Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ trao giải “Viết Về Nước Mỹ” (VVNM) năm thứ 23 vừa được Việt Báo tổ chức hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt đài truyền hình SBTN, Garden Grove.

Giải VVNM kỳ này có 16 tác giả đoạt giải từ khắp nơi hội tụ về nhận tổng cộng 15 giải, gồm sáu giải đặc biệt, năm giải danh dự, hai giải vinh danh tác giả, một giải vinh danh tác phẩm, và một giải quán quân vinh danh tác giả/tác phẩm. Nhân dịp này, tuyển tập sách VVNM năm thứ 23 có 48 tác giả trong hơn 600 trang được phát hành.
Giải VVNM bắt đầu từ năm 2000, là một diễn đàn thu hút tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, ai cũng có thể viết để kể lại những kinh nghiệm cuộc sống của mình trên đất Mỹ. Qua 23 năm, biết bao nhiêu bài viết đã gởi về để VVNM có được một gia tài đồ sộ về những câu chuyện có thật do chính những người viết đã chia sẻ lại, để mọi người cùng đọc, cùng nghe và cùng tìm hiểu.
Suốt 23 năm qua, có hàng ngàn người viết, hàng trăm ngàn độc giả đã không ngừng tham gia đọc, tiếp sức với hơn 20,000 bài viết đã tham dự VVNM, trong đó có 7,300 bài đang lưu trữ và phổ biến trên Việt Báo Online. Tính đến nay đã có 23 cuốn sách VVNM với tổng số 13,800 trang.

Ban tổ chức công bố các giải thưởng. Theo đó, sáu Giải Đặc Biệt gồm các tác giả và tác phẩm: Nguyễn Thị Thanh Dương, tác phẩm “Số Khổ;” Phước An Thy, tác phẩm “Bạn Tôi;” Đào Ngọc Phong, tác phẩm “Người Trong Hang;” Phương Lâm, tác phẩm “Họp Mặt Phủ Cam ở California;” Nguyễn Thị Thu Hương, tác phẩm “Cho Đi và Nhận Lại;” Trần Đình Phước, tác phẩm “Ngày Cuối Cùng Làm Crossing Guard.”
Năm Giải Danh Dự VVNM gồm các tác giả và tác phẩm: Lại Thị Mơ, tác phẩm “Hãy Tha Thứ Cho Con;” Duy Nhân, tác phẩm “Joe và Những Con Chim Bồ Câu;” Lê Đức Luận, tác phẩm “Chuyện Buồn Dâu Rể;” Tiểu Lục Thần Phong, tác phẩm “Riêng Chung Chuyện Đời;” Thanh Mai, tác phẩm “Thay Tế Bào Gốc Tự Thân.”
Năm nay vì số điểm quá sát nhau nên ban giám khảo quyết định trao hai Giải Vinh Danh Tác Giả cho Kim Loan với “San Antonio, Tôi Đến Để Nhớ Thương” và Minh Thúy Thành Nội với “Mẹ Mê Facebook;” một Giải Vinh Danh Tác Phẩm cho Biển Cát với “Mùa Bình An;” và một Giải Chung Kết Vinh Danh Tác Giả-Tác Phẩm (Giải Khôi Nguyên) cho Lê Xuân Mỹ với “Giọt Lệ Biết Làm Sao Ngưng.”
Tác giả Lê Xuân Mỹ là con của một sĩ quan tù cải tạo, ông đã góp vào giải VVNM nhiều bài viết xúc động. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt VVNM năm 2019 và Giải Vinh Danh Tác Phẩm năm 2021. Bài viết chung kết năm nay của ông là câu chuyện người thật việc thật, viết để tưởng nhớ hai người bạn Phạm Phúc và Hạnh Nguyên vừa qua đời, là nạn nhân của vụ giết người ngày 1 Tháng Sáu vừa qua gây chấn động kinh hoàng cho người Việt cộng đồng Bắc California.

Trong lời phát biểu, ông Lê Xuân Mỹ đã thưa: “Lời mong muốn của tôi là xin quý vị dân cử hiện diện nơi đây, làm thế nào để bảo vệ những người công dân lương thiện. Nước Mỹ bây giờ không giống như thời chúng ta mới bước chân đến đây, nhưng đối với tôi lúc nào nước Mỹ cũng là ân nhân. Tôi luôn mong muốn có một ngày an bình trở lại trên nước Mỹ như ngày nào.”
Nữ tài tử Kiều Chinh luôn giữ đúng truyền thống hằng năm, là người phát biểu đầu tiên trong buổi lễ, cho hay: “…Mỗi chúng ta, mỗi cuộc di cư, mỗi sự định cư là một câu chuyện, được tiếp tục kể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là một lịch sử sống đẹp nhất, tốt nhất để lại cho các thế hệ sau, để lại cho những người sống xa quê hương nhiều năm nữa.”
Cựu Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, người có công đưa những bộ sách VVNM vào Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ vào năm 2015, chia sẻ: “VVNM không chỉ dành cho người Việt sống trên nước Mỹ, mà còn là một kinh nghiệm sống của người Mỹ, đặc biệt là hai năm sau, nếu có dịp tưởng niệm 50 năm ngày 30 Tháng Tư, thì bộ sưu tập sách này còn có tầm quan trọng nhiều hơn nữa.”

Dân Biểu Trí Tạ phát biểu: “VVNM tạo cơ hội cho hàng người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ chia sẻ những việc hằng ngày, những thử thách trong 48 năm qua, cho thấy chúng ta đã vượt qua máu và nước mắt để hình thành tương lai, phát triển và gây dựng một cộng đồng vững mạnh. Trân quý hơn nữa, VVNM tạo cho thế hệ về sau thấy được giá trị của hai chữ tự do. Tập thể người Việt tị nạn đến đây để gây dựng cộng đồng vì hai chữ tự do, khi nào chúng ta vẫn còn tham gia VVNM, ngày đó còn hy vọng các thế hệ sau sẽ nâng niu, trân quý tiếng Việt, tiếp nối những thế hệ đi trước để giúp cộng đồng Việt tiếp tục phát triển.”
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, nói: “Tất cả người Việt Nam chúng ta khi rời khỏi đất nước trong bất cứ hoàn cảnh nào, vượt biên, tù tội, trên trời rớt xuống xứ sở tự do, chúng ta đều ước muốn kể lại kinh nghiệm đó cho mọi người, đặc biệt cho thế hệ mai sau con cháu chúng ta. Tôi muốn góp phần làm sáng tỏ kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tha phương thất xứ, kể lại câu chuyện chỉ có người Việt mới trải nghiệm được, mới thấu hiểu được, mới giãi bày được, một bài học lịch sử được ngàn người viết.” [qd]
































































































































