UPPER ARLINGTON, Ohio (NV) – Apoorva Ramaswamy, vợ của ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Vivek Ramaswamy, nói rằng bà không hối tiếc gì sau khi đã tiêm thuốc chủng Covid-19, khác biệt với chồng trong một vấn đề lớn trong ngành kinh doanh thuốc men cũng như lập trường chính trị của chồng.
Bà Ramaswamy, một y sĩ giải phẫu cổ họng tại trường đại học Ohio State University, nói với đài NBC News rằng bà sẽ chích thuốc chủng Covid-19 thêm lần nữa nếu có dịp, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tiêm chủng khi chữa trị cho bệnh nhân của mình. Bà cũng đề cao tầm quan trọng của “quyền tự do của y sĩ” khi đề nghị phương pháp chữa trị cho bệnh nhân, và cho biết quyết định phải tiêm thuốc chủng của bà là sự khác biệt giữa bà và “ông chồng trẻ tuổi, mạnh khỏe” của mình.
“Mọi người đều khác nhau trong các quyết định. Vì thế, đối với ông chồng trẻ tuổi, khỏe mạnh của tôi, quyết định của ông ấy phải khác với tôi, bởi vì tôi phải chăm sóc bệnh nhân, là những người sống sót khỏi bệnh ung thư, và họ tin tưởng vào tôi, là người mang lại dưỡng khí cho họ mỗi ngày,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào hôm Thứ Hai, 18 Tháng Chín.

“Đây là một cuộc bàn bạc rất khác biệt. Và tôi nghĩ rằng để cho người ta được tự do suy nghĩ và hành động là phần quan trọng nhất,” bà Ramaswamy nói tiếp.
Trong một cuộc phỏng vấn chính trị qua podcast, ứng cử viên tổng thống Ramaswamy cho biết ông đã từng tiêm thuốc chủng chống Covid-19, nhưng hối tiếc về chuyện này khi biết thêm các tin tức ông có được sau khi tiêm chủng.
“Nếu Vivek có được các thông tin này từ hồi năm 2021 thì, đúng rồi, quyết định về việc bảo vệ sức khỏe của ông đã khác đi rồi,” Tricia McLaughlin, phát ngôn viên chiến dịch vận động tuyển cử của Ramaswamy nói. (TTHN)

















































































