Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Tạ Ơn tại nước Mỹ thường mang tính cách của việc đoàn tụ gia đình, quan trọng nhất là bữa ăn gà tây rất thịnh soạn và ấm cúng. Đây cũng là dịp để những người con của Chúa suy tư về niềm tin tôn giáo lúc đến nhà thờ cầu nguyện.

Theo truyền thống của người dân Hoa Kỳ, hầu hết các gia đình đều tổ chức ăn mừng lễ Tạ Ơn tại nhà với đông đủ ông bà, cha mẹ và con cháu đến dự. Cùng với không khí này, Hội Thánh Việt Nam Victory Church Nam California tổ chức lễ Tạ Ơn 2023 tại Kim Vân Place, thành phố Garden Grove, vào tối Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một.
Mục Sư Kim Vân, quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victory Church, nói: “Lễ Tạ Ơn là dịp để nhân gian cảm tạ Chúa đã cho sự sống còn, bình an và hạnh phúc. Đồng thời cũng dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn ngài. Nhân dịp này, Hội Thánh Việt Nam Victory Church có mời một số khách người Mỹ cùng những đồng hương ngoại đạo và các tín hữu đến để chung vui, cầu nguyện và tạ ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang người Việt ly hương được sống an bình trong vòng tay Thiên Chúa.”
Ca đoàn Việt Nam Victory Church mở đầu chương trình qua bài nhạc “Sống Cho Chúa,” với những lời hát: “Vì Chúa ở với con, ai có thể nghịch với con/ Chúa chính sức mới thuần của con/ Vì Chúa ở với con ai có thể nghịch với con/ Con đây sẽ mãi sống cho Chúa/ Con sẽ mãi sống cho ngài/ Và con sẽ chẳng nhìn lại đằng sau/ Đời con sẽ sống cho ngài Jesus…”

Kế tiếp là bài “10,000 Lý Do” cũng được hát vang trong khuôn viên tổ chức, với những ca từ chúc tụng Chúa: “Hãy chúc tụng Chúa đi, hồn tôi/ Ôi hồn tôi thờ lạy thánh danh ngài. Hát như chưa từng có. Ôi hồn tôi/ Tôi sẽ tôn thờ thánh danh ngài/ Mặt trời mọc, một ngày mới đang ló dạng/ Đã đến lúc hát bài hát của Chúa một lần nữa/ Dù điều gì có thể trôi qua/ Và bất cứ điều gì nằm trước mắt tôi. Hãy để tôi hát…”
Bài “Thank You Lord” cũng được ca đoàn cùng với mọi người hát những lời cám ơn Thiên Chúa: “Nào cùng hiệp một đến trước ngai/ Tràn đầy lòng thành con muốn thưa với ngài rằng/ Lòng con biết ơn, ngợi Chúa Cha/ Về mọi điều mà Cha đã ban/ Cuộc đời ngập tràn bao phước sao dò được/ Nguyện cuộc đời này, muôn câu ca dâng lên/ Giờ tay cao tôn vinh, con tôn cao danh Cha…”
Và còn nhiều bài nhạc khác có nội dung cám ơn và tôn vinh Chúa cũng được một số khách mời cùng hát trong chương trình văn nghệ của lễ Tạ Ơn. Trong số này có ca sĩ Kim Phương hát bài “Như Lời Ngài Đã Hứa” và cựu Hoa Hậu Vương Đài Trang hát bài “Give Thanks.”

Ông Philip Chong từ nhà thờ First Chinese Baptist Church, Fountain Valley, đến dự, kể lại cho mọi người biết: “Lúc Chúa trên đường đến ‘Giê-Ru-Salem,’ ngài đã đi qua vùng giáp ranh giữa miền ‘Sa-ma-ri’ và ‘Ga-li-lê.’ Khi ngài vào một làng, mười người bị mắc bệnh phong hủi đến đón ngài. Họ đứng cách xa và cất tiếng lớn kêu vang, ‘Lạy Đức Chúa Jesus thầy tôi, xin thương xót chúng tôi.’”
“Thấy vậy, Chúa đã bảo với họ, ‘Hãy đi trình diện với các tư tế của mình.’ Sau đó, những người nghe theo lời Chúa dạy, đang đi trên đường thì những phong hủi trên người biến sạch. Một người trong họ, khi thấy mình được chữa lành mới quay lại quỳ xuống chân Đức Chúa và cám ơn ngài. Còn chín người kia thì không trở lại để tạ ơn Chúa. Chúa bèn nói với người ấy ‘Ngươi hãy đứng dậy và đi. Vì đức tin của ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành.’ Và người đó chính là dân Sa-ma-ri,” ông Philip Chong kể thêm.

Mục Sư Nguyễn Minh Quang, đồng quản nhiệm Hội Thánh Việt Nam Victory Church, nói: “Lễ Tạ Ơn cũng là dịp để chúng ta tạ ơn Trời, tạ ơn đời và tạ ơn người. Đồng thời chúng ta cũng cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta được sống yên bình trên đất nước của họ.”
“Nhưng cuộc sống này từ đâu mà có? Tất nhiên chúng ta nói từ Trời bang cho. Vậy mà, khi con người được sự hạnh phúc, tiền tài hay niềm vui vẻ nào chợt đến cho mình, thì con người thường nói cám ơn đời, cám ơn người, và ít khi chúng ta nói cám ơn Trời. Nhưng khi có chuyện gì nan giải thì mình lại kêu gọi hai tiếng ‘Trời ơi.’ Vì thế, trong lễ Tạ Ơn nếu chúng ta đã cám ơn đời, cám ơn nhân loại mà không cám ơn Trời thì đó là điều thiếu sót rất lớn.”

Trong số khách mời đến dự, Du Tăng Thích Minh Tánh từ San Jose, miền Bắc California, về tham dự nói: “Nói về lễ Tạ Ơn của Công Giáo hay Tin Lành, thì Phật Giáo cũng có bốn điều quan trọng, đó là Tứ Trọng Ân gồm có ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân chúng sanh, và ân quốc gia thủy thổ.”
Luật Sư Đỗ Đức Hậu cho hay: “Đối với tôi, không có gì quý hơn lúc mình có được sự bình an trong tâm hồn, và được nghe những lời cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.”
Giáo Sư Dương Đại Hải bày tỏ: “Công Giáo hay Tin Lành đều có đức tin là làm sáng danh Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đều có mẫu số chung là cùng thờ phượng Chúa.”

Ca sĩ Kim Phương chia sẻ: “Tôi cũng là một tín đồ của Tin Lành, nên hôm nay tôi hát bài ‘Như Lời Ngài Đã Hứa’ để ca tụng và tôn vinh lời hứa của Đức Chúa. Lần đầu tiên đến nơi này, tôi thấy nơi thờ phượng Chúa của hội thánh rất ấm cúng, và những người ở đây rất cởi mở.”
Sau đó, mọi người đứng lên dâng lời cầu nguyện Chúa. Hội Thánh Việt Nam Victory Church Nam California có quà tặng cho những thành viên của hội thánh và người đến dự.
Cuối cùng là tiệc mừng lễ Tạ Ơn. [qd]















































































































