon và trên cả thế giới. Vì thế, mình phải cám ơn trời, cám ơn người, và cũng phải cám ơn những hương linh của những người đã nằm xuống vì chính nghĩa quốc gia dân tộc.”

Đồng hương dâng hương tạ ơn các anh hùng vị quốc vong thân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Dung Nguyễn, cư dân Westminster, một thiện nguyện viên chuyên lo về các hồ sơ của các thương phế binh ở quê nhà được hội cứu trợ, tâm tình: “Ngày xưa, trong gia đình anh em của tôi đều là cựu chiến binh Quân Lực VNCH, nên tôi lúc nào cũng sẵn sàng tình nguyện làm những gì mà hội cần đến, để có tiền gởi về cho các thương phế binh đang còn sống sót tại quê nhà. Tuy tôi đã già, nhưng còn có thể giúp được những gì cho hội thì tôi cứ phải làm, đó là niềm vui sống của tôi hiện tại.”

Bà Dung Nguyễn (trái) và bà Lệ Nguyễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chiến hữu Đặng Kim Thu, cựu chiến sĩ Biệt Động Quân và Nhảy Dù Quân Lực VNCH, một trong những thành viên cố vấn của hội, nói: “Đối với tôi, sự thành công của hội ít nhiều gì cũng nhờ sự che chở của những người khuất mày, khuất mặt đã hỗ trợ cho chúng ta trong phần tâm  linh, vì trước kia, họ cũng đã từng cầm súng chiến đấu chung với mình. Thành ra, sau khi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh thành công, thì mình cũng phải tỏ lòng biết ơn họ.”

Cô Lê Minh Nguyệt, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tôi là một thiện nguyện viên. Đối với tôi, đó là điều hãnh diện và có thể mình trả ơn được một chút gì cho các cựu chiến sĩ VNCH, trong đó những người đang hiện diện tại đây, những người đã nằm xuống và những thương phế binh đang còn sống tại quê nhà.”

Từ trái, ông Đinh Quang Truật, cô Lê Minh Nguyệt và ông Đỗ Sơn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu Hải Quân Đinh Quang Truật, một thiện nguyện viên của Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 16, nói: “Chúng ta là con người được sự che chở của Thượng Đế, của hồn thiêng sông núi và của các vong linh anh hùng tử sĩ đã vị quốc vong thân. Vì thế, bất cứ thành công nào trong vấn đề phục vụ chính nghĩa thì cũng được sự trợ giúp về mặt tâm linh của họ. Nên chúng ta phải tạ ơn họ.”

Còn ông Sơn Đỗ, Cựu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH, thì chia sẻ: “Trong cuộc chiến tại miền Nam trước 1975, những chiến sĩ, những cảnh sát Quốc Gia, những cán bộ trong các ban ngành còn sống đến bây giờ đó là điều rất may mắn. Vì thế, Lễ Cúng Tạ Ơn hôm nay là việc chúng ta phải trang trọng tổ chức để tạ ơn những ngươi đã nằm xuống cho chúng ta có ngày hôm nay, và cho các chiến hữu thương phế binh còn ở quê nhà có được chút quà Xuân trong dịp Tết đến.”

Ban tổ chức và đồng hương đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, tính đến ngày 12 Tháng Tám, đã quyên góp cho Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 16 được $270,000.00, và ban tổ chức vẫn còn tiếp tục nhận sự quyên góp của đồng hương trên toàn thế giới. Đến cuối Tháng Mười Hai, 2023, là tháng cuối cùng để nhận quyên góp cứu trợ thương phế binh tại quê nhà trong năm nay. Tổng số tiền thu được, trừ chi phí sẽ gởi về cho các thương phế binh và quả phụ tại quê nhà trước Tết Nguyên Đán. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT