‘Cho Em Một Tấm Lòng,’ tiệc gây quỹ giúp trẻ em nghèo Việt Nam

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tiệc gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo Việt Nam với chủ đề “Cho Em Một Tấm Lòng,” vừa được tổ chức hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster.

Ca đoàn Gloria Huntington Beach hát “Trường Làng Tôi” trong tiệc gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Linh Mục An Bình Nguyễn Thành Tài, quản nhiệm nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế, được Ban Quản Nhiệm Chấp Hành yểm trợ thực hiện buổi gây quỹ, cho hay: “Phát xuất của buổi tiệc gây quỹ này là do ngày xưa chúng tôi cũng là những người rất nghèo khổ, không có tiền để đi học. Hy vọng qua những vị ân nhân với một cơ sở nào đó giúp cho các em có được những học bổng đến trường.”

Linh Mục An Bình cho biết hai năm vừa rồi không tổ chức được vì đại dịch COVID-19, và năm nay là năm thứ tư cố gắng tổ chức lại với sự giúp đỡ của những người quen, bạn bè với cùng chung chí hướng đến tham dự. Lúc này gây quỹ học bổng cho các em khá khó khăn trong những trường hợp thiên tai, bệnh tật, những người tàn tật, nhìn thấy ai cũng thương cảm, nhưng phải tạo dựng lại tương lai cho các em.

Nói với nhật báo Người Việt, Linh Mục An Bình cho hay: “Nhưng với một tầm nhìn xa hơn, chúng tôi nhận thấy rằng khi có được học thức và kiến thức, các em sẽ tự giúp được cho chính mình và gia đình mình. Thứ hai nữa là trong tương lai xa hơn, khi được đi học các em sẽ nâng cao hơn và xa hơn tầm hiểu biết của mình về đất nước, để có thể góp một phần nhỏ về văn hóa cũng như chương trình học vấn của các em ở Việt Nam đạt được cao hơn so với các nước bạn.”

Linh Mục An Bình (giữa) giới thiệu ra mắt Ban Quản Trị ABC trong tiệc gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Sự giúp đỡ các trẻ em nghèo được trải đều trên toàn quốc, từ Nam ra Bắc. Những năm trước, đặc biệt năm vừa rồi, chúng tôi đi từ Nam ra Bắc, với học bổng này được trao cho tất cả những em có đạo hay không có đạo, nhưng có sự khao khát về kiến thức, ao ước được đi học nhưng không có cơ hội đi học, chúng tôi đều trao học bổng đến từng tổ chức chứ không trao từng cá nhân, như trao đến trực tiếp các quý sư thầy, sư cô, quý cha, hoặc vị đại diện cho một ngôi chùa hay một nhà thờ nào đó. Buổi gây quỹ hôm nay được tổ chức để góp sức giúp học bổng cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam, trong tinh thần yêu thương các em học sinh nghèo tại Việt Nam,” ông tiếp.

MC Đoàn Vi Hương giới thiệu ca đoàn Gloria Huntington Beach với liên khúc “Trường Làng Tôi,” sáng tác Phạm Trọng Cầu, để nhớ về một thời tuổi nhỏ được cắp sách đến trường, và nhạc phẩm “Mưa Ngâu,” nhạc Thanh Tùng.

Ông Bob Vũ hát “Áo Lụa Hà Đông” tặng mọi người trong tiệc gây quỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, Linh Mục An Bình giới thiệu Ban Quản Trị Nhóm ABC: “Gồm các ông bà và anh chị trong nhóm là thành phần nòng cốt cùng chung chí hướng, mỗi năm đều tổ chức tiệc gây quỹ, để mời quý ông bà và anh chị em chung tay với chúng tôi. Điều ưu tư nhất là làm sao để giúp các em nghèo ở Việt Nam có được cần câu để các em tự lực cánh sinh. Chúng ta cho các em tiền ăn quà hay thứ khác thì cũng hết, nhưng với học vấn thì rất quý để các em có thể tự lo cho chính mình và cho gia đình mình.”

“Phương châm của chúng tôi là những gì quý vị trao tặng, sẽ được hiến tặng 100% đến tận tay các em. Những món quà cho các em và buổi tiệc này là do những người trong ban quản trị này đã bỏ tiền ra lo cho chúng ta, đây là một tổ chức vô vụ lợi. Tất cả những gì chúng tôi làm đều tự bỏ tiền túi ra cả, như tiền vé máy bay về Việt Nam, những chi phí trang trải ở Việt Nam, đều tự lo hết. Tất cả những tiền gởi cho hội sẽ đến tay các trẻ em nghèo Việt Nam 100%. Mong rằng quý vị cùng chung tay với chúng tôi, một lòng giúp cho các em có một tương lai tốt hơn,” linh mục nói tiếp.

Nhóm Hồng Ân hát nhạc phẩm “Cô Bé Dỗi Hờn.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Quý vị ân nhân đến đây ngày hôm nay để chung vui, cùng chia sẻ những gì mình có đến với các em học sinh nghèo tại Việt Nam. Xin Chúa đến Thánh hóa cho chúng con và cho chúng con biết rằng tất cả những việc chúng con làm lớn hay nhỏ đều để vinh danh Chúa,” Linh Mục An Bình cầu nguyện.

Chương trình văn nghệ liên tục hào hứng với những tiết mục được xếp đặt công phu. Đặc biệt là màn đấu giá được mong đợi từ đầu chương trình.

Với những vật phẩm đấu giá gồm một “cây tiền” được làm bằng những tờ tiền giấy xếp thành những bông hoa rất đẹp, gắn trên một thân cây với giá khởi điểm là $500; vật phẩm thứ hai là một cây bonsai Nhật có tuổi hơn 40 năm, với giá khởi điểm là $1,200; và vật phẩm thứ ba là bức tranh khổ lớn “Bữa Tiệc Ly” với giá ban đầu là $1,000; cùng với các giải xổ số và rút thăm trúng thưởng.

Ca sĩ Minh Khoa với một tiết mục sôi nổi trong tiệc gây quỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi đấu giá thật sôi nổi với nhiều bất ngờ, ly kỳ nhất là bức tranh khổ lớn “Bữa Tiệc Ly” có số tiền chuộc ban đầu với giá $1,000, đến thứ hai là Nhóm Con Yêu Mẹ chuộc với giá $1,500; và người thứ ba là ông Bob Vũ chuộc với giá $2,000. Sau ba lần gõ búa, ông Bob thắng giải, nhưng điều bất ngờ nhất là ông mời hai người đấu giá trước, cùng lên sân khấu để tặng hết số tiền $2,000 và không nhận lấy bức tranh.

Nhưng điều bất ngờ nữa lại xảy ra khi hai người đầu tiên cũng tặng lại số tiền đấu giá của mình cho ban tổ chức gây quỹ. Tổng cộng số tiền ba lần đấu giá là $1,000 + $1,500 + $2,000 =  $4,500 được trao cho ban tổ chức để trao lại cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam, trong tiếng vỗ tay reo hò hoan hô nhiệt liệt những tấm lòng nhân hậu.

Ông Bob Vũ (thứ ba từ trái) và Nhóm Con Yêu Mẹ không nhận bức tranh và góp số tiền chuộc bức tranh vào quỹ học bổng giúp trẻ em nghèo Việt Nam. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Bob Vũ cho biết: “Chúng tôi là những người may mắn không chết trên Biển Đông, và là một thuyền nhân sống ở đảo Pulau Bidong, Malaysia, nơi đã ủng hộ chúng tôi những học bổng tiếng Anh để chuẩn bị định cư ở Mỹ. Vậy hôm nay chúng tôi xin giúp một bàn tay cho các trẻ em nghèo ở Việt Nam được có điều kiện cắp sách đến trường.”

Sau đó ông Bob Vũ hát tặng mọi người bài “Áo Lụa Hà Đông” thơ Nguyên Sa Trần Bích Lan, nhạc Ngô Thụy Miên.

Đại diện Nhóm Hồng Ân, từng hoạt động với Nhóm ABC, cho hay: “Nếu chúng ta gởi tiền về cho trẻ em nghèo Việt Nam thì không biết cho đến khi nào mới đủ, như vậy với việc làm của Cha An Bình là cho các em một kiến thức, một tương lai để khi lớn lên các em có thể thành người tốt, tự lo cho bản thân và gia đình mình, và giúp cho cả xã hội luôn, điều đó thật đáng quý!”

Nhóm “Con Yêu Mẹ” hát “Con Đường Đến Trường” trong tiệc gây quỹ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi tiệc gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo Việt Nam liên tục nhận được sự ủng hộ từ các tấm lòng nhân hậu gởi đến, cùng với sự đóng góp văn nghệ của các nhóm Con Yêu Mẹ, Nhóm Hồng Ân, và các ca sĩ Châu Ngọc Hà, Ngọc Ngữ, Minh Khoa… cùng những slide show chiếu lên một số hình ảnh các em bé nghèo ở Việt Nam được đến trường. Linh Mục An Bình cho hay chỉ cần $100 là đủ cho các trẻ em nghèo Việt Nam học trong một năm.

Theo ban tổ chức, tổng số tiền gây quỹ được sơ khởi công bố là $100,840, sẽ được trao đến các học sinh nghèo trên toàn cõi Việt Nam, từ Nam ra Bắc.

Mọi đóng góp, chi phiếu xin ghi: An Bình Charity Foundation. P.O. Box 2442, Orange, CA 92859. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT